Trích dẫn Gửi bởi NgDaLat
Theo tôi hiều thì các thầy cũng không hiểu O-Sensei mấy. Khi dạy lại học trò thì cái hồn không còn mấy nên chỉ dạy cái bóng giống như con khỉ bắt chước. Đên phiên của tui là khỉ tập 4 tập 5. Bây giờ nghĩ lai thấy tui mò mẫm theo thầy tui, Thầy tui thì mò mẫm theo bà Pat. Còn bà Pat thì cũng sao ý bản chánh thầy Saito con và Saito cha.
Trong võ thuật, không mấy ai dạy cái hồn của võ, ngoại trừ cha và con, nhưng cũng không hẳn là con có thể nắm được! Võ sinh phải học từ mô phõng để suy ra cái hồn, nếu biết được cái hồn từ đầu, thời gian tập luyện có thể giảm xuống rất nhiều. Sự mô phõng sai lệch rất nhiều trong Aikiken và Aikijo, vì hai môn trên không có các phương cách để võ sinh kiểm chứng. Trong khi đòn thế Aikido, không có sai lệch nhiều, vì sai quá, chiêu thế mất đi hiệu quả, cảm nhận sự sai trái có thể dể dàng hơn. thí dụ đòn thế Morito Dori kokyu nage, với 2 tay của Uke nắm vào 1 tay của Nage. có những trường hợp Nage đánh đòn không được, nên suy luận như sau: "hai tay nắm lấy một tay, đương nhiên mạnh hơn, chắc Nage cần phải đấm vào mặt của Uke trước khi phản đòn", quan niệm nầy phát triển cho đến một ngày có 2 Uke nắm lấy 2 tay của Nage! Nếu võ sinh có được thầy giõi, sẽ thấy thầy đánh đòn trên một cách dể dàng, dầu mình không biết đánh như thế nào, nhưng nó sẽ không đưa võ sinh vào những quan niệm sai lầm một cách trầm trọng, lần lần võ sinh có thể tìm ra được cái hồn của chiêu thế, hay họ có thể sáng tạo cách đánh có hiệu quả hơn.