Trích dẫn Gửi bởi uptowngirl
uptowngirl wrote:
Trùng hợp thiệt! Gia đình của uptowngirl cũng nói uptowngirl có tài buôn bán. Mà uptowngirl thì ... Rất mê chuyện buôn bán luôn đó. Thiệt là trùng hợp.


Buôn bán mèo cũng lời lắm đấy vì dạo này chuột nhiều.
Hình như anh TuanDam rất thích đùA HA? :focus:
Người buôn mèo nhiều rồi, có máu buôn bán mà lại chọn mèo à!!!!!! Mình không có máu buôn bán nhưng mình sẽ chọn chuột vì chuột "đục khoét" giỏi hơn mèo. Đi buôn chuột lỡ may buôn bán ế ẩm thì chặt cái đuôi đem bán cho cho bên môi trường (hình như hồi trước nghe đâu có phong trào diệt chuột được trả tiền, cơ sở căn cứ trên các đuôi chuột), phần thịt còn lại bán cho Uptowngirl để nuôi mèo (bạn đang buôn mèo nên cần gì đó cho mèo ăn).

Mình thích nhất loại "mèo" hay ăn "dầu ăn" :biggrin: :biggrin: :biggrin: