tkdkid
10-14-2007, 12:03 AM
Tôi từng bận thử 3,4 loại đồ võ khác nhau, từ Karate - ITF Taekwondo trắng tinh kiểu giống như Aikido chúng ta, bận áo thung ngắn tay quần đen mang đai bên hông kiểu môn Wing Chun (Vĩnh Xuân), rồi tới Taekwondo với kiểu trùm vô đầu (WTF).
Sau này khi tập bên Aikido thì chi nhánh Yuishinkai của tui có luật là nếu bạn có Đẳng cấp (DAN) bên môn phái khác khi sang tập ở đây bạn sẽ được bận Hakama trực tiếp chứ không chờ lên cấp 1 hay đai đen Aikido mới sắm.
Hiện bên Karate của tôi theo tập thì sau thời gian mang sandan thì mấy ông muốn chơi trội lấy le với thiên hạ cũng bắt đầu bận Hakama cho nó có vẽ Hiệp sĩ đạo Nhật chút chút.
Riêng tui, nói thật tình là cảm thấy vô cùng khó chịu khi bận nó, vướng víu cái chân, người có vẽ di chuyển chậm chạp kém linh hoạt hơn,
Hôm rồi bận thì có một chị phụ huynh dẫn đứa con đi học, không biết sao mà cô ấy gặp tui nói tui 1 câu:
- Hôm rồi đến đóng tiền học cho cáu David, thấy thầy mặc cái "khố" mới biết Thầy là người để đóng tiền...
Nên tui càng muốn từ giả mấy cái vụ Hakama này.
http://www.shop-japan.co.jp/english-boku/image-e/hakama-m02-7743.jpg
Theo các bạn, dân Aikido thì các bạn cảm thấy ra sao nếu bận Hakama? Nếu từng bận Hakama các bạn có thoải mái không? Xin các bạn chia sẽ cảm tưởng của mình dùm kẻ mới bắt đầu làm quen với Hakama... Như tui nhe !
Sau này khi tập bên Aikido thì chi nhánh Yuishinkai của tui có luật là nếu bạn có Đẳng cấp (DAN) bên môn phái khác khi sang tập ở đây bạn sẽ được bận Hakama trực tiếp chứ không chờ lên cấp 1 hay đai đen Aikido mới sắm.
Hiện bên Karate của tôi theo tập thì sau thời gian mang sandan thì mấy ông muốn chơi trội lấy le với thiên hạ cũng bắt đầu bận Hakama cho nó có vẽ Hiệp sĩ đạo Nhật chút chút.
Riêng tui, nói thật tình là cảm thấy vô cùng khó chịu khi bận nó, vướng víu cái chân, người có vẽ di chuyển chậm chạp kém linh hoạt hơn,
Hôm rồi bận thì có một chị phụ huynh dẫn đứa con đi học, không biết sao mà cô ấy gặp tui nói tui 1 câu:
- Hôm rồi đến đóng tiền học cho cáu David, thấy thầy mặc cái "khố" mới biết Thầy là người để đóng tiền...
Nên tui càng muốn từ giả mấy cái vụ Hakama này.
http://www.shop-japan.co.jp/english-boku/image-e/hakama-m02-7743.jpg
Theo các bạn, dân Aikido thì các bạn cảm thấy ra sao nếu bận Hakama? Nếu từng bận Hakama các bạn có thoải mái không? Xin các bạn chia sẽ cảm tưởng của mình dùm kẻ mới bắt đầu làm quen với Hakama... Như tui nhe !