-
Điều anh không biết
Em...
Như một trẻ nhỏ sợ bị đòn
Em đứng từ rất xa nhìn lại
về phía anh
Bước chân giờ ngần ngại...
Như một nguời chơi lửa
Từng bị cháy cả thân mình
Thiêu rụi cả tâm linh
Tay không còn dám với
Như một chú chim non
Hót đến tim rời rã
Tháng ngày dần trôi qua...
Đã quên mất lời ca
Ai hiểu được lòng em?
Anh hiểu được lòng em???
...
...
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định