Cái clip này Aiki coi lâu rồi. Cái Aiki thấy ngộ là nhiều võ đường đánh mà khg quăng gì hết, cứ thờ ra xong chờ Uke té ...c1 c1 c1
cái nhẩy của thầy Tohei là 'trademark' mà, ai chẳng biết.

Aiki không dám vô cài đề tài này sợ cãi nhau! Một số thầy nói khg nên nhẩy như vậy vì dễ bị mất thăng bằng ... cũng như nhiều thầy nói không được làm thế này rồi thầy kia lại nói ngược lại!

Mình chỉ ngồi nghe, lúc nào cũng 'yes sir' cho suya, xong về suy nghĩ xem có lý hay không thôi!

Anh Fourever sung wá, tập 7 ngày lận hả? Aiki mới đi 4-5 lần mà bị bà xã và mấy đứa nhỏ lầu bầu wá!b5 b5

Nghe anh nói tập trên cỏ cát v..v... cũng có lý! Ở ngoài đường anh tập ở đâu, chứ chỗ có người thì người ta tưởng anh điên đấy!d4 d4 Aiki hồi xưa khi tập Yoseikan, có cheo cái bị cát tập đá chơi ở sau vườn thôi, và có mấy người bạn học võ khác tới làm Xtraining thôi mà hàng xóm cứ núp coi lén, làm chán mớ đời, không dám tập nữa. d3 d3 Bi zờ thì lâu lâu sách Jo & Bokken ra dạy cho mấy đứa nhỏ thôi nên cũng không sao.