Trích dẫn Gửi bởi khunglongcon
Khunglongcon đã lên xem kỳ thi lên 2 Dan chủ nhật vừa rồi. Có vài võ sinh đánh bạo lực "khủng bổ", chẳng nhận ra đây là môn võ của tình thương nữa. nếu kỳ này mà mấy anh í đậu 2 Dan thì pó tay.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng người thi rất tốt, thể hiện đẳng cấp thực sự.
Môn võ tinh thương là sao bác ? bao tay có gắng bông gòn khi đánh ? Hay vừa quoánh vừa ôm ? Đấu làm sao mới thể hiện trọn vẹn tình đồng chí mến thương hỉ bác ?

Nói thật nhe, nếu bác đi coi các cuộc đấu của Vovinam, Silat, Thiếu Lâm trong các kỳ thi ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, họ đánh cũng như thực chiến đường phố ấy bác ạ. Muốn đấu có nét của môn võ mình đang học, đang tập phải tốn khá nhiều thời gian.

Thân mến.