-
Member
Chào anh Suriken!
Nghe anh Suriken nói thì tui biết anh học Aikido bị "Gãy gánh giữa đàng" rồi.:friends: :friends:
Tui đánh nhau chỉ sợ nhất là đòn đạp vì nó khó khống chế chứ nếu gặp đối phương đá, lên gối càng nhiều tui càng khoái. Đá cho lắm vào rồi tiếp đất = mông lúc nào không hay luôn.
Còn về cùi chỏ thì chưa tập bao giờ để chiều lên hỏi thầy hêhê... :laugh: :laugh:
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định