ở đâu cũng vậy, có người hợp, người khg hợp. Có người thì tưởng mình giỏi hơn người khác và khg chấp nhận người kia đai cao hơn mình. Có người thì chạy theo đai, muốn lên đai này đai nọ nhưng thật ra tuy đậu lên đai nhưng chưa đạt được khả năng đó.
Ví dụ bên tui, có 1 sư muội, ganh tỵ vì 1 muội khác đã thi đai đen. Cô ấy cứ tưởng mình giỏi hơn và lúc nào cũng chê người khác. Tui cũng có 1 đệ và 1 muội khác lên 3 và 4 dan nhưng tui khg phục. Khi thi thì thuộc đòn, nhưng khi tập với 2 người đó thì thấy họ thiếu hay nói đúng hơn là khg giữ uke mất thăng bằng cho tới hết đòn. Tuy mấy người đó đai cao nhưng tui khg phục họ.
Ý tui đây khg phải là chê, nhưng nếu họ đứng lớp mà khg chỉ nhửng gì nên làm thì mấy đai thấp khó làm đúng. Chỉ có cái hình khg thôi. Chính vì vậy bên tui, tuy đai cao nhưng chưa chắc được HLV cho phép dạy 1 cách chính thức ....


Trả lời kèm Trích dẫn