Cám ơn anh Aiki đã quan tâm tớI bài viết,có lẽ mình cần tập luyện thật nhiêu như anh Aiki nói,

Câu hòi của anh David cũng là câu hỏI thực tế của tui cách đây khá lâu ,hồI đó ,tập tạI sân lầu 4 Đa Kao,uke tập vớI tui chỉ ngang sức ,khi nắm cả hai tay vào 1 tay ,tui không thể nào thực hiện 1 kỹ thuật nào cả, nói chi đến việc nâng cánh tay lên,và có hỏI thày ,thày chỉ nói “anh này khoẻ lắm”,đúng là hắn khoẻ thật,Uke này khoẻ thật,hắn thử nắm tay lần lượt vài ,ba ngườI,và không ai ra đòn được,lúc đó tui chỉ biết dùng Judo,vào đòn Osotogari để hoá giải.

Nhưng sau này càng tập Aikido tui càng khám phá ra Aikido có nhiều nguyên lý dụng lực rất nhẹ nhàng và hiệu quả,

Có 1 vài nữ võ sinh đã thử áp dụng nguyên lý ròng rọc nói trên và không còn bị khống chế bởI các nam võ sinh hay thử nắm cứng trong khi tập luyện.

Và có lẽ nguyên lý nào cũng có hạn chế của nó, Nếu uke quá khoẻ thì nguyên lý ròng rọc không có hiệu quả,và phảI chăng các tài liệu trong Aikido không thể diễn đạt hết các bí mật của môn võ này,Hay là các bậc tiền bốI muốn phần còn lạI để chúng ta tự khám phá trong khi tập luyện.