không biết ở sân tập của các anh em như thế nào? chứ ngày giổ tổ ở sân heocon là một sự kiện lớn nhất được mọi người mong đợi và lên kế hoạch chu đáo lắm. Đây là cơ hội tập hợp tất cả các anh chị em ở các lớp về tham dự, vì trong năm các bạn võ sinh của các lớp hiếm khi gặp nhau lắm. người thì tập buổi sáng, người thì tập buổi chiều, người thì tập buổi tối... nên mỗi năm một lần, mà đúng vào ngày giổ tổ thì càng có ý nghĩa hơn.
Tham dự buổi lễ, tất cả võ sinh và huấn luyện viên với võ phục chỉnh tề. quì trước bàn thờ tổ sư, được ôn lại tiểu sử của ngài, thầy trưởng bộ môn sẽ lên dâng nén hương đầu tiên và có lời nhắn gởi tới toàn bộ môn sinh, nhắt nhở những anh chị đai cao đừng xao lãng việc tập luyện và củng cố tinh thần những bạn đai thấp cố gắng kiên trì ... sau đó tất cả, lần lượt từng người một sẽ lên thắp hương cho tổ.
sau phần lễ chính là phần biểu diễn võ thuật, được các bạn võ sinh chuẩn bị và tập luyện từ trước rất lâu. không phân biệt bạn là cấp đai nào hay kyu mấy. đều có thể được đăng ký biểu diễn nhằm mục đích giao lưu giữa các lớp.
Không thể không nhắt đến ân võ. theo truyền thống, thì đây chính là màn biểu diễn đầu tiên, được thi triển bởi một vị có uy tín và được mọi người tôn trọng. thường thì mọi năm tiết mục này được thầy trưởng bộ môn phụ trách.
Từng động tác rõ ràng, uyển chuyển, nhẹ nhàng và chậm rãi, đúng với tinh thần của ân võ - võ của ân sư.
Kết thúc buổi lễ, mọi người đều vui vẻ ra về với một vài trái cây trên bàn thờ được mọi người chia cho nhau. và đó được xem như là lộc của tổ. khi mang về ăn sẽ được mạnh dõi và khỏe mạnh.
heo con có đọc được một câu châm ngôn rằng:
" truyền thống không có nghĩa là gìn giữ đống tro tàn
Mà là chúng ta phải truyền tiếp ngọn lửa"...