aiki
05-18-2008, 04:04 PM
Cuối tuần rồi bên tui có tổ chức seminar thường niên. Năm nay khg có thầy nào " nổi tiếng " hết, toàn là thầy " gà nhà ". Shihan Yamada phụ trách bắc Mỹ và Kawahara phụ trách Canada là các thầy đứng lớp.
Vì lý do sức khỏe, thầy Kawahara giờ phút chót đã khg tham dự. Thầy bị cancer từ mấy năm nay và đã mổ nhiều lần. Mấy năm chót này sức thầy khá yếu, chính vì vậy bên tui mới muốn mời thầy kỳ này.
Rút cuộc chỉ còn thầy Yamada, mấy lớp của thầy Kawahara được shihan " tây-mỹ " đứng lớp thế.
Năm nay vì bận công việc làm nên tui tham dự ít và khg quay phim gì hết. Vì quá mệt nên tới tập cho xả stress chứ khg chụp hình hay quay phim như mấy năm trước.
Năm nay vì khg có thầy " lừng danh " nên số người tham dự chỉ khoảng 200 thôi, nhưng cũng đủ đông và vui trong 3 ngày seminar.
Tóm tắt lại thì cũng giống mấy năm trước, khiêng thảm, xếp thảm, bán aó T-shirt, tập, đi uống bia chung rồi lại tập, tập và tập.
Trong những thầy thế thầy Kawahara có 2 HLV của võ đường tui và thầy Harvey Kronesberg (7 dan shihan). Thầy Harvey là 1 trong số học trò đầu tiên của thầy Yamada khi thầy Yamada sang Mỹ từ 1964. Năm nay thầy H cũng gần 70.
Kỹ thuật thầy Harvey giống như thầy Endo, toàn căn bản và rất nhẹ, nhìn thì thấy dễ, nhưng làm thì lúc được lúc khg! Tiếc quá khg có clip để miêu tả!
Kỹ thuật thầy Yamada chỉ thì quá quen nên cũng chẳng có gì lạ.
Năm nay thi Dan khg đông lắm. Shodan khoảng 7-8 người, Nidan 5 người và Sandan 1 người. Năm nay thầy Yamada chấm khá gắt và cá nhân tui hoàn toàn đồng ý với thầy. Trên số người thi Shodan, khoảng 40% trượt.
Sau khi thi, thầy Yamada nói nhiều câu rất chí lý. Hãy trở về căn bản trước, khg có căn bản thì đừng nên đánh đòn " phăng tê di". Thầy muốn thấy uke phải MTB trước khi quăng. Có 1 số đánh irimi như hình sau đều trượt hết.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/irimi/Irimi-nage202_jpg.jpg
Thầy cũng luôn 1 lượt " bắn " sang mấy HLV. Thầy khuyên HLV nên chấm thi Kyu khó hơn chút xiú cho có chất lượng. HLV khg nên chấp nhận cho học trò mà trình độ kỹ thuật còn kém thi shodan. HLV hãy lấy trách nhiệm đó.
Thầy nói là khg muốn phải dùng " biện pháp mạnh ". Đây thầy muốn nói là lấy 1 người cấp 1 mà thấy thấy khá và nói người đó đánh để cho tất cả mọi người biết tiêu chuẩn kỹ thuật của thầy là gì! Thầy đã làm chuyện đó 1 lần và thầy khg muốn phải làm lại nữa!
Trong kỳ thi này, có vài người đánh theo kiểu võ tình thương đêù " đi đoong " hết. Tui ngồi coi, mà cũng bực mình. Uke khg MTB và nage cũng khg kết thúc đòn 1 cách dứt khoát.
Thế là sáng CN, giờ thầy Yamada là tập lại những kỹ thuật mà hôm thi thầy thấy dánh sai. Nào irimi nage, kata menuchi trong vòng 1 tiếng.
Khg biết kỳ này có võ đường nào bỏ USAF hay CAF và sang AA hay ASU khg? Thầy Kawahara có 1 lúc cũng khá gắt và mấy võ đường đó đều đổi Hiệp hội để lên đai cho dễ ...
Vì lý do sức khỏe, thầy Kawahara giờ phút chót đã khg tham dự. Thầy bị cancer từ mấy năm nay và đã mổ nhiều lần. Mấy năm chót này sức thầy khá yếu, chính vì vậy bên tui mới muốn mời thầy kỳ này.
Rút cuộc chỉ còn thầy Yamada, mấy lớp của thầy Kawahara được shihan " tây-mỹ " đứng lớp thế.
Năm nay vì bận công việc làm nên tui tham dự ít và khg quay phim gì hết. Vì quá mệt nên tới tập cho xả stress chứ khg chụp hình hay quay phim như mấy năm trước.
Năm nay vì khg có thầy " lừng danh " nên số người tham dự chỉ khoảng 200 thôi, nhưng cũng đủ đông và vui trong 3 ngày seminar.
Tóm tắt lại thì cũng giống mấy năm trước, khiêng thảm, xếp thảm, bán aó T-shirt, tập, đi uống bia chung rồi lại tập, tập và tập.
Trong những thầy thế thầy Kawahara có 2 HLV của võ đường tui và thầy Harvey Kronesberg (7 dan shihan). Thầy Harvey là 1 trong số học trò đầu tiên của thầy Yamada khi thầy Yamada sang Mỹ từ 1964. Năm nay thầy H cũng gần 70.
Kỹ thuật thầy Harvey giống như thầy Endo, toàn căn bản và rất nhẹ, nhìn thì thấy dễ, nhưng làm thì lúc được lúc khg! Tiếc quá khg có clip để miêu tả!
Kỹ thuật thầy Yamada chỉ thì quá quen nên cũng chẳng có gì lạ.
Năm nay thi Dan khg đông lắm. Shodan khoảng 7-8 người, Nidan 5 người và Sandan 1 người. Năm nay thầy Yamada chấm khá gắt và cá nhân tui hoàn toàn đồng ý với thầy. Trên số người thi Shodan, khoảng 40% trượt.
Sau khi thi, thầy Yamada nói nhiều câu rất chí lý. Hãy trở về căn bản trước, khg có căn bản thì đừng nên đánh đòn " phăng tê di". Thầy muốn thấy uke phải MTB trước khi quăng. Có 1 số đánh irimi như hình sau đều trượt hết.
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/irimi/Irimi-nage202_jpg.jpg
Thầy cũng luôn 1 lượt " bắn " sang mấy HLV. Thầy khuyên HLV nên chấm thi Kyu khó hơn chút xiú cho có chất lượng. HLV khg nên chấp nhận cho học trò mà trình độ kỹ thuật còn kém thi shodan. HLV hãy lấy trách nhiệm đó.
Thầy nói là khg muốn phải dùng " biện pháp mạnh ". Đây thầy muốn nói là lấy 1 người cấp 1 mà thấy thấy khá và nói người đó đánh để cho tất cả mọi người biết tiêu chuẩn kỹ thuật của thầy là gì! Thầy đã làm chuyện đó 1 lần và thầy khg muốn phải làm lại nữa!
Trong kỳ thi này, có vài người đánh theo kiểu võ tình thương đêù " đi đoong " hết. Tui ngồi coi, mà cũng bực mình. Uke khg MTB và nage cũng khg kết thúc đòn 1 cách dứt khoát.
Thế là sáng CN, giờ thầy Yamada là tập lại những kỹ thuật mà hôm thi thầy thấy dánh sai. Nào irimi nage, kata menuchi trong vòng 1 tiếng.
Khg biết kỳ này có võ đường nào bỏ USAF hay CAF và sang AA hay ASU khg? Thầy Kawahara có 1 lúc cũng khá gắt và mấy võ đường đó đều đổi Hiệp hội để lên đai cho dễ ...