Ít người biết ST hay nổi nóng. Đây là 1 chuyện khác do thầy Kurita kể lại.


Khi thầy Kurita bắt đầu tập, thầy hay đi lớp 3g tới 4g chiều. Lớp đó, ST hay ghé thăm và mỗi lần ghé, ông ấy nói chuyện tùm lum. Ông ấy chẳng bao giờ nhìn giờ và rất nhiều lần, ông quá giờ của lớp luôn.

Vì lớp đáng lẽ phải kết thúc lúc 4g và 1 số võ sinh có công chuyện nên có nhiều võ sinh ráng " lặng lẽ chuồn ". ST tuy khg nhìn nhưng cái gì cũng biết, và mỗi lần như vậy là ông ấy lên cơn lôi đình ...Ông ấy la to đến nỗi thầy có cảm tường tường và cửa rung lên và bắt mấy người Uchi deshi đi bắt mấy người " bỏ lớp " trở lại.

Lúc đó thầy Kurita còn trẻ và rất ham mê HKD. Thầy nghĩ là các Uchi deshi sẽ bắt mấy người kia trở lại nhưng chẳng ai làm hết tại vì họ chỉ là võ sinh thường và phải đi vì rất nhiều lý do chính đáng.

Một phần cũng phải hiểu ST. HKD là cuộc đời của ông ấy và ông ấy ráng truyền môn võ đó cho võ sinh. 1 đức tính hay của ST là tuy nổi nóng, vừa la xong thì cơn giận như biến mất và ông vẫn bình tĩnh nói chuyện hay dạy tiếp, ai mà khg có mặt tại đó vài phút trước thì sẽ khg biết là ST vừa lên cơn lôi đình.

còn tiếp ...