Chủ đề cũ, nhưng vẫn còn hấp dẫn nhỉ.
Ste xin chia sẻ thêm: Phần nhiều những ae tập lâu năm rất hay có những tư tưởng khép kính. Vì sao họ không mạnh dạn tham gia vào ban giảng huấn của Hội đi. Người khác ng ta có thời gian, có điều kiện, có tâm huyết, tuy là thiếu kỹ năng, yếu kỹ thuật nhưng họ vẫn duy trì hoạt động thường xuyên ( Thông thường vào các ngày chủ nhật- tập trung khoảng từ tháng 7-8 đến khi thi). Ste gặp rất rất nhiều anh tâm sự :"cái ông đó, chẳng ra gì mà cư thế này ... thế nọ" Xin lỗi nếu ac đó có kỹ thuật tốt mà có buổi dạy, buổi nghĩ thì sao? Vậy ai sẽ là ng thiệt thòi, Ste thấy rõ là các đàn em sau này sẽ ảnh hưởng.
Việc "ăn nhậu-tậu đai" Ste thấy cũng đã có sự giảm bớt, Ste từng biết khá nhiều trường hợp "đặc cách" này và kết quả là ko ít ng trong số họ đã "giã từ sân cỏ". Vậy mới thấy những thứ gì mà mình dễ dàng có được thì cũng sẽ dễ dàng từ bỏ nó. Nên xin các bạn nếu có gặp những trường hợp này cũng đừng quá bức súc! vì các bạn sẽ thấy kết cục ...
Thậm chí còn những ae kỹ thuật tốt, nhưng!! lại có tư tưởng "treo đai",họ không thích những kỳ thi do những lý do:a,b,c... và đáng nói là họ lại truyền bá tư tưởng này cho các đàng em! chính những ng bạn của ste gặp trường hợp này, và họ luôn có câu ở cửa miệng :"shodan là được rồi, học lắm cũng số 1,2,3,5.."đáng buồn thiệt! Ste ko muốn trách họ, những thật sự vô cùng đáng tiếc...
Đai đen Việt nam, không hề giảm giá trị nếu gặp ng được ng biết tôn trọng những giá trị mình đạt được.