Tui không biết tại sao mấy ông ở "trển" không nghĩ là tại sao ổng tập mấy chục năm mà bị "1 thằng nhóc" chính xác là nhóc tập khoảng hơn chục năm đứng ra chỉ đòn mà không biết nhục nhỉ? Không tự hỏi nó hơn mình chỗ nào --> Hơn là nó tập chuyên nghiệp , tập 8-12 tiếng /ngày, hay là nó là người Nhật? Nghe câu này quá quen luôn --> Xin thưa để tôi giải thích cho quý vị nghe, thời gian tập luyện càng nhiều càng tốt không ai phủ nhận, nhưng tập luyện theo cách nào " dựa vào đâu" ,nói toẹt ra là nguyên lý đâu . Tụi Nhật nó giấu cái đó, tôi nhớ a Fourever có nói tập với Saito ổng bắt thề độc trước khi học, tui chắc chắc những gì ổng dạy nếu viết ra không đến 2 tờ giấy,đó chính là các mẹo ,các thủ thuật... mà chúng ta không bao giờ thấy. Nền võ thuật nói chung và aikido nói riêng đều phải màu mè tí mới tạo nên sự huyền bí thu hút người tập. Xin hãy thức tỉnh hỡi các vị ở "trển" và hãy tìm ra chỗ để mình dựa vào Bản thân tôi thấy các vị đang không đi về ngôi nhà Aikido vốn có mà đi lạc xuông sông xuống biển sắp chết đuối hết rồi.


Trả lời kèm Trích dẫn