Trích dẫn Gửi bởi fourever
Fourever Ryu không phải kiểu hiền, đó là kiểu nhà nghèo.
...vấn đề ở đây là nage phải biết sức của mình mà liệu cơm rồi gắp mắm.
Em thích cái này à nha. Em cũng phục nhiều người khi hoc là làm được y chang như thầy chỉ và cũng phục nhiều người chỉ hoc tro bắt người ta phải làm y hêt như mình.

Tối qua em đi tập có cô bé ráng làm theo lời HLV và kết quả là bi trât đầu gối. HLV còn nói "Đã nói mà ... Không chịu làm theo". Em nghĩ thầm "Làm theo thế nào được... Humm ... Lổi HLV cả".

Em nghĩ HLV giỏi là HLV biết hướng dẫn theo thể trang của hoc viên.

Trở về cach bắt tay của thầy Kanai. Tại sao thầy có thể bắt chậm khi uke đánh nhanh. Anh có bí quyết gì không. Em có gặp vài người mình muốn đánh nhanh cũng không đánh nhanh được. Giống như ho hớp hồn mình vậy. Khi mình muốn tấn công là tư nhiên mình rớt vô một vi trí tiến không được mà lùi cũng không xong. Không biết thầy Kanai có thuộc loai người như vây không