Rất đồng tình với anh về việc không thể tự học, tự phát triển khi không có thầy, đây là thiếu sự trợ lực, nguyên tắc cơ bản mình không có sẽ chẳng làm gì được.
Như một clb aikido thuộc một trường Đại học ở vn, hlv thay đổi liên tục (việc lựa chọn hlv do ban quản lý clb "tuyển dụng") thành lập cũng lâu nhưng rồi kỹ thuật cũng chẳng khá hơn, tuy là họ cũng tổ chức khá nhiều semina mời các thầy nước ngoài, nhưng chì 1-2 buổi (khó lòng học được căn bản từ những vị ấy).
Xem clip họ biểu diễn nếu em học một môn võ khác chắc sẽ khá xem thường aikido. (Thật sự đáng lo).
Bản thân em cũng có sự thay đổi kỹ thuật theo từng năm, không biết tại sao nhưng tự nhiên thấy thích đánh cách đó, rồi một thời gian sau lại thích đánh cách khác, thỉnh thoảng lại đánh lại cách cũ.
Cũng đồng ý luôn với anh việc phải có uke quen, vì vậy em mới nói buốc phải có sự điều chỉnh, ví như Steven Seagal mà chém thì sẽ khác một uke châu á rồi. Lúc này em thấy câu này là đúng nhất : "vô chiêu thành hữu chiêu"(tất nhiên phải có "nguyên liệu" trước mới được!!), chứ biết sao giờ!đứng gần thầy ấy hít không khí còn không đủ nữa là...