Trích dẫn Gửi bởi hungkid3
Hì hì. Anh Yo chắc mấy năm nay không update thông tin về Aikido ĐL roài. Sân trên ĐL bị chuyển đi tùm lum cả. Đây cũng chính là 1 bất tiện lớn cho các Aikidoka Đà Lạt trên con đường tập luyện và nghiên cứu HKD.

Mà anh Yo cũng nắm tin tức nhanh nhỉ?? Kid tui cũng là 1 trong những thành viên của chuyến đi nghỉ mát kiêm giao lưu Aikido này đó. Để khi nào rảnh rỗi sẽ viết 1 bài nhật ký về cuộc hành trình vui vẻ này cho anh em cùng chia sẻ (nếu lười quá thì nhờ GK hay noface, QQuan, Noskirt,...... gì đó viết chắc cũng được. hehehehe). :laugh: :laugh:

Thấy mấy bác nói chuyện giao lưu anh em với nhau mà DCH tui chảy nước miếng !!! Thèm quá !!!

Ước gì có một ngày "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" được mang 1 cái ba lô với dăm bộ GI, cái mobile phone đi từ Nam Chí Bắc, nơi nào có dấu chân con nhà võ thì ghé qua, tập chung 1 vài chiêu, uống vài ly rượu lạt đậm nghĩa tình anh em...

Viết đi anh em, viết đi Bác Hungkid3, viết cho những người những anh em lưu vong, xa quê như DCH, Anh AIKI, LEVAN, Gấu.. Có thể hình dung được nó ra sao, hạnh phúc nhẹ nhàng thế nào nhe các bạn.

Thân mến:drinks: :drinks: