Anh CMKCD tả đúng quá! khi tập với thầy giỏi thì cảm nhận anh tả rất thực tế. Thấy họ nhẹ nhàng mà mình khg làm gì được hết.


Trích dẫn Gửi bởi steven
Nhưng em thấy thầy duờng như không bao giờ hài lòng về kỹ thuật của học viên, thầy nói cạu này: "tôi không biết sau này các bạn sẽ chỉ dạy những gì cho thế hệ sau", em thấy mình dỡ mới cần thầy đến chỉ dạy, được mấy buổi?! 2tiếng x 4 buổi= 8 tiếng, mà thầy chê nghe nản luôn!
sữ thật nhiều khí nói ra đau lòng lắm steven. Nếu mà cứ nhìn bề ngoài mà tập thì khg phải HKD nữa. Bên này tui đã nghe thầy Yamada nói 1 cách tế nhị hơn, 'đừng nên tập đòn mới (fancy) mà hãy trở về căn bản'.

Trích dẫn Gửi bởi steven
Còn 1 đòn không biết là sumi hay yonkyo nhưng em về đánh lại thấy uke khó xuống quá, trừ khi phãi nhập nội sâu vô, nhưng lại thấy thầy đánh rất nhẹ nhàn, chịu
rất nhiều đòn khi thả lỏng và biết cávh nhập nôị thì đánh rất hữu hiệu. Khi gồng hay ngươì cứng thì như Steven nói. Chính vì vậy mới cần tập thả lỏng và cảm nhận. Muốn đánh được nhẹ nhàng như thầy thì đâu phải 1 sáng 1 chiều là làm được đâu? ráng đi!