-
Member
Rất cảm ơn anh Aiki đã góp ý,
Em chưa bao giờ dám tự nhận là mình biết hết hay đã hiểu được tận cùng đâu, và luôn nhớ Dan chỉ là những cột mốc, không phải đích đến. Việc học Aikido là một cơ duyên đặc biệt đối với em, chỉ nghĩ đơn giản là mình không thể thiếu và cần học cả đời.
Và em cũng có may mắn gặp một người thầy xứng với chữ thầy, thầy em từng nói "Thầy ở đây chỉ như là người đi trước, đánh những tín hiệu mời gọi, việc học được hay không lại do bản thân của mỗi người có cộng hưởng được với Aikido hay không? Và việc nào đến với mình, dù tốt dù xấu, cũng bởi vì mình có gắn một phần với việc đó" (xin không nói lan man làm loãng topic).
Em cũng may mắn có những bạn đồng môn rất tốt, em với cậu bạn đó mỗi lần tập một đòn, thì người làm Uke, luôn thẳng thắn "Comment", tụi em thường hỏi "Mất thăng bằng chưa? Cột sống bị nghiêng chưa? Lúc đánh đòn có liên tục không? Có thấy đánh quá gắt vào khớp và dùng nhiều lực không? Uke có cảm thấy quá nguy hiểm và khó té không (có bị thế đánh làm té, hay là phải tự té)? Uke có thừa cơ thoát ra, hay phản đòn được không? Ở một bước nào đó, Uke thừ phản đòn thì sẽ như thế nào?"
Nhưng lúc mới tập thầy em có nói một câu mà đến giờ em vẫn coi là kim chỉ làm Nam của mình trong việc tập Aikido "Aikido là Võ đạo, không phải Vũ đạo, đánh nhẹ như múa, chứ không phải múa đẹp như đánh"
Nên gần đây em cứ tự hỏi mình có xứng với Shodan chưa? Vạn bất đắc dĩ, không thể nào tránh được nữa, thì mình làm được gì? Mình cố gắng cảm nhận nguyên lý, nhưng có bị rơi vào tình trạng "Ngộ chữ", nói giỏi hơn làm không? Em có xem 1 clip (không phải của em), và chủ nhân cũng không muốn bị tung lên mạng, tuy nhiên em muốn hỏi là như clip này (dù là tập) nhưng theo anh Aiki thì được mấy phần hiểu nguyên lý Aikido trong việc ứng biến? Xong khi anh Aiki comment em sẽ xóa phần clip này.
PS: Nhân việc nói về thi Shodan TP.HCM, qua đợt tập huấn (12 buổi sáng Chủ Nhật) để thống nhất và có một chuẩn chung về kĩ thuật trước khi thi toàn TP, mỗi buổi là một thầy đến từ các CLB trong TP, em thấy các thầy đều rất tâm huyết (có những CLB còn hạn chế về chỗ tập). Mỗi người có một sở trường riêng, nhưng đều chấp nhận phần hướng dẫn chung sẽ giống như giáo trình từ Aikikai, (với trình độ Shodan thì lấy trong cuốn Best Aikido), phần riêng các thầy có quyền tự sắp xếp và hướng dẫn những kinh nghiệm mình có, cả những ví dụ các thầy học được từ Shihan Christian Tissier, đại sư Shioda (chắc cũng là nhờ Internet),... đều được các thầy hết sức giảng giải cho người học. Em thấy những người đứng ra hướng dẫn đều không phải là người học vì cái đai, lên đai cao rồi không chịu tập luyện tiếp.
[đã gỡ clip]
Last edited by MinhDao; 12-07-2013 at 01:23 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định