Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Xin cấp cứu !!! Nhức đầu quá !

  1. #1
    Guest
    Guest
    Đây là câu chuyện mà nó làm tui nhức đầu từ sang đến giờ, dù là câu chuyện của 1 bác háng xóm mới từ Việt Nam sang và Bác ở kế nhà tui. Mời mấy bác nghe tâm sự của bác nhe:

    ...Bác Hùng năm nay 42 tuổi. Từng sống tại Sài Gòn, hiện nay thì sống ở Melbourne với vợ tên Hoa năm nay mới tròn 20 tuổi ông mới quen và đám cưới trong kỳ về thăm Sài Gòn cách đây 2 năm. Hai người vừa đầy tháng cho thằng cu đầu lòng tên Phước. Tuy nhiên, ông Hùng là người Hà Nội, năm xưa ông có lưu lạc đứa con trai của người vợ trước tên là Mạnh. Nếu còn chắc cũng bằng tuổi vợ ông bây giờ...

    ...Bà Thanh người Saì Gòn ra Hà Nội mới định cư tại Melbourne. Bà đang độ 40 hồi xuân, lấy chồng là Anh Mạnh kém bà 20 tuổi (Chắc là TOY BOY - Trai nhảy !!!). Bà có để lại trong Sài Gòn kết quả mối tình thơ ấu là khoảng 20 năm về trước, đứa bé ấy tên Lộc hiện đang sống cùng bà và Anh Mạnh.

    Định mệnh trớ triêu - Hoa vợ ông Hùng là đứa bé ấy chứ không ai khác. Còn Đức lang quân của bà Thanh lại là máu mủ thất lạc của ông Hùng.

    Họ vừa mới gặp nhau trong 1 dịp hết sức tình cờ. Tuy nhiên xưng hô thế nào đây ???. Nhất là hai cu Lộc và Phước???

    - Phước gọi Hoa bằng Mẹ => gọi bà Thanh bằng Bà Ngoại => gọi Mạnh là Ông ( dượng) Ngoại .Nhưng Mạnh lại là Anh Trai (cùng cha khác mẹ ) cơ mà !

    - Lộc gọi Mạnh là Cha => gọi ông Hùng là Ông Nội => gọi Hoa là Bà (hai) Nội . Nhưng Hoa là Chị Gái (cùng mẹ khác cha ) cơ mà .

    Anh em bảo gọi sao cho đặng ??? Flowchart nhà nó đây :



    Cứu bồ đi mấy bác.

    Thân mến.:friends: :friends:

  2. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2006
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    trùi ơi nhứt đầu wá có ai có viên thuốc ko cho em xin với

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    258
    Thanks
    4
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Ở bên Úc thì cứ kêu bằng YOU là xong !!! :biggrin:
    Hiệp khí vi thượng sách.

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    102
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    gay nhỉ!khó trả lời wa!thế anh DCH có nghĩ ra cách xưng hô chưa ạ?:ihmm:

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Nếu không ưa nhau thì cứ "mày-tao' cho xong!:dazzler: :dazzler: :danger: :danger:

    Nếu không thì 'ấy' với 'tớ' cho rồi ... Hơi đâu mà nhức đầu làm chi????:funny: :funny: :funny: :drinks: :drinks: :friends: :friends:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #6
    psi_ops2001
    Guest
    em bó tay luôn rùi :isad:

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nếu không ưa nhau thì cứ "mày-tao' cho xong!
    He, anh Aiki nói zay chắc anh DCH hổng zui rùi,...chắc anh DCH mới nghĩ thầm " Lão Aiki này zui ghê,...thích đau đầu ngừoi ta mới đố chứ ko thì nói làm gì" ,..hehehe...Em giỡn thui :funny:,..nói chung đọc xong em cũng đau đầu nên thui, lúc đó người ta kiu mình bằng gì thì mình kiu lại là cho nó khỏi đau đầu! Nghĩ ông nào cũng rãnh đến nối ra câu đố đau đầu anh DCH zoi toàn thể anh em HKD dữ zay trời! :laugh:
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  8. #8
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cái này giống ciái kịch "Vì ai tôi điên" ở Việt Nam mình quá :biggrin:

  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi DCH
    Bà Thanh có để lại trong Sài Gòn kết quả mối tình thơ ấu là khoảng 20 năm về trước, đứa bé ấy tên Lộc hiện đang sống cùng bà và Anh Mạnh.
    Định mệnh trớ triêu - Hoa vợ ông Hùng là đứa bé ấy chứ không ai khác.
    Vậy là sao ? Lộc với Hoa là một người hay hai người khác nhau ? Làm sao mà cùng một người lại vừa sống chung với ông Hùng lại cùng sống với bà Thanh và ông Mạnh ? Đối chiếu với sơ đồ liên hệ, có lẽ phần trên đã bị lỗi đánh máy. Chắc ý bác DCH thế này:
    Bà Thanh có để lại trong Sài Gòn kết quả mối tình thơ ấu khoảng 20 năm về trước, đứa bé ấy chính là Hoa, vợ hiện tại của ông Hùng.
    Bà Thanh và Anh Mạnh có với nhau một đứa con, tên là Lộc.

    Hùng với Mạnh là bố con, Thanh với Hoa là mẹ con. Nếu ông bố lấy bà mẹ và cậu con trai lấy cô con gái thì vai vế vẫn giữ nguyên. Nhưng ở đây họ lại làm ngược lại, ông Hùng lấy con gái bà Thanh rồi sinh ra Phước, trong khi bà Thanh lại lấy con trai ông Hùng rồi sinh ra Lộc, thành ra vai vế đảo lộn lung tung, mỗi người sắm nhiều vai trò khác nhau. Nói chung tuy có quan hệ vợ chồng, cha/mẹ và con, anh chị em, ông/bà và cháu, chú/cậu/dì và cháu nhưng cả 6 nhân vật Hùng, Mạnh, Thanh, Hoa, Phước, Lộc mỗi người vừa ở vai trên vừa ở vai dưới, bù qua sớt lại cả 6 người trở nên ngang vai nhau ! Do đó Phước và Lộc cứ việc theo tuổi mà xưng hô anh em với nhau.

    Ở vn đã có những trường hợp 2 anh em lấy 2 chị em, người anh lấy cô em trong khi ông em lấy cô chị, xưng hô với nhau thật lộn xộn. Vì làm rối loạn tôn ti trật tự nên những cuộc hôn nhân như vậy vào thời xưa thường bị ngăn cản cấm đoán hay bị miệng đời cười chê. Thật là khắt khe quá nhỉ ?

  10. #10
    Guest
    Guest


    Cám ơn Bác Levan nhiều, lổi do vừa đánh máy vừa ngủ vừa nghe đào Radio SBS !

    Thanks bác và thành thật xin lổi tất cả anh em đã đọc POST nầy vì lổi sơ sót đó.

    Thân mến.:friends: :friends:

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •