^^, không phải vậy đâu anh, Em nghĩ hầu như nếu ai trong giới Aikido cũng "hơi" không thích cách đánh của thầy ấy,(em cũng vậy)
Nhưng em nghĩ do hình thể thầy ấy cao lớn, lại là diễn viên, nếu đánh không "chiếm thế thượng phong" thì rất dễ bị xem thường, nên thường những uke em thấy hầu như là những ng nhỏ con hơn, có thể chỉ đụng là té+ sức đẩy của thầy, tuy thấy nhẹ nhưng em nghĩ lực không yếu đâu!
Đây cho ta thấy 2 việc, một là phải có uke quen, hai là thầy ấy đánh theo "kiểu" của thầy, miễn là thầy ấy cảm thấy thoải mái. (đây chắc là một hình thức SHU-HA-RI).
Vậy vấn đề đặt ra ở đây là: có thể nói Aikido có phần nào nguồn gốc từ Daitoryu, vậy khi một người tập luyện Aikido lâu năm, thì có thể nào lại trở về nguồn gốc đó không? Họ dùng sự kéo léo của mình để chuyển hóa đòn, liệu có mang hình thức nào của Daitoryu không? (nhanh, gọn, lẹ, triệt tiêu đối thủ..). Việc áp dụng Atemin, "chèm chân" gạt chân, chêm hông... có thể nói là chịu ảnh hưởng của Daitoryu, hay là đây là sự kết hợp tự nhiên..?!