Cám ơn anh Aiki và DCH đã chia sẻ
Tui đi lòng vòng thì thấy các thầy (aikido) ở mẽo nói chung dậy rất tân tuỵ và không tiếc lời để cho học viên hiểu. Rất khác với phong cách của một số vị thầy ở VN
Ngoài kiến thức aikido. Thầy của tui còn dậy cho tui một phong cách sống và ứng xử (nói chung là nhân cách) mà tui chưa thấy ai có thể hơn. Thầy Nhật thì tui chưa có kinh nghiệm vì quá cắc ké
Còn về việc trả ơn thầy thì có lẽ tui làm phiền lòng thầy nhiều. Nhiều khi nghỉ vài tháng mà không thông báo gì hết. Sau đó xách đít tới tâp lại cũng không nói tiếng nào. Tới phòng tâp mà không bao giờ đánh dấu vô bảng kiểm soát attendence. Tai-sai rồi Pot Luck không bao giờ có mặt v.v...


Trả lời kèm Trích dẫn