Anh Aiki nói rất đúng, hôm rồi mình có dịp coi mấy ông bên KI Society họ biểu diễn nhân dịp mở dojo, có người bạn quay video về coi lên Projector, thấy họ đánh như đánh "Võ bùa" bên VN mình vậy đó, ông võ sư hét lên "kiai" 1 tiếng là Uke họ bay đi cả mấy thước rồi, dù là chưa hề dụng đến người. Giống như là bên Vovinam họ học các bài song luyện I, II, III và Tam đấu nữ (Tự vệ nữ) vậy đó !

Cá nhân mình cũng có vài kinh nghiệm về việc này bên Taekwondo, vốn là những lần có các võ sư "guest" người gốc Đại Hàn đến võ đường, họ dạy thêm các đòn kỹ thuật hoặc đòn mới sau khi họ đi Seminar từ tổng cục Kukkiwon về, khi họ biểu diễn trước, họ hay kêu 1, 2 người huấn luyện viên lên để chịu đòn, lúc đó mình chỉ có 2 con đường:

1. Nếu lỳ đòn chịu đựng thì vừa đau, đôi lúc họ sẽ đánh hết mình thì "thân này ví xẽ làm 3" luôn, vừa làm họ mất mặt (mà trong võ thuật mất mặt không khác gì làm nhục danh dự) các võ sư, dể gây nên thù oán mà còn khó có dịp nhờ vã về sau - Trên đời chỉ có 2 trái núi mới không có dịp đụng nhau mà thôi.

2. Đóng trọn 1 vai trò "thần phục", phải biết cách té, và té lúc nào, té đau làm sao cho đòn họ ra đẹp, đúng, và mình hành xữ như vậy thường mát lòng họ và cá nhân họ cũng ít nhiều "biết ơn"... nói chung là vui vẽ cả 2 và cả làng - mà "Xấu chàng thì hổ thiếp".

Mình nghĩ O-Sensei là 1 người đạo đức, có tài thật sự và là một huyền thoại không ai chối cải, nhưng dù sao mỗi con người cho dù tài ba đến đâu cũng hạn chế ở mức độ con người. O-Sensei, Mas oyama, Kano, Nguyễn Lộc v.v.. chúng ta nên coi là 1 tấm gương của người xưa chứ không nên thần thánh hóa như 1 người cõi trên để rồi trở nên nhảm nhí.

Thân.