Cám ơn Steven và Sourgrass.

Tui cũng đã học nhiều võ nhưng mới đây mới thấy là đa số cùng nguyên lý hết. Hồi trước học võ cương, cứ tưởng là phải dùng sức, đấm càng mạnh càng hay. Ngay cả khi học Yoseikan, tui vẫn nghĩ vậy nhưng nhận thấy là vì đánh khớp tay/chân nên khg cần dùng nhiều sức mà vẫn có thể làm địch thủ bị thương.

Cái tui thấy hay khi tập võ khác là kinh nghiệm mình học được. Ví dụ như khi song đấu, hay đấm đá đâu cho hạ gục địch thủ, biết được cái ý tấn công của bộ môn đó. Đa số võ cương thì dùng/ cần khoảng cách, võ tầu thì gần hơn, v.v...

Những kinh nghiệm với những bộ môn trở thành vô gía với bộ môn mình đang tập và sẽ cho mình nhận thấy sơ hở của mình... và phải làm sao để tránh những sơ hở đó.

Võ nào cũng có cái hay cái dở. Mình nên nhớ cái gì hay, quên những gì khg thích. Cũng như seminar vậy. Cá nhân tui thấy nên học từng môn võ 1, tới 1 trình độ nào đó thì hãy tập cái khác cho có 1 căn bản vững chắc.

Học nhiều cái cùng 1 lúc thì cũng chẳng ra đâu, hầm bà làng hết. Tới 1 lúc nào đó sẽ thấy môn nào hợp với mình, lúc đó thì ở lại tập tiếp.