Trích dẫn Gửi bởi mindbao
Tôi sau nhiều năm học Aikido(7 năm) Tôi ra rút 1 kinh nghiệm trong việc học Aikodo:
1. Các bạn phải luôn mềm dẻo, chớ bao giờ gòng cứng để chống lại địch thủ.
2. Các bạn dù lớn hay nhỏ con hơn so với địch thủ, các bạn hãy luôn nhớ trong đầu rằng họ luôn có điểm íu dù là bất cứ ai.
3. Khi ra đón, các bạn phải hít thật sau khi vào đòn và thở ra thật mạnh cùng phát lực ra khi dứt đòn
4. Và trong lúc ra đòn, các bạn phải tập trung, tạo cơ thể trở thành 1 khối thống nhất.
5. Trước khi đánh 1 đòn nào, các bạn muốn đánh được đối phương các bạn phải làm cho đối phương mất thằng bằng, rồi chiếm lấy trọng tâm của họ.
THE END
Bạn nào cần hỏi gì thì cứ hỏi. hẹn các bạn ở bài sau
7 năm luyện võ không phài là chuyện đùa, 7 năm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu cái quần đã rách vì tập luyện, chào mừng bạn MINDBAO đến với HKD.COM nhé.

Có tui ! Bạn MINDBAO hỏi có cần gì thì tui có nhiều thứ cần hỏi, không biết kiến thức rộng như bạn có trả lời giúp dùm không, nói trước nhe tui đai trắng hỏi có nghe ngu ngu thì nhờ bạn sửa dùm:

1. Phải mềm dẽo, nhưng làm cách nào để miềm dẽo, vì nó cứng quá làm sao mà miểm dẻo được... Đâu phải lúc nào muốn cứng là cứng, muốn cứng mà nó cứ miềm cách nào làm cho nó cứng?..

2. Dù lớn hay nhỏ con hơn so với địch thủ, các bạn hãy luôn nhớ trong đầu rằng họ luôn có điểm yếu dù là bất cứ ai. Lúc đấu rung quá làm sao trong đầu có thể nhớ được là ai cũng có điểm yếu và điểm yếu với yếu điểm của đối phương có khác nhau hay giống nhau không?

3. Khi ra đòn, phải hít thật sau khi vào đòn và thở ra thật mạnh cùng phát lực ra khi dứt đòn, làm sao biết được lúc nào nên dứt, lúc nào nên thở, chỉ lo nín và thở thì làm sao có thì giờ lo chuyện chiến đấu, đối phương chơi vài đòn hiểm bỏ mạng nơi sa trường thì sao?

4. Trong lúc ra đòn, phài tập trung để trở thành 1 khối thống nhất, vậy làm sao để trở thành 1 khối thống nhất?, lở tập trung nhiều mà nó không thống nhất thì có uổng sự tập trung lắm không?

5. Làm cho đối phương mất thằng bằng, làm sao cho anh ta mất thăng bằng? cách nào, kỹ thuật gì? lở nó không mất thăng bằng mà mình mất thì chết người không?...

Ở đây có anh Aiki, Fourever, anh NgDalat, anh Levan...Nhỏ tuổi hơn 1 tí thì có anh Akikai, Hungkid3, Zen v.v... Viết hoài về mấy đề tài nầy không biết là đã tốn bao nhiêu giấy mực của nhà nước rồi mà vẫn chưa tìm ra được bí kiếp 1 cách trọn vẹn. Nếu có thể anh vui lòng viết vài bài phân tích sâu xa cho anh em biết người trên kẻ dưới xem nhe.

Công nhận nếu AIKIDO đơn giản như vậy tui ở nhà đi chơi Bida, chè chén rồi nghi nhớ mấy cái PHƯ NG PHÁP Đ N GIẢN của Aikido này mà luyện thì thiên hạ vô địch rồi..EUREKA.. EUREKA...

THE BEGINING.

À quên nửa ! Anh MINDBAO nhớ trả lời REPLY email để trờ thành Thành Viên chính thức nhé.

Thân mến.:friends: :friends: :friends: