Aikido không có qui định về màu đai ở trình độ thấp hơn đai đen. Mổi liên đoàn tự lập ra phương cách riêng. Các võ sư có tập Judo từ châu Âu hay Mỹ trước Aikido thường theo tiêu chuẩn của Judo là có nhiều màu trắng - vàng - cam - lục - xanh - nâu, hay từ Taekwondo trắng - xanh (1 đến 3 vạch) - nâu (1 đến 3 vạch). Tenshinkai lúc xưa dùng tiêu chuẩn Taekwondo nên có trắng - xanh - nâu.Gửi bởi magic_cat
Ngoài ra, tôi xin bàn thêm một chút về "võ thuật" hay võ đạo.
Tôi đã có dịp tập tại các võ đường từ Daito-Ryu Aiki-Jutsu (Kondo sensei), Shodokan Aikido (của Tomiki sensei) , Yoshinkan (Shioda sensei), Ki-Aikido (Tohei sensei), và Aikikai.
Chiêu thế có từ hiểm độc cho đến bình thường, lối tập có thể hùng hổ như Judo cho đến nhẹ nhàng như khiêu vũ.
Nơi nào tôi cũng thích học hỏi và luyện tập theo mọi người chung quanh.
Sau đây chỉ là ý kiến của cá nhân mà thôi. :biggrin:
Lối nào đối với tôi cũng không có quan trọng bằng khả năng để điều khiển (control) Uke, và điều khiển được chính mình (Nage).
Tùy theo mổi phương thức ra đòn, một số thể lực phải có để chiêu thức đạt được hiệu quả. Do đó cũng một đòn thế như Shiho-nage. Nếu đánh theo lối của Yamada, Shiba sensei, người không dùng đủ thể lực thì đòn sẽ không có hiệu quả. Trong khi lối ra đòn của Tohei sensei cho shiho-nage thì dùng nhiều thể lực sẽ bị Uke phản đòn ngay :wacko:
Mổi cá nhân sẽ chọn đường lối thích hợp với thể lực đang có của mình.
Sự điều khiển Uke đương nhiên phải quan trọng. Nhưng sự điều khiển được chính mình còn rất quan trọng hơn nhiều lần.
Thì dụ đòn Irimi-nage, khi ra đòn trên từ người nặng bằng 1/2 trọng lượng của Nage qua người bằng trọng lượng của Nage rồi đến người bằng 2 trọng lượng của Nage. Uke có chống lại hay không cũng phải té nặng giống nhau, đúng cùng một vị trí so với Nage, thời gian đánh cũng bằng nhau. Đạt được như vậy hiện nay thường phải hơn 8 dan rồi.
Vì Aikido không có thi đấu, nên nhiều người không có khả năng nhưng có tâm huyết cũng có thể lên đai, đều trên tạo cho một số người bất mãn vì cảm thấy đây không phải là một môn võ.
Nhưng đây là một lý do khác với lối tập từ các hệ phái hiện nay.
Tóm lại, đều quan trọng là Nage phải đứng và cười, trong khi Uke thì nằm dưới đất và không di chuyển là mình đạt được trình độ cao của võ thuật. Khi nào điều khiển hoàn toàn chính bản thân mình, lúc đó mình đã ngộ được cái vỏ ngoài của võ đạo. :smile:


Trả lời kèm Trích dẫn