Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Bài 2 : Cuộc Sống Với Núi Phú Sĩ

  1. #1
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    1st Page


    ____________


    Cuộc sống với núi Phú Sĩ


    Có những người thích chiêm ngưỡng Phú Sĩ từ xa , có những người nhờ nó mà kiếm sống và cũng có những người cố gắng bảo vệ vẻ đẹp của nó . Những người khác nói về nhiều mặt của nó - ví như sức mạnh khủng khiếp và tài nguyên thiên nhiên của nó . Những bài viết này sẽ giới thiệu một số người trong số đó . Cuộc sống của họ rất khác nhau , nhưng họ có một điểm chung : tất cả đều yêu mến núi Phú Sĩ .

    Bài : Torikai shin-ichi và Wada Yasunari .
    Ảnh : Minamioka Hideo, Kono Toshihiko và Kawashima Yasuhiko .




    --------------------------------------------------------


    Hạnh phúc là ngắm nhìn Phú Sĩ
    Tashiro Hiroshi , giáo viên trường trung học thuộc đại học Tsukuba




    " Tôi thích nhìn ngắm Phú Sĩ hơn là leo lên núi " , Tashiro Hirishi cho biết . Mỗi sáng anh đều nhìn về núi Phú Sĩ , hy vọng có thể nhìn thấy nó .

    Anh nhìn núi từ nhà mình ở Yokohama trước khi đi làm , tại nhà ga khi đang trên đường đi , và từ mái trường nơi anh đang dạy học ở Tokyo . Và anh ghi lại những gì anh thấy ở từng địa điểm .

    Trang web " Nhật ký chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ " của anh đã được đăng lên mạng vào năm 1994 và mỗi năm lại có thêm nhiều người vào xem . Hàng chục người đã theo gương anh , thiết lập nhật ký riếng của họ về núi Phú Sĩ trên trang web .

    " người ta hỏi vì sao dó lại là một thú tiêu khiển đối với tôi , và câu trả lời duy nhất của tôi là bởi vì tôi thích nó . Đôi khi tôi nhìn thấy nó rất rõ ràng , và có cái gì đó rất thú vị khi nhìn thấy nó . Có khi bạn có thể chẳng nhìn thấy gì cả , nhưng bạn vẫn có thể hy vọng ở lần sau " .

    Anh thích nhất điều gì về Phú Sĩ ? " Vẻ đẹp hùng vĩ của nó và tuyết phủ vào mùa đông . Tôi đã lưu giữ những lần thấy của tôi trong hơn một thập niên qua . Tôi nghĩ rằng bạn có thể trông thấy nó trung bình khoảng 100 ngày trong một năm từ khu vực Tokyo . "

    Trong tất cả các quốc gia trên thế giới , Nhật Bản dường như là nước duy nhất mà người ta có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất của họ từ thủ đô " ,Tashiro nói , ánh mắt sáng lên đầy tự hào giống như một cậu học sinh .


    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    2nd Page

    _____________


    Sống và làm việc trên sườn núi cao
    Yamaguchi Yoshimasa , chủ của nhà nghỉ Ganso Nana-gome Yamaguchi trên núi





    " Trong tháng 7 và tháng 8 , tôi ở đây gần như thường xuyên " , ông Yamaguchi nói . Khu nhà nghỉ trên núi do ông làm chủ gọi là Ganso Nana-gome Yamaguchi , cách Shin Go-gome , trạm dừng cuối cùng của xe hơi , thêm 150 phút leo nữa , và gần như nằm chính giữa chân và đỉnh núi theo đường mòn Fujinomiya-guchi .

    Vào những ngày cuối tuần , trong suốt mùa leo núi kéo dài hai tháng , nhà nghỉ luôn đầy khách . Nhà nghỉ chứa được khoảng 160 khách một lúc . Có khoảng tám người làm việc tại nhà nghỉ , kể cả những người làm bán thời gian , và hầu như ban đêm họ không có thời gian để chợp mắt .

    Cách đây nhiều năm , cha của ông đã quản lý nhà nghỉ này , nên ông đã quen với cuộc sống trên núi ngay từ khi còn bé . Ông từng phụ giúp cha mình từ khi còn là một học sinh trung học , và thậm chí ngay cả khi ông đã làm việc cho một công ty , ông cũng lên giúp cha vào dịp cuối tuần . Đến khi cha ông bị bệnh , ông đã nghỉ việc ở công ty và về quản lý nhà nghỉ cách nay tám năm , trở thành chủ nhân thứ 8 của khu nhà nghỉ .

    " Chúng tôi chỉ mở cửa nhà nghỉ hai tháng trong một năm , nhưng thật ngạc nhiên - và thú vị - chúng tôi được gặp gỡ không biết bao nhiêu người , đủ mọi tầng lớp ở đây . Khi mùa leo núi kết thúc , chúng tôi không có thu nhập cố định , nhưng có có gì hơn được cái thú được sinh sống tại địa điểm số một ở Nhật Bản này " , ông cười tự hào .


    --------------------------------------------------------------------------


    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    3rd Page

    ________________


    Phú Sĩ là một chuyên gia dự báo thời tiết có hạng





    Một đám mây dày đặc hình cái dù treo lơ lửng ngay phía trên đỉnh núi . Loại mây này thường trông thấy vào mùa đông khi không khí rất lạnh . Nó báo hiệu bầu trời sẽ tiếp tục trong sáng . ( Ảnh JTB Photo )





    Từ trái qua phải
    Ảnh 1 : Một đám mây lơ lửng trông giống như một cái tạp dề phía trên trạm thứ 8 . Thường trông thấy trong những ngày đẹp trời vào mùa xuân .
    Ảnh 2 : Vào mùa xuân và mùa hè , khi núi Phú Sĩ đội một cái nón như thế này , khả năng trời sẽ chuyển mưa là rất lớn ,
    Ảnh 3 : Một hình gợn sóng trên những đám mây phía trên đỉnh núi có nghĩa là sắp sửa có gió mạnh .
    Ảnh 4 : Khi những tầng mây hình thành phía trên đỉnh núi vào mùa hè , bạn có thể biết rằng sắp có mưa to và có gió lớn .

    Bốn hình minh họa và tấm ảnh phía trên là những hình ảnh sườn phía nam của núi .



    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    4th Page

    ___________________


    Những đám mây phía trên núi Phú Sĩ dự báo thời tiết
    Inaki Noboru , một ngư ông từ cảng cá Heda





    Núi Phú Sĩ hiện ra sừng sững trước mặt Inaki Noboru khi ông đưa chiếc thuyền đánh cá qua con lạch để vào vịnh Suruga . Ông vừa rời khỏi cảng đánh cá nhỏ Heda ở Namazu , tỉnh Shizuoka .

    " Tôi đã quá quen với nó nên tôi thậm chí hầu như không quan tâm gì cả - ngoại trừ lúc trời vừa rạng sáng , khi công việc đánh cá đã hoàn tất và tôi trở về nhà . Lúc đó nó hiện ra như một khối hình thù xinh đẹp , đen thui , trôi nổi trên không trung . Những lúc như thế , nó vẫn có thể làm tôi giật mình " .

    Năm nay ông Inaki bước sang tuổi 70 . Khi ông còn là một cậu bé , ông của ông thường đưa ông theo khi đi đánh cá . " Thời đó , chúng tối dùng thuyền có mái chèo " .

    Trong khi đánh cá , ông của ông thường để ý đến những đám mây phía trên ngọn núi . " Ông thường bất ngờ ngừng làm việc và quay thuyền về cảng , bảo gió sắp bắt đầu thổi và có sóng lớn . Tôi nhìn lên và thấy những đám mây đang vần vũ trên đỉnh núi Phú Sĩ . Dần dần , không cần phải chú ý nhiều lắm tôi vẫn biết cách dự báo thời tiết qua hình thù của những đám mây phía trên núi " .

    Dĩ nhiên ngày nay thì ông đã có thể nghe dự báo thời tiết trước khi đi ra ngoài đánh cá rồi . Nhưng ông cười cho biết , " Nhưng người dự báo thời tiết cũng thường sai . Đôi khi bạn có thể có dự báo chính xác hơn bằng cách nhìn lên những đám mây trên núi Phú Sĩ " .
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Last Page

    ________________


    Đôi vần thơ Phú Sĩ


    Bình minh
    Sắc đỏ
    Phú Sĩ hai màu



    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •