Chắc tui kh6ng giúp anh được nhiều đâu anh Levan ơi. Tuy có học TKD và Vovinam nhưng hồi đó còn nhỏ quá, nên không có tìm hiểu gì nhiều ngoài việc đạp xe tới võ đường tập thôi.
Tui chỉ nhớ là trước 75 thì quân đội Đại hàn đem TKD vô, mà hồi đó đồng phục thì giống Karate chứ đâu có như bây giờ (cổ đen) và tui cũng chả nghe nói tới ITF hay WTF gì hết ráo. Lúc đó chỉ biết là có Oh do kwan, Chung do kwan và Ha Rang Kwan (khg biêt biên đúng khg nữa). Ở 1 số trường trung học, TKD cũng được dạy luôn.
Vovinam thì khá thịnh hành và tui nhớ là có nhiều HLV tốt. VVN cũng được dạy cho Cành sát và ở 1 số Đại Học. Tui nhớ vì nghe mấy HLV nói chuyện với nhau. Hồi tui học VVN hình như là học tại trường Hưng Đạo, gần rạp xi nê Thăng long hay Khải Hoàn gì đó. Tập trên xi măng, chỗ đậu xe gắn máy của học sinh, có ổ gà và xăng nhớt tùm lum và cứ phải tập trên đó.
Hồi đó vì còn nhỏ nên HLV bắt sang tập với con gái!c9 c9 nhưng chả thấy con gái chân yếu tay mềm gì hết. Mấy chị mà tui tập chung là dân đi gánh nước nên cũng 'trâu' lắm. Tui ăn đòn hoài ...c1 c1
Aikido thì tui biết là trên đường Phan thanh giản cũ vì gần nhà bà bác, và cũng có ở Cercle Sportif Saigonnais, nhưng vì hồi đó không thích nên không để ý, tuy có khá nhiều bạn bè học môn này.
Chắc anh Fourever nhớ nhiều hơn tui!


Trả lời kèm Trích dẫn