PDA

View Full Version : Chuyện không hay nhưng có thật ...



aiki
04-08-2006, 01:22 PM
Đây là 1 số chuyện thật, không hay ho gì lắm cho ''gia đình'' Aikido.

1- Chuyện đầu tiên xảy ra tại 1 võ đường ở bắc Mỹ. HLV rất giỏi và khá nổi tiếng. Chuyện xẩy ra vào thập niên 70 hay 80 gì đó, không nhớ kỹ. Như mọi võ đường khác, võ đường Aikido nào cũng hay có võ sinh ngoại quốc ghé thăm.

Hôm đó có 1 võ sinh HKD Nhật tới xin vô tập. Chuyện này thì không có gì lạ nhưng người Nhật ấy có vẻ kiêu kăng hơn đa số khách khác. Chuyện bắt đầu kỳ lạ khi hắn bắt đầu sửa học trò và cuối giờ xin tập vớI HLV (khi ghé thăm võ đường, hầu như không có ai làm như vậy hết, trừ khi người tập với mình hoàn toàn khg biết gì).

Người Nhật đó có ý định làm mất mặt HLV để cho môn sinh khg nể phục HLV đó nữa, ngõ hầu ''kéo'' võ sinh đi. (chuyện này về sau mới vỡ lẽ khi hắn mở võ đường riêng nhưng sau 1 vài tháng phải đóng cửa vì không có đủ võ sinh).

Người Nhật đó đã ráng kháng cự và đánh đòn rất hỉêm nhưng HLV nhờ Ukemi giỏi và vô đòn không có sơ hở nên không bị gì hết. Sau 1 thời gian ''tập luyện'' 2 người đều ngừng. Người Nhật có ngụ ý là làm cho HLV đó quê, bằng cách là bửu dương những đòn HLV dùng đều không có hiệu quả trên hắn và hắn có thể phản công bất cứ lúc nào ...

Ngờ đâu, y đả không thành công và sau khi thử lửa đả tự nhận thấy ''sức mình sức người'' nên đã tự rút lui.


2- Một chuyện tương tự như vậy cũng đã xẩy ra tại Nam Mỹ.

1 thầy Nhật tới, đi 1 vòng ''thăm'' các võ đường và ''kéo'' võ sinh sang võ đường mới mở của mình bằng cách cho lên đai lẹ. Hắn đã thành công vì dân bản xứ, như một số rất đông người, cứ tưởng là thầy Nhật lúc nào cũng hơn thầy địa phương. Tui biết được chuyện này vì có người bạn Nam Mỹ đã chứng kiến chuyện đó và đã được người Nhật đó đề nghị cho lên đai đen nếu sang võ đường hắn. Người này bây gìơ đang tập tại võ đường tui.

Để có thêm uy quyền, hắn đã lien lạc với Hombu dojo để chính thức hoá sự việc và mời 1 shihan khá nổi tiếng tới cho seminar và tổ chức thi đai đen cho học sinh của hắn. Hắn cũng yêu cầu Shihan đó đừng chấp nhận đơn thi học sinh của những võ đường khác.

Hồi đầu vì không biết chuyện nên shihan đã nhận lời, nhưng đã phaỉ trở lại năm sau đó để chủ tọa thi Dan cho tất cả các võ đường ở xứ đó.

aiki
04-08-2006, 01:23 PM
3- Sau đây là 1 chuyện thử thách nữa đã xẩy ra tại Bắc Mỹ. Tui sẽ không nêu tên võ đường và HLV.

Chuyện xẩy ra tại Hoa Kỳ. HLV khá giỏi và nổi tiếng trong gia đình HKD tại Bắc Mỹ. 1 hôm, lúc mới mở võ đường, trong lúc đứng lớp, có vài thằng Mỹ đen rất to con vô ngồi coi. Như thường lệ, HLV đó ra chào hỏi thì mấy người kia bắt đầu chửi tục, xong thách đấu.

HLV vẫn giữ bình tĩnh và xin lỗi là tới giờ tập cuả môn sinh nên yêu cầu những người đó đừng làm ồn và nếu chịu khó ngồi chờ thì hắn sẽ sẵn sàng ''tiếp chiêu'' sau lớp học. Mấy thằng Mỹ đen cứ tưởng HLV sợ và câu giờ nên cứ ngồi đó, nói móc.

Giờ tập chỉ 1 tiếng, sau khi làm nóng, thì tới lúc tập đòn. HLV toàn lựa võ sinh gioỉ Ukemi và ra đòn 1 cách khá ''thực tế''. Từ đòn này qua đòn khác, tiếng cười chê bai từ từ dảm dần và cuối cùng im bặt.

Mấy tên côn đồ đã ''rút lui'' 1 cách êm ấm sau khi thấy HLV ra tay. Chỉ tội cho học trò hắn, đã phaỉ nếm muì quật ''nhiệt tình'' của sư phụ ....



4- Chuyện cuối cùng thì xâỷ ra tại võ đường tui. Cách đây cũng khá lâu, võ đường tui cũng có 1 ít học trò cũ của thầy Phong tới tập. Mấy anh đó cũng đã 1, 2 đằng rồi (trước 75) và là dân tỵ nạn. Vì bỏ tập quá lâu, nên khi vô tập lại thì thấy hơi thiếu thể lực nhưng căn bản cũng khá. Sau 1 thời gian vài tháng thì mấy anh đó nghỉ, một phần vì lớn tuôỉ, phần nữa vì công ăn việc làm.

Cách đây cỡ 2,3 năm, cũng có 1 anh VN khác vô ghi tên nhưng không đi đều. Tui thì cứ thấy mặt ''mít'' vô thì ra tập chung, làm quen nói chuyện. Mới quen mà anh này đã khoe là đai nâu bên VN và lúc tập đòn chung thì cứ chỉ tui là phải đánh như thế này, thế kia mặc dù tui đai cao hơn. Anh ấy nói lý thuyết thì hay lắm nhưng lúc đánh tui, thì tui chả thấy mất thăng bằng gì hết. Mấy lần tập đầu thì tui cũng té lăn ra nhưng về sau thì tui không té nếu không mất thăng bằng nữa.

Sau 4-5 tháng tập, bỗng nhiên anh đó vắng bóng vài tuần và khi trở lại thì đeo đai đen và mang Hakama. Tui hơi ngạc nhiên và hỏi thi hồi nào và ở đâu vậy. Anh đó chỉ nói là được thầy cho mà chả nói thầy là ai hết.

Khổ 1 cái là mang hakama mà đánh với mấy thằng tây đai trắng (bên này chỉ có đai trắng và đen thôi) không nổỉ, còn lúc mấy thằng tây hỏi đòn thì chỉ tụi nó sang hỏi tui. Anh này hay đi tập CN thôi, nên không gặp HLV chính.

1 hôm anh ấy đi tập vào chiều trong tuần thì bị HLV chính ''hỏi giấy'' ... và sau cùng là HLV nói với anh ấy là nếu muốn tập ở đây thì phải bỏ Hakama và đai đen ra.

Võ đường tui thì tôn trọng đai đen của tất cả võ đường Aikikai khác, không phân biệt cá nhân võ sinh. HLV chính tui cũng có nghe nói tới thầy Phong (không biết bằng cách nào) nên cũng chả hỏi mấy anh đai đen kia gì hết. Nhưng với anh này vì đã vô, đeo đai trắng rồi tự đi thi cái đai đen đem về là điều ''tối kỵ''.

HLV tui rất theo quy củ của thầy Nhật. Mình học võ đường và theo thầy nào thì thi với thầy đó và không chấp nhận là chạy theo thầy nào mà cho mình lên đai lẹ. Nếu mà anh này khá thì chắc không sao nhưng vì quá kém nên bị vậy.

Trước anh đó cũng có 1 anh VN khác cũng tới học trong vòng mấy năm nhưng nhất định không thi lên đai. Anh này cũng là học trò thầy Phong cũ nhưng chưa tới đai đen. Anh này (trẻ hơn tui) kỹ thuật cũng được, thuộc đòn nhưng chưa nắm vững căn bản đan điền, kykyuho v.v... lắm., và về sau phải đi làm mấy tháng bên Mỹ. Khi trở về cũng mang đai đen và nói đàng hoàng là thầy Phong cấp. Kỳ đó cái đai anh đó vẫn được chấp nhận. ...