Kết quả 1 đến 10 của 27

Chủ đề: Cái đau của Nikyo, Sankyo.

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chủ đề: "Cái đau của Nikkyo, Sankyo"

    Coá một vài nhận xét thế này:

    Nikkyo:

    Đau từ "cùi bắp" đến bờ vai8-[
    Lại còn tê điếng một bên tai
    Nếu "dính" đừng nên "căng gân" chống:-$ ,
    Thoải mái nương theo sẽ đỡ ngay!o


    Sankyo:

    Đau ngay từ lúc "dính đòn"
    Cổ tay tê cứng lại còn "cứng queo":-k
    "Chân cò cẳng ngỗng" nương theo
    Bằng không trật khớp mà đeo... tật nguyền\:d/ !


    Chúc cả nhà vui vẻ!
    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  2. The Following User Says Thank You to Ăn mày For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •