Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Seminar 2008 với Paul Muller 7dan học trò thầy Nishio

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cuối tháng 11, ở một võ đường khác ở Montreal cũng mời thầy Paul Mueller, 7 dan từ Pháp sang. Thầy Mueller là học trò ruột của thầy Nishio (đã qua đời). Vì cuối tuần đó có 2 seminar, 1 do võ đường tui tổ chức nên tui cũng tham dự 1 ngày seminar với thầy Mueller.

    Vì đi mỗi seminar 1 ngày nên tui khg quay phim.

    Công nhận kỹ thuật của thầy Nishio khác aikido của thầy Yamada, Chiba và Kanai. Vì thầy Nishio cũng đã học Karate (shotokan 7 dan thì phải, Judo và 1 số môn võ khác) nên thầy áp dụng những cách vô đòn khá khác.


    Paul Mueller và thầy Nishio

    Tui có 1 số DVD của thầy, khi coi thì khg thể nào thấy và hiểu rõ từng động tác. Thầy Muller có chỉ rõ nên tui hiểu và thấy rất là hay.

    Có thể vì khg quen cách di chuyển (taisabaki) của thầy Nishio nên tui thấy hơi khó, nhưng khi quen rồi đâu vào đấy liền. Những thế di chuyển rất ngắn và gọn. và tất cả các thế đều từ kiếm và Jo ra.





    Sau 4g tập thì tui mới hiểu và hấp thụ được chút xíu. Toàn là kỹ thuật căn bản, Katate dori ikkyo, nikkyo, sankyo ... và 1 vài đòn otoshi/ kokyunage.

    Kỷ thuật của thầy Nishio khá hay, nhưng theo nhận xét cá nhân thì cách dạy của thầy Mueller khg dễ hiểu (hay tại mình kém thông minh??).

    1 vần đề nữa là seminar khg đông lắm và đa số những người tham dự, tuy mặc hakama nhưng quen tập nhẹ và ukemi có vẻ khg " mạnh bạo " như bên tui nên thầy Mueller cũng chỉ theo cách " hiền " luôn.

    Sau ngày tập, trước khi về tui mới hỏi thầy Mueller là đặc chưng của kỹ thuật thầy Nishio là gì để ráng nhớ? Lúc đó thầy Mueller mới cho tui " nếm mùi " mấy cái atemi, cách vô và né đòn từ Karate v.v...


    Thầy Mueller bắt đầu tập HKD vào thập niên 70 và cũng đã theo thầy Chiba khi thầy Chiba là giám đốc kỹ thuẫt của Aikikai Anh quốc. Thầy so sánh cách atemi của thầy Chiba và Nishio ... cả 2 đều " hung bạo " như nhau, người thì atemi chỗ này, người thì chỗ khác ... nhưng cả 2 đều atemi. Thầy Chiba thì có vẻ hung bạo hơn, thầy Nishio thì cười cười nhưng cũng chả kém...

    Vì tui đi 2 seminar trong cuối tuần, 1 ngày thầy này và 1 ngày thầy kia nên khg có quay phim để minh hoạ. Chỉ có bài này để kể lại cho ACE nghe thôi.

    Sau đây là 1 vài clip của thầy Nishio và trong seminar tui đã được chỉ những đòn này

    Sankyo, tay khg, với kiếm và Jo
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B9xOC3gwv-A[/youtube]


    Sankyo kiếm Vs kiếm và Jo Vs Jo
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=haGBaQKodmI[/youtube]


    Nikkyo
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VXhYSQ_L0gI[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KiJtnQK3sQc[/youtube]


    Ikkyo, tay khg, với kiếm và Jo
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SQ_U68Q85MQ [/youtube]
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2006
    Bài viết
    79
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ấn tượng cách gạt đỡ tay của thầy trong nickkyo, vừa che mặt và cũng atemi luôn được khi cần \:d/

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •