Có lẻ tôi nên nói rỏ thêm một chút ở đây, vì anh chị em sẻ hỏi, nếu không đứng tấn vửng, làm sao mà vật Uke cho được. Sự thật là rất nhiều Aikidoka từ 7,8 dan đứng tấn rất là vửng vàng khi đánh với Uke. Khi các bạn xem các sensei từ 9 dan đánh, nó không còn cái tấn như vậy nửa.
Đây là câu của O'sensei nói, được dịch ra tiếng Anh:
"There are no throws in Aikido. If you are throwing, pushing or pulling you are not practicing Aikido."
Tôi mất một thời gian mới nghỉ là mình hiểu nó (không có nghĩa là tôi biết thật sự), lúc đó cách đánh của mình tự nhiên thay đổi hoàn toàn, sự di chuyển trở nên tự nhiên, hai chân của mình thâu gọn lại không còn đứng tấn như lúc xưa. Lối vận động nầy tôi luôn luôn áp dụng khi lên sân tập, chưa bao giờ thử nghiệm ở ngoài đơì, vì Aikido tạo cho mình một khả năng quan sát bén nhạy, có chuyện gì, mình đã cao bay xa chạy imp:
ps: Vấn đề tôi nói là tôi cảm nhận được chứ không chắc là mình đúng vì tôi có tập hơn 3 tuần tại Hombu dojo của Shin Shin Toitsu do Kochi Tohei sensei đứng lớp trong đầu năm 90. Thầy Tohei hay hỏi: Do you understand? nếu tôi trả lời Yes, Sensei . Lúc đó thầy Tohei sẻ nói Show me what do you understand. Đó là lúc mà tôi bắt đầu thay đổi tấn pháp cho đến nay.
Tôi nói hơi dài dòng văn tự, bước đầu các bạn cần đứng tấn cho vửng, từ từ sẻ nghiệm ra, nó sẻ không phải cái quan trọng như lúc mới tập Aikido. :bigsmile: