25. Sadateru Arikawa
Khi sư tổ tập võ, cái nhìn của ổng rất sắc bén và dữ. Sư tổ cũng như vậy khi khg hài lòng hay khi chứng kiến nhiều việc khg vừa ý. Trước thế chiến thì sư tổ hay như vậy, nhưng sau thế chiến thì cái nhìn ông ấy hiền đi.
Nhiều lúc, sư tổ nhìn thẳng vào 1 người. Lúc nhìn chằm chặp, người đó như bủn rủn tay chân. Nhiều người tránh cái nhìn đó để khỏi bị gọi làm uke, và ngược lại, nhiều người khác lại cố ý đứng trước mặt thầy để đưoơc gọi. Có người thì ráng "chốn" nhưng cuối cùng cũng bị gọi la làm uke.
26. Masaki Tani
Cặp mắt của sư tổ là mầu xám kỳ dị. Cái nhìn của ổng có thể làm mọi người di chuyển. Khi vô lớp học, nhiều khi thầy chỉ nhìn 1 người nào đó và họ tưa như mất hồn, và tự nhiên đứng dậy ...




Trả lời kèm Trích dẫn