Trích dẫn Gửi bởi aiki
Bài anh Fourever biên rất hay! Tiếp tục nữa đi anh!

Tui lúc di chuyển thì làm như anh fourever nói nhưng lúc quăng thì hơi khác. Lúc mới lướt vô thì 2 chân dưới đất và trọng lượng trên ức bàn chân, lúc chiếm đan điền Uke thì ngón châm 'bám' xuống đất và khi 'đầy' Uke thì như trong hình NgDalat post và khi Uke ra bay ra xa rồi thì trở lại bình thường như anh Fourever viết.

Anh Fourever, anh đã học với Kanai sensei, thì cái cách anh nói khác cách Kanai chỗ nào. Theo tui hiểu thì cách anh nói là khi di chuyển chứ không phải lúc quăng phải không?

Cái lúc duy nhất mà tui hay thấy trong aikido mà dùng gót chân nhiều là đòn Kotegaishi khi quay tenkan 180độ rồi quăng Uke.

Xin phê bình!

Lối đánh Aikido mà tôi thích thú khi thực hành là cảm tưởng mình đang khiêu vủ . Cơ thể luôn luôn thư giản, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Khỏang cách giửa hai bàn chân thường gần nhau (khi hoà lẩn với Uke, thì hai chân có cách xa nhau một chút để hoà đồng theo nhịp với Uke), khi Uke vào qủy đạo của mình rồi, hai chân trở nên bình thường như đi dạo trong công viên, ngay cả lúc đánh Uke ngả xuống. Chân không có bám đất hay làm gì đặc biệt, anh nhìn cái hình cụ già ở đây thì hiểu tôi muốn nói gì, xem cái tấn ổng đang dùng khi đánh Uke xuống đất
:dazzler:
Tôi biết Kanai sensei vì Iaido, tôi tập theo EISHIN-RYU lúc qua Mỹ đến giờ, còn Kanai thì rành MUSO SHINDEN RYU. Tôi có gặp Kanai sensei vì lúc xưa tôi bỏ thơì gian để rèn kiếm, ổng có đồ nghề nên đến nói chuyện về mấy thanh kiếm Nhật. Chứ tôi chưa bao giờ tập Aikido với Kanai sensei.

Phương pháp tôi tập, không bao giờ dùng gót chân. Có thể khi dùng gót chân nó có những lý do hay, nhưng tôi không thích hợp với cách nầy. Cũng như các thế đánh nhiều sensei như Chiba, Kanai đôi khi qùi đầu gối xuống. Tôi cũng đánh chiêu thức tương tự, nhưng bước chân vẩn bình thường. Lý do là tôi đánh như các sensei trên không được.

:bigsmile: