Đây là kiếm để tập Iaido, nó gọi là Iaito, được đúc bằng hợp kim, có độ cong tối ưu, trọng lượng đúng, không có bén. Dù có tập bằng kiếm nầy, nhưng hằng ngày phải lấy kiếm thật ra tập rồi chùi rửa để quen tay. Lúc xưa, tôi tập với Iaito được 5 năm rồi mới mua kiếm thật, vậy mà khi dùng kiếm thật, bị đứt tay mấy lần :bub:Gửi bởi NgDaLat
Kiếm thật rất ư là bén, và rất nguy hiểm, dể gây ra tai nạn. Khi tập kata, con mắt của mình nhìn chung quanh chứ không bao giờ nhìn tới kiếm. Chỉ vấn đề đơn giản, rút kiếm ra rồi bỏ vào vỏ là có thể đứt tay liền.
Chém chiếu nầy là chuyện phụ, mổi năm chỉ chém 2 lần. Mục đích để đo lường mức độ thành tựu của mình thôi (thí dụ học chém sai, thì mình có thể biết ngay). Ở đây, tới mùa trái táo (apples), nhiều người hay mua nguyên thùng táo ở mấy nông trại để chém cho vui (giống như chơi tennis vậy :sbiggrin: )
Còn tập kiếm với Boken thì dùng để giao đấu và tập connect giửa hai thanh kiếm (cái nầy, tôi thấy ít có võ đường Aikido tập đúng)
Mục đích ở đây cho anh em nhìn kiếm chứ đâu phải nhìn người. :razz:Gửi bởi beginer
Luc xưa anh thấy đắc tiền quá, nên mới lò mò học nghề rèn kiếm. Có đến hỏi thăm về kỹ thuật từ sư phụ của anh Aiki. Tự làm thanh kiếm lần đầu mất gần 9 tháng mới xong. Phải dùng ké cái lò trui của mấy người bạn làm dao săn ở đây.Gửi bởi David
Hehe, chắc là KI tập trung nhiều tại thượng đan điền (nói theo từ của anh Dalat) :smile0:Gửi bởi aiki


hmy:
imp:
Trả lời kèm Trích dẫn