Trích dẫn Gửi bởi nhhung
Đúng là anh ta đánh tốt lắm, nhưng có lẽ vì từ môn võ cương chuyển qua nên tui thấy anh ta đánh hơi ngộp, có nghĩa là phong cách đánh cứng và không thoáng.
Chắc bác cũng đồng ý với em là ngay cả các Shihan từ tổng đàn sang mỗi người cũng 1 kiểu, Thầy Yamada đánh khác thầy Shimizu lại càng khác Thầy Tissier nữa, Seagal Sensei lại càng khác, duy chỉ có 1 điểm chung đấy là nguyên lý cội rễ của Aikido: Hiệp khí. Mỗi người đánh theo thể trạng và khả năng của mình, theo cả cách mà người ta hiểu về đòn đánh ấy nữa, (ngộ tính mỗi người 1 khác mà bác, thêm nữa các shihan có ai chỉ biết mỗi Aikido ko đâu). Khác nhau thế mà vẫn là 1 nhà thế mới là Aikido