Trích dẫn Gửi bởi zin51_danhda
Đã học 1 thời gian nên em cũng biết phải thât mềm ng`, ko đc cứng ng` trước những đòn đánh. Thế nhg ko hiểu sao em luôn có xu hướng chống lại... Phản xạ tự nhiên mà! Thế nên lúc nào cũng bị mắng :unsure: Đến chán!
Em cũng bít là Aikido là môn võ nhu, dùng sức của đối phương là chính nhg ko hiểu thế nào, đánh với ng` to, cao hơn mình lun rất khó, có khi lại chẳng đánh đc. Cáu!! Bít là lỗi tại mình mà vẫn cáu!
Với lại tính tình em ko đc ôn hòa cho lắm (thế mới đi học Aikido) đi học để dễ kiềm chế bản thân. Nhg chẳng thấy gì...
mình thấy ở võ đường của mình thỉnh thoảng cũng tập bài tập đẩy kéo, hai người đứng tấn đối diện người này dùng tay đẩy thì người kia bám dính chứ ko phản lực và ngược lại. Có vẻ giống thái cực quyền hay tập niêm dính trong Vịnh xuân.