-
Ste thấy chị Nhung muốn nói về cách hóa giải của một vị tổ sư nhỏ bé ( đối phương sẽ bị hóa giải nhưng không hoàn toàn người tấn công không có cảm giác nguy hiểu ) và một vị học trò cũng đã hóa giải được cuộc tấn công nhưng đem lại cái đau cho thầy Toihei . Như câu của tổ sư nói ,"... cuộc tấn công đã kết thúc trước khi nó xảy ra " , em nghĩ tổ sư muốn nói trong tư tưởng của mình không nên có sự phản kháng , sự chống trả trước , nên thả lỏng , bình tỉnh để có thể dẫn dắt , hóa giải uke bằng ý chứ không phải bằng sức .
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định