Kết quả 1 đến 10 của 22

Chủ đề: Futari cách di chuyển và đòn thế !!!!

Threaded View

  1. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,537
    Thanks
    137
    Thanked 164 Times in 118 Posts
    Có điều em thấy đa số futari mình toàn đánh theo quy ước như: phải đánh bằng một bên , phải đánh theo thứ tự, phải đánh những đòn đã quy định..........................
    Bên VN thì kêu là Futori, bên này thì là randori hay Jyuwaza.

    Những gì AikidoGirl nêu chỉ là cách tập để cho quen thôi. Trước khi chạy thì phải tập bò và đi. Mới đầu là đánh như AG đã nói, sau, khi quen rồi thì mới đánh ''hầm bà làng'' lên hết.


    Các mánh khi đánh là

    1-Tinh thần :
    Đừng sợ. đâu phải wánh thiệt đâu mà lo. Bất quá thì cứ ''bớ người ta'' lên ơi ới là Uke chết đứng liền. :P :P Nói thật chứ tinh thần rất quan trọng. Mình tin là mình làm được, là đã 50% thành công rồi ... còn 50% kia thì ... lạy chuá hay lạy phật tùy theo Seiza đạo nào. 8) 8) :lol: Tui thì lạy bà vì theo đạo .... thờ bà .... 8) :P :roll:


    2-Mánh
    Luôn luôn di chuyển. Không nên đứng một chỗ chờ. Di chuyển sao mình ở ngoài vòng.nhắm 2 người ngoài góc trước. (chép của anh NgDalat bên 4rum cũ).

    Tránh làm sao không đứng ở giữa và bị bao vây. Nếu tới trường hợp đó thì la làng ... :lol: :lol:


    Như vậy là chết ... đã ở giữa mà còn quỳ gối nữa .... đòn này là đòn 'con quì lạy chuá' rồi .. :lol: :lol:


    Lúc nào cũng di chuyển. Mình phải lựa Uke bằng cách đi tới người đó. Trong lúc di chuyển thì dễ né ra khỏi trục tấn công hơn. Di chuỷên là mình trong thế chủ động. Tại chỗ mà chờ là thế thụ động. Như vậy thì nên đọc kinh là vừa ...


    Như zầy thì đúng, quăng uke và nhìn thấy hết mọi người, Khg ở giữa


    Trong lúc di chuỷên, nên để tay trước mặt như trong thế thủ.

    Lúc tới Uke, vẫn để tay đó hay ''thọc'' vô mặt uke. Làm như vậy thì Uke không có tưởng bở nữa. Mình đã lấy thế ''thượng phong'' rồi đó và Uke phải né mình nên dễ mất thăng bằng hơn

    Cái tay trước mặt mình là 1 chướng ngại vật cho Uke đó. Hắn phải vòng qua rồi mới đụng được mình. Như vậy mình tranh thủ được vài % giây rồi.

    Lúc ra khỏi trục tấn công rồi, không bắt buộc phải đánh đúng đòn. Đẩy Uke ra chỗ khác cũng được zậy!

    Nhớ quăng uke này vô Uke kia. nếu có 3 Uke thì mình qua uke thứ 3.

    Lở trước mặt không có Uke nào (có nghĩa là Uke kia sau lưng), thì quăng Uke mình đang ''uính'' ra thật xa ...

    Lúc nào cũng nên thấy tất cả Uke.

    Nếu thấy 1 thì có nghĩa Uke phía sau lưng và làm sao quăng Uke trước mặt ra sau lưng chẳng hạn (Mấy thế Omote, Ura, soto hay Uchi là áp dụng lúc bấy gìơ đấy chứ không phải tập để quên đâu đấy nhé...)



    Cách tập cho quen
    1 Uke thôi. Đánh, quăng, lúc Uke vừa té và đang đứng dậy là mình tiến tới Uke và cứ chỉa bàn tay 5 ngón và mỹ miều vô mặt hắn trong lúc hắn chưa đứng vững lại. Làm như vậy hoài sẽ thành thói quen. Như vậy thì Uke phải đưa tay lên đỡ bàn tay 5 ngón và mình sẽ áp dụng đòn. Aikido tuy nói là mình không gây chuyện nhưng tập kiểu này cho mình quen nếu phải áp dụng ngoài đường luôn đó. Không bắt buộc phải chờ Uke tấn công mà mình đang lấy thế lợi cho mình đó.

    hơn 2 Uke. Tập từng đòn một. Đánh xong quăng uke này vô Uke kia. Omote, ura , soto, uchi, muốn làm gì thì làm nhưng phải quăng người này vô người kia. Nhớ là tập từng đòn 1 chứ không pha đòn. Tập cho thành phản xạ, khi nào mắt mà không thấy uke thì tự nhiên mình sẽ vô đòn và quăng uke ra đằng sau ...
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. The Following User Says Thank You to aiki For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •