Trích dẫn Gửi bởi DUCHUY
Và mình nghĩ O-sensei Morihei Uyeshiba quả là một thiên tài, đã đi trước nhân loạI hàng trăm năm khi ông thực hiện được một hệ thống đòn thế Aikido, ẩn chứa các định luật của thiên nhiên,làm phương tiện tập luyện để con ngườI có thể hoà hợp vớI khí của vũ trụ. MỗI kỹ thuật đòn trong Aikido vẫn còn ẩn chứa những điều mà chúng ta cần khám phá và không ngừng luyện tập.
Môn võ Aikido hiện nay, đến từ Aiki-jujutsu có gần ngàn năm qua. Hệ thống võ Aiki là bí truyền chỉ dành cho giai cấp lãnh đạo Samurai, sự truyền bá của nó rất giới hạn.
Sensei Ueshiba gạn lọc và loại bỏ khoảng 20% các chiêu thế hiểm ác, các loại khóa cả người làm bại liệt tay chân, các phương cách cột toàn thân con người không cần một sợi giây. Khi muốn thả nạn nhân, thì mình đến mở "khóa" v..v..Aiki-jujutsu là kỹ thuật cho Võ sỉ đạo (Bushido) của đăng cấp Samurai. Qua thế kỷ 20, không còn Samurai nửa, nên Sensei Ueshiba sau khi có chứng chỉ giãng dạy từ sensei Takeda, đã gọi môn võ nầy là Aiki-Budo (Hiệp Khí võ đạo). Qua thập niên 40s mới gọi là Aikido (tên gọi Aikido thật ra không phải đến từ Sensei Ueshiba).
Tiến trình nầy cũng tương tự như Judo, với gốc nguồn là Jujutsu (Nhu thuật) rất phổ biến trong dân gian, không có các chiêu thức thần bí như Aiki-Jujutsu. Sensei Kano chọn lọc và sắp xếp Jujutsu lại để nó trở thành môn thể thao trước sensei Ueshiba khoảng 25 năm.
Aikido hay các môn võ khác là "quà tặng" của thượng đế cho con người (từ sự phát triển của trí óc, qua hằng trăm thế hệ để hoàn bị các kỹ thuật trên). Do đó nhân loại phải biết ơn và tận dụng, không thành vấn đề bước đầu nó xuất phát từ phương trời nào :smile:
Anh Aiki và một số bạn khác có viết nhiều bài về nguồn gốc của Aikido ở trong forum nầy, anh có dịp nên tham khảo rồi góp thêm ý kiến để kho tàng chúng ta được hoàn thiện hơn :friends: