PDA

View Full Version : Nhật ký của Aiki



aiki
04-25-2006, 11:55 AM
Tối hôm qua đi tập về có chuyện vui kể cho mấy người nghe!

Tháng 5 này, bên tui sẽ có 1 seminar lớn và cũng là dịp thi dan duy nhất tại Montreal trong năm nay vì có thầy Yamada sang. Tuy HLV tui có thể cấp tới 5 dan, nhưng thường thường thì ai cũng muốn võ sinh mình thi trước Shihan hết.

Vì lý do đó, HLV tui từ vài tháng nay bắt đầu chuẩn bị cho những ai thi dan. Tập thể lực, tập đòn v..v... Cường độ tập cũng tăng lên, randori với 3, 4 uke, đánh 20 đòn khác nhau xong đổi Nage là chuyện thường xuyên. Không phải chỉ những người thi mới tập như vậy, nhưng tất cả võ sinh có mặt trong lớp ''regular'' đều phải ''cắn răng'' mà thở hổn hển. :ihmm: :ihmm:

Cũng vì cường độ tập như vậy nên có khá nhiều võ khách ở mấy tỉnh lân cận lên đây ''tập ké''. Tối qua cũng có 1 võ khách tới và vô tập chung. Võ khách này cũng hay tới chỗ tui tập nên cũng quen.

Khg biết bên VN thì sao, trong randori với nhiều Uke, khi Uke gần wá và thấy không kịp tránh né đòn thì tui hay ''bay'' vô đầu gối Uke! :ieek: :ieek: Lúc bay vô như vậy thì tui cuộn người lại như lúc nằm dưới đất cho mấy bạn tập Ukemi đó. Tui cũng hay dùng đòn này khi Uke quá to và bự con.

Muốn đòn này có hiệu quả thì tới giờ phút chót, khi uke khá gần thì mình mới xụp xuống và bay vô đầu gối. Uke sẽ bị bât ngờ và nếu Uke không té nổ thì kể như ''tiêu'' đầu gối.

Tối qua tui cũng làm cái đòn đó khi đánh với 3 Uke khá ''mũm mĩm'' hơn tôi và có hiệu quả. Võ khách kia thấy vậy, khi tới lượt hắn làm Nage cũng bắt chước làm theo, nhưng khổ nỗi là thay vì chờ tới giờ phút chót mới cúi xuống nhào vô, hắn đã tự nhiên nằm xuống khi còn cách Uke cỡ 3-4 thước.

Sư huynh tui, cũng là dân chịu chơi, hay phá và khá bự con, khi thấy vậy, hắn nhẩy lên nằm trên lưng Nage luôn. :lol: :lol: Tui chỉ nghe thấy 1 tiếng ''hự'' khá to xong thấy Nage bị đè dẹp lép dưới đất, cái bụng phệ của sư huynh tui thì trên Nage, 1 nụ cười dã man, đầy thoả mãn trên mặt hắn. :focus: :focus:

Khi nghe tiếng ''hự'' đó, ai cũng ngừng tập, tưởng ai bị thương! Khi nhìn thấy sự thật và cũng biết tính sư huynh nên ai cũng cố nhịn cười để cho võ khách đừng ''wê''. Thiệt nhìn cái cảnh đó cứ tưỡng như coi phim hoạt hoạ! :laugh: :laugh:



Cũng tối qua, vì đông người tập và randori tơi bời hoa lá nên tui cũng bị thương luôn. Vốn là lúc tui làm Uke, khi sắp bị quăng kotegaishi thì thấy chỗ tui sắp ''hạ thổ'' đã có 1 đệ nằm dưới đất dành chỗ trước, nên tui gượng lại để khỏi té lên hằn!

Nhưng khổ nỗi là Nage quá hăng nên khi thấy tui ngừng thì hắn lại tưởng tui kháng cự nên còn vô đòn 1 cách thật là ''nhiệt tình'' hơn. Thế là cổ tay hơi ''tê tái'' chút xíu! Tập với trai tráng mà ''hăng tiết vịt'' là vậy đấy!

Xin nhắc ai trong diễn đàn mà còn ''trai tráng'' và dư sức thì cẩn thận mấy Uke xồn xồn dùm chút xíu nhé! Mấy bạn cứ làm như anh Thevagrant nói đó, ''nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa'' nhé!

Thay mặt mấy anh và mấy chị ''xồn xồn'' cám ơn mấy bạn trẻ trước đấy! :lol: :lol: :friends: :funny:

Gia_Khue
09-05-2006, 09:27 AM
Tiếp tục GK lại phải dùng công cụ này để move bài. Mong anh Aiki và mọi người thông cảm.


Hôm qua đi tập bị thêm 1 vố ... ''đau điếng'' người nữa .... :confused: :confused:

Trong lúc đang tập, có 1 người nữ, á đông trẻ đi vô, vì là đai cao đứng tập gần cửa nhất nên tui phải chào hỏi lịch sự và mời ngồi coi.

Tới lúc xong lớp tui mới áp dụng phương pháp ''bánh mì paté'' của anh DCH, ra tiếp cô ấy và hỏi xem cô ấy có gì thắc mắc và có cần thêm chi tiết gì không!

Ở Montreal này vừa nói tiếng Pháp và tiếng Anh, nên tui phải hỏi bằng cả 2 thứ tiếng! Mình mới mở miệng ''đu u xì pích ...'', chưa kịp nói hết câu, và chắc nhìn thấy tướng tui da vàng mũi tẹp với mùi nước mắm hay sao mà nói liền

''thưa bác cho con hỏi ...''

Sao kỳ này nghe hỏi còn hơn cả trăm lần chị Bucat gọi! Nhưng cũng nhờ bài của anh DCH nên ''bác'' đành hỏi liển ''thế ấy muốn gì ....'' :lol: :lol: :laugh:

Thật là những điều nghe thấy mà đau đớn lòng ... Chắc phải đi thẩm mỹ viện thật wá ...



keke, thì ra chú Aiki bị dính miếng võ "đau điếng" như thế....:laugh: :laugh:


chắc tại vì anh aiki vô lớp làm mặt ngầu quá đó chứ gì. không cần phải đi thẩm mỹ dziện đâu. cố gắng nhí nhảnh 1 chút là được đó mà. haha:cool: :cool:




Có thể lần sau là " Thưa cụ Aiki cho con hỏi "




Mong rằng sẽ không có ngày đó!:mad: :mad:

Bên này con nít nó nói tiếng việt không rành lắm, chắc kêu bằng 'ông' là cùng! :ihmm: :ihmm: :ohmy:

Nhưng tới lúc nào đó cũng phải chấp nhận sự thật, nhưng ngày đó còn xa lắm ....:laugh: :laugh: :laugh: :smile0: :smile0:




phải đó chú Aiki, chú phải nhí nhảnh hơn chút . nhưng nói về khoản nhí nhảnh thì chú chú phải học hỏi tên heocon này. hắn nhí nhảnh thấy sợ luôn.:laugh:

psi_ops2001
09-06-2006, 03:46 AM
tội nghiệp uke đó ghê ! :lol: :lol:

aiki
11-05-2006, 02:16 PM
Bữa nay mới đi seminar với 2 thầy:

- David Farrell, 6dan, học trò thầy Kanai mà bây giờ là HLV trường thay thế thầy ờ võ đường của thầy từ khi thầy qua đời
- Requena, 6dan aikikai tới từ Venezuela.

Thầy Requena ở bên xứ ông là HLV cho cành sát, nên chỉ những đòn áp dụng rất thực tế. Những đòn ấy giống đòn Aikibudo/Yoseikan và cũng như mấy phần kềm chế bằng Sankyo và Nikkyo tui đã nói trong mấy bài trước! Rất thực chiến và thầy yêu cầu đừng chỉ ra ngoài ... Thầy còn ở đây hết tuần này và cuối tuần tới sẽ xuống Toronto cho seminar dưới đó. Thế nào tuần tới cũng học thêm 1 ít đòn.

Những ai mà cứ chê Aikido, khi thấy những đòn đó cùng cách đánh thì sẽ "câm như hến". Cách đánh cũng như đòn thường nhưng cách kềm chế thì khá khác và rất đau. Vì dạy cho cảnh sát và lục lượng chống biểu tình nên khá "vui".

Thầy David thì nhỏ con và mặt "quạu" y hệt thầy Kanai, nhưng đánh chả khác gì thầy Kanai, như vũ bão! Đi 2 ngày về bi giờ rêm người gần chết!

Nếu có thì giờ rảnh thì có gì tui sẽ post lên vì có quay 1 vài clip!

aiki
06-02-2007, 08:02 PM
Bữa nay mới đi seminar với thầy Frank Doran về.

http://www.aikidojournal.com/images/blog/blogicon_doran_blog.jpg


Thầy Doran, cho những ai khg biết, được Hombu dojo thăng 7dan khoảng 2001 và học HKD hơn 40 năm nay. Thầy cũng dạy cận chiến cho Thủy quân lục chiến Mỹ và cho 1 số lưc lượng cảnh sát. Thầy cũng có học ở Hombu 1 thời gian và biết rất rõ các thầy dạy tại đó vào cuối thập niên 60.

Thầy chỉ rất hay và thế đánh của thầy giống như cách của thầy Tamura: Chiếm đan điền, dùng chân sau bước lên, ra đòn như dùng kiếm! Chỉ có 1 điều khác là thầy chỉ 1 cách rất dễ hiểu.

Tất cả những đòn thầy chỉ rất là căn bản, và có thể vì thầy có kinh nghiệm nên phân tích rất hay. Thầy chú trọng vô tư thế đứng và cái "niêm" (connect) giữa Uke và Nage. Vì hồi xưa thầy có theo thầy K.
Tohei nên thầy chú trọng vô đan điền nhiều.

http://www.kumakai.com/webphotos/doran.jpg

Giờ nghỉ trưa, nhờ ít người đi seminar thầy nên trong lúc đi ăn, tôi có dịp nói chuyện với thầy và nghe thầy kể những éo le khi thầy Tohei tách ra khỏi Hombu dojo. Không ngờ là HKD cũng nhiều "politic" vậy ...

Những đòn thầy chỉ rất hay, mặc dù là căn bản, nhưng vì không có quay phim nên rất khó diễn tả. Ai có dịp đi seminar với thầy thì chớ nên bỏ lỡ cơ hội đó nhe!

Steven
06-03-2007, 09:46 AM
trời! sao ma nhiều thế !bên vn 1năm giỏi lắm là có 2 thầy qua à!!hic hic!

NgDaLat
06-03-2007, 07:08 PM
Đoc trong
http://www.ai-ki-do.org/
Thì thầy là trưởng division 2 của iwama bac mỹ.

Division 1
is headed by
Pat Hendricks
6th Dan

Division 2
is headed by
Frank Doran
Shihan, 7th Dan

Division 3
is headed by
Robert Nadeau
Shihan, 7th Dan

aiki
06-03-2007, 07:41 PM
Đúng rồi đó Ngdalat! 3 người đó lập 1 nhóm "độc lập" mà!

Công nhận năm nay bên tui sao nhiều seminar wá! Cuối tháng 8 này có thầy Ikeda sang Ottawa, đầu tháng 9 thì tới lượt Christian Tissier sang Montreal, tháng 10 Chiba, tháng 11 Yamada cũng ở Montreal luôn.

Tui sẽ hụt thầy Tissier và Ikeda vì trong lúc đó đang đi nghỉ hè! kỳ tới vậy!

hagakure
06-04-2007, 02:09 AM
Có Seminar của thầy Tissier & thầy Ikeda mà chú Aiki lại đi nghỉ hè - tiếc vậy chú .

Mà mật độ Seminar dày đặc vậy thì chú Aiki chắc cháy túi mất chú nhỉ :laugh:

aiki
06-19-2007, 10:24 AM
Hôm nay đi tập gặp lại 1 sư đệ mới đi Nhật thăm gia đình cô bồ, hồi tháng 5 2007.

Hắn sang Nhật 2 tuần nghỉ hè, và đã tới hombu tập 2 lần và cũng có đi coi cái ''45th All Japan Aikido Demonstration''. Hắn tới lớp đạo chủ ngày CN và sau đây là cảm nhận của hắn sau khi tham dự 2 lớp đó. Lớp này là lớp nâng cao (advanced).

- Phòng tập khg rộng lắm
- Cách tập rất nhẹ nhàng, nhắm tính lưu động (fluidity)
- Uke khg kháng cự và theo Nage.
- Ukemi lăn nhiều hơn là té nổ
- Cứ 1 đòn đứng (tachiwaza) xong lại là 1 đòn quỳ (suwariwaza), xong lại 1 đòn đứng .... Tập như vậy trong suốt buổi tập.

Sư đệ tui được Đạo chủ gọi lên làm uke mấy lần. Cách đây vài năm, tui cũng có 1 sư đệ sang bên Nhật chơi, cũng ghé Hombu tập và cũng được đạo chủ goị lên làm Uke. Sư đệ kia thì còn trẻ, rất sung và tập theo kiểu thầy Kanai, có nghĩa là khi nắm thì nắm chặt lắm và kỳ đó khi hắn nắm đạo chủ mạnh quá thì đạo chủ chỉ nhắc hắn ''relax'' thôi ....

2 người này ukemi rất khá và có thể vì vậy đã được dạo chủ gọi làm uke.

Vì khg tham dự mấy lớp khác nên sư đệ tui khg biết cách tập mấy lớp kia ra sao. Hắn chỉ nói là với căn bản vững và trình độ cao, tập kiểu đạo chủ rất bổ ích vì người phải thả lỏng. Nhưng ngược lại, nếu căn bản chưa vững mà tập kiểu đó thì sẽ đâm ra sợ ukemi khi ra đòn mạnh .... :laugh: :laugh: :nea: :nea: :ohmy: :ohmy:

Có bạn nào trong 4rum này sang tập ở Hombu chưa vậy? chia sẻ với ACE được khg?

NgDaLat
06-19-2007, 11:49 PM
- Ukemi lăn nhiều hơn là té nổ
- Cứ 1 đòn đứng (tachiwaza) xong lại là 1 đòn quỳ (suwariwaza), xong lại 1 đòn đứng .... Tập như vậy trong suốt buổi tập.

Tui thích cái này à nha. Té nổ đâu có ứng dụng nhiều trong thực tế. Còn cứ cái đứng + cái quỳ thì cái chân phải khỏe lắm

hagakure
06-20-2007, 12:44 PM
Haga thì chưa qua tập ở Hombu Dojo nhưng hiện tại ở võ đường Vjcc Shudokan có 2 Senseis & 1 anh Shodan đã tập tại Hombu Dojo trong một thời gian dài .

1 - Sensei thứ nhất là thầy Mochida ( chú Tú sư đệ của chú Vinh đã được gặp thầy tại Hà Nội ) - thầy 6 dan Aikikai và tập tại Hombu Dojo khoảng 28 năm .

2 - Sensei thứ hai là thầy Kanameda - thầy 3 dan Aikikai và tập tại Hombu Dojo 5 năm tập ( 2002 --> 2007 ) - trước đó thầy tập Aikido tại Thailand Aikikai 3 năm ( trước 1999 ) & Vjcc Shudokan 3 năm ( 1999 --> 2002 ) .

3 - Anh Trọng Việt - Shodan Aikikai - luyện tập Aikido tại Hombu Dojo trong 1 năm ( 2001 / 2002 )

Dưới đây là các kỹ thuật qua buổi hướng dẫn của thầy Mochida . Chia sẻ với mọi người cùng tham khảo :



I - Buổi hướng dẫn của thầy Mochida
Thời gian : 03 / 02 / 2007 , Thứ 7 ca tập 2 .
Thời gian tập : 90 phút

A - Khởi động

1 - Tập Kamae & Maai:
a . Migi Hanmi + Hidari Hanmi
b . Aihanmi + Gyaku Hanmi

2 - Xoay Tenkan
a . Xoay Tenkan 180 độ ( lấy 1 chân làm trụ , xoay như Compa )
b . Xoay Irimi Tenkan - Tenkan 180 độ + 180 độ ( nhập nội và xoay )
c . Xoay Irimi Tenkan + xoay hông 180 độ - Irimi Tenkan + 180 độ ( Nhập nội & xoay rồi giữ nguyên vị trí xoay hông 180 độ )

3 - Atemi Tenkan
a . Atemi Tenkan 180 độ ( Đánh Atemi rồi xoay 2a ) - tập 1 người
b . Gyaku Hanmi Katadori Atemi Tenkan 180 độ ( Tori & Uke đứng Gyaku Hanmi , Tori ra cú Atemi vô thượng đẳng Uke , rồi xoay Tenkan 2a ) - tập 2 người

4 - Chém Shomenuchi + Taisabaki dọc theo chiều dài thảm

5 - Xoay Irimi Tenkan dọc theo chiều dài thảm

6 - Lộn Ukemi dọc theo chiều dài thảm
a . Mae Ukemi
b . Ushiro Ukemi ( 2 loại )
c . Mae Ushiro Ukemi

B - Tập đôi ( đổi bạn tập sau mỗi kỹ thuật )

07 - Gyaku Hanmi Morotedori Tenkan
08 - Gyaku Hanmi Morotedori Irimi
09 - Gyaku Hanmi Katatetori Tenkan
10 - Gyaku Hanmi Katatetori Irimi
11 - Katadori Atemi Tenkan

12 - Morotedori Tenkan Ikkyo luân phiên Uke & Tori ( Uke nắm 2 tay , Tori xoay Tenkan và khống chế Uke với Ikkyo - từ tư thế bị khống chế trong ikkyo , Uke xoay Tenkan và trở thành Tori )
13 - Morotedori Tenkan Ikkyo Omote + Ura

14 - Gyaku Hanmi Katadori Atemi Tenkan ( xoay Tenkan kiểu 2a )
15 - Gyaku Hanmi Katadori Atemi Tenkan Ikkyo Omote + Ura
16 - Gyaku Hanmi Katadori Atemi Tenkan Irimi Nage

17 - Suwariwaza Kokyuho
18 - Senaka ( giãn lưng )

19 - Seiza + Rei


_________


Chúc mọi người luôn vui !

( Trích Nhật ký Vjcc Shudokan của Hagakure )

aiki
09-16-2007, 02:43 PM
Cuối tuần rồi mới có seminar với thầy Chiba nữa! Tiêu cái đầu gối rồi .... Sáng nay ngủ dậy, mặc quần vô mà cái vải quần đụng đầu gối thôi mà cũng thấy nhức :ohmy: :ohmy: ....

Tập nguyên ngày thứ 7 với suwariwaza và hamni handachi, tới cuối ngày phải ngừng trước khi hết giờ vì chịu khg nổi nữa ....:suicide: :huh: :laugh:

Kỳ này cũng học được nhiều lắm. Ikkyo từ thế kiếm, cách thầy chỉ khác mấy thầy khác, Sankyo chống dao, cách tước đao lần đầu tiên thấy, nhìn thấy kỳ kỳ nhưng đau chịu khg nổi, toàn những chi tiết ít ai để ý nhưng rất hiệu quả! Đúng như anh Levan nói, võ tình thương kiểu 'cho voi cho vọt' ....:laugh: :laugh:

Tui có người bạn quay phim, nếu mượn đươc thì sẽ post trong mục kỹ thuật ...

Seminar này có khá nhiều võ sinh Aikibudo tới tham dự vì họ biết tiếng thầy Chiba ...

aiki
10-23-2007, 11:00 AM
Tuần trước có gặp 1 người võ khách người Pháp qua đây chơi. Hắn là bạn của người bạn và có tới võ đường tui tập coi. Sau khi tập thì có đi uống nước tán dóc, và cũng vì vậy mới biết rõ hắn hơn.

Hắn là dân Aikido Iwama, mà thứ Iwama fanatic. Tui có nghe nói tới loại Iwama fanatic này nhưng đây là lần đầu gặp và nói chuyện. Tui nghe nói là dân Iwama fanatic thì bên Âu châu khá nhiều, và bây giờ tui mới hiểu tại sao họ bị gọi như vậy!:wacko: :wacko:

Nói chuyện chút xíu thì thấy hắn chê bai aikido aikikai liền. Nào là cái này khg đúng, cái gì aikikai làm cũng sai, khg tập kiểu sư tổ v.v... Cái giọng điệu rất khó ưa, kiểu lúc nào tui cũng đúng, còn anh thì lúc nào cũng sai ...:mad: :mad:

Ví dụ như nói tới Ikkyo, hắn nói cách làm đúng duy nhất là cánh tay Uke phải 90 độ với thân người như sư tổ đã dạy (hình sau). Như vậy Uke sẽ khg thoát được ...



http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/pc_5_ikkyo_1.jpg

Hắn nói đó là cách DUY NHẤT để kềm chế vai uke. Tui thì hay làm kiểu mà cánh tay chéo lên chút xíu như hình sau.

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/doshu_jpg.jpg
Đạo chủ Kisshomaru


Tui nói với hắn là võ thuật chứ khg phải là võ học, có nhiều cách đánh khác nhau và đòn aikido là tùy thể trạng con người nữa. Tui khg muốn nói tới mấy Shihan vì biết thế nào hắn cũng chê nên chỉ nói ví dụ mấy ng có tên tuổi như đạo chủ hay thầy Tada (hình sau) họ áp dụng cả 2 cách

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/ikkyoOsae.jpg
Thầy Tada



http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/doshu.jpg
Đương kim đạo chủ với thế khoá hơn 90 độ



http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/img117.jpg
Đương kim đạo chủ với thế khoá 90 độ như ông nội


Hắn kết thúc là aikikai khg còn là aikido 'nguyên chất' nữa ... Tất cả cái gì khg phải Iwama là sai hết.


Nói chuyện với mấy ng như vậy bực thật! hên là hắn khg vô tập, nếu khg là cho hắn nếm mùi xem có thoát được khg :laugh: :laugh: :wacko:

NgDaLat
10-23-2007, 11:29 AM
Hì hì
Bây giờ mới biết tại sao thầy Saito con rất khó ưa. Thật ra thầy Saito cha cũng rất ... khó ưa.
Tui là dân Iwama nên nhiều khi cũng rất ... khó ưa :wacko: :wacko: :wacko:

q_hung
10-24-2007, 07:57 AM
Nhân tiện đây các anh cho em hỏi (không biết có lạc đề topic này không?). Em mới học chừng 4 tháng! :blink: , vừa mới học tới đòn Ikkyo bộ Ai hanmi. Tới lúc khóa đòn thì được hướng dẫn là để cánh tay Uke 90 độ với thân người, nếu gặp người nào có khớp vai dẻo thì khóa tay một góc > 90 độ (giống như hình minh họa của anh Aiki). Tuy nhiên, khi tập với một bạn tập, bạn ấy tay dẻo đến mức em khóa tay ở một góc gần 180 độ so với thân mình, vặn các kiểu mà bạn ấy vẫn không thấy đau :wacko: . Trong trường hợp như vậy thì xử lý như thế nào? chuyển sang khóa cách khác? không biết các anh có gặp người nào như vậy không?

Steven
10-24-2007, 10:01 AM
Mình thấy cách này ý nghĩa trước tiên là để không cho uke đứng dậy được . Hòa toàn đồng ý theo a Aiki , còn tuy thuộc từng người uke nữa!
@hung: còn phải coi bạn có khóa tay uke đúng chưa nữa , Ste khóa theo kiểu này nà :
1/để tay uke >90 độ , đầu gối chân trong , sát vào nách uke , chân ngoài sát vào cánh tay uke .
2/Tay trong đè khủy tay uke sát xuống tami ( cù chỏ uke hướng lên trên ) .
3/Tay ngoài nắm bên ngoài lưng bàn tay uke , bẻ thẳng qua phía trước .
Chả biết sao co chính xác hum nữa nhưng , cứ tập với mí bạn nữ là la chí chóe ^^ :laugh: :laugh:

aiki
10-24-2007, 10:33 AM
@q_hung: Đối với nhiều người dẻo, chả có khóa nào là ăn tiền hết. Trong trường hợp q_hung, tôi khg có ý kiến vì khg nhìn thấy. Có thể sai kỹ thuật và cũng có thể là người kia quá dẻo... Có nhiều chi tiết khó nói qua văn lắm, đứng trước mặt dễ chỉ hơn.

Mấy câu hỏi này thì nên vô box kỹ thuật hỏi đó:smile: :smile:

fourever
10-24-2007, 12:50 PM
...khi tập với một bạn tập, bạn ấy tay dẻo đến mức em khóa tay ở một góc gần 180 độ so với thân mình, vặn các kiểu mà bạn ấy vẫn không thấy đau :wacko: . Trong trường hợp như vậy thì xử lý như thế nào? chuyển sang khóa cách khác?
Lối khóa tay trên không có mục đích để cho Uke đau, đây là khóa làm Uke không di chuyển được. Vị trí tối ưu cho cánh tay Uke là 100 độ như hình của O'sensei. Các điểm cần chú ý cho khóa:
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/pc_5_ikkyo_1.jpg
1- Lòng bàn tay của Uke ngửa lên trời (chú ý bàn tay phải của Nage chận lên một phần lòng bàn tay của Uke, chứ không phải cổ tay)
2- Bàn tay trái của Nage truyền lực từ thân thẳng xuống phần trên khủy tay Uke một chút
Nếu cánh tay của Uke tạo ra góc lớn hơn 120 độ, hai đầu gối của Nage phải kèm vào thân của Uke để tạo ra góc độ trên, lúc đó lực của Nage khó lòng truyền thẳng đến tay Uke như hình sau. Nếu Uke có thể lực gấp đôi so với Nage, Uke có thể đứng lên nếu khóa hơn 120 độ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/doshu_jpg.jpg
3- Bàn tay của Nage KHÔNG nắm vào Uke (so sánh giửa hai hình)

NgDaLat
10-24-2007, 02:37 PM
Chỗ tui cũng học cái thế này nhưng không gọi là khóa Ikkyo. Nikkyo ... hay là gì gì đó quên rùi (lâu ngày không tập thì võ thầy trả cho thầy)

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/ikkyoOsae.jpg

Cái này chưa phải là khóa vì uke còn đang .... lơ lửng.

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/ikkyo/doshu.jpg

Thấy tui có khó ưa như anh chàng đó không? :wacko: :wacko: :dry: :dry:

Mai mốt có wa canada chắc thể nào cũng được anh aiki cho nếm mùi. :suicide:

aiki
11-05-2007, 11:15 AM
Cuối tuần rồi mới đi thêm 1 seminar với Peter Bernath, 6-7 dan gì đó từ Florida lên. Cũng học thêm được vài cách vô đòn mới, khá hay. Tuy cùng "lò" nhưng 1 số kỹ thuật cũng hơi "khó" làm chút xíu.

Nếu mượn được video người bạn quay, sẽ post lên cho mọi người coi.

aiki
01-19-2008, 03:55 PM
Hôm nay mới nói chuyện với HLV chính và có lịch trình semỉna của võ đường tuitổ chức cho 2008.

Tháng 1 : seminar với anh Vũ (New England aikikai) và Ben Pincus (burlington)
Tháng 3 : weapons seminar (jo-bokken-Iai) với HLV tui và Bob Zimmerman (Toronto aikikai)
Tháng 5 : seminar với Yamada (New ỷok aikikai), Kawahara (Canada) và Peter bernath (Florida aikikai)
Tháng 9 : seminar với Chiba (Birankai và San diego aikikai)
Tháng 11: Seminar với Clyde Takeguchi (Capital Aikikai)

Chắc khg đi cái tháng 3, để dành $ để tháng 4 đi seminar với Endo shihan ở Toronto. Chưa kể seminar của mấy võ đường khác, nếu có thầy nào hay sang sẽ đi. Mỗi lần đi, sẽ ráng quay clip về "tường trình" để ACE thấy HKD đa dạng tới mức nào chứ khg bị gò bó như 1 số người tưởng!:laugh: :laugh:

aikidude
01-19-2008, 05:07 PM
Yeah.... ý kiến hay đó anh Aiki. Để danh` tiên` để đi Seminar của thây` Endo la` No.1

Dude đang ở Philly, để tuân` nay` em đi tập chỗ thây` Donovan Waite. Tư` đây ma` đi bộ lại võ đương` của him chỉ có 20 phút.

aiki
01-20-2008, 09:42 PM
Ráng đi tập với Donovan đi Dude! Hắn có nhiều đòn "phê" lắm đó! có gì cho hay nhe!

aiki
02-08-2008, 09:55 AM
Hôm nay mới đọc cuốn sách này

http://i250.photobucket.com/albums/gg253/ptvinh_ca/Divers%20aikido/z-recto_fr.jpg http://i250.photobucket.com/albums/gg253/ptvinh_ca/Divers%20aikido/tase_lrg.jpg

Cuốn này là cuốn chót trong bộ Takemusu (6 cuốn) mà thầy Saito đăng cùng 1 số học trò. Cuốn này khác mấy cuốn trước vì nó bắt nguồn từ cuốn sách tên "Budo" mà sư tổ đã in ra 1 số rất ít vào khoảng 1938 (100 cuốn hay ít hơn) và chỉ phát cho 1 số học trò thân cận và những giới chức có thẩm quyền đã giúp sư tổ lúc đó.

http://i250.photobucket.com/albums/gg253/ptvinh_ca/Divers%20aikido/tase_1.jpg


Tình cờ cuốn sách này được "khám phá" ra năm 1981 và thầy Saito coi nó như là bửu bối vì cuốn đó có hình của sư tổ trình bày 50 kỹ thuật từ đòn tay, đòn tước kiếm, đòn quỳ, đòn chống lưỡi lê (thời đệ 1 thế chiến, súng có lưỡi lê gắn ở đầu và dài thòong). Trong cuốn sách nguyên bản, mỗi kỹ thuật có khoảng 3-4 hình và có 1 số lời ghi chú.

Thầy Saito, khi làm lại cuốn này, để hình gốc ở 1 bên và bên kia thì thầy đánh lại những kỹ thuật đó với nhiều hình cho dễ hiểu hơn. Cuốn sách khá hay, cuốn này tiếng Pháp, được dịch từ tiếng Anh sang!

http://i250.photobucket.com/albums/gg253/ptvinh_ca/Divers%20aikido/tase_2.jpg

Ai có dịp thì nên đọc, để làm tài liệu vì có hình sư tổ, chứ kỹ thuật thì khg có gì mới lắm.

aiki
02-16-2008, 11:29 AM
Cuối tuần này, 17 tháng 3 là SN thầy Yamada! năm nay thầy 70t! 2 HLV chính bên tui đã lấy máy bay sang chúc thầy. Thầy yêu cầu đừng làm gì và chờ Sủmme camp ăn SN luôn, nhưng tuy nói vậy. mấy học trò chính - những người đã theo thầy từ 20-30-40 năm nay đâu ai dám quên :laugh: :laugh: :laugh:

Cuối tuần này ai mà ghé NY aikikai sẽ gặp mặt bá quan văn võ của USAF hết. :laugh: :laugh:

HAPPY BIRTHDAY THẦY!!:friends: :friends:

aiki
03-08-2008, 05:37 PM
Hôm nay đi tập gặp và nói chuyện với sư đệ tui mới về xứ đi nghỉ hè về. Sư đệ tui người ba tây (Brazil), vợ thì gốc Peru, nam Mỹ (cha pẻu, mẹ Anh - Irish) nhưng đẻ ở Canada. Sư đệ tui đi 2 tuần về quê vợ (Peru) và 2 tuần về Ba Tây thăm gia đình.

Hắn kể vài chuyện khá tế nhị. Sư đệ tui sang Canada cũng được 3-4 năm rồi để học cao học, và trước khi sang, hắn học ở New York cũng 3-4 năm. Khi ở NY thì hắn là ushideshi ở NY Aikikai, theo thầy Yamada. Nhờ học ở NY aikikai nên có khá nhiều shihan giỏi dạy. Ngoài thầy Yamada ra, NY aikikai cũng có thầy Sugano, sư đệ thầy Yamada, thầy Donovan Waite, Harvey Konigsberg (cà hai đều được thăng shihan hết) và 1 số thầy khác khá giỏi, dạy.

Hắn là ushideshi của thầy Yamada cho tới khi hắn sang Montreal.

Khi hắn về nam mỹ chơi, hắn cũng đi tập và có ghé mấy võ đường cũ hắn có tập trước khi sang NY. Khi ghé thăm và tập, các thầy ở đó khg thoải mái và mấy đai đen có vẻ ganh tỵ. Sư đệ tui hiền, khg phải thứ dữ và khg khoe khoang. Nhưng hắn tập kiểu bên này, có nghĩa là ăn miếng trà miếng, và tập quăng cũng khá mạnh.

khi về, lúc đó hắn mới thấy mấy thầy cũ và hầu như ai cũng có khá nhiều sơ hở, thiếu khá nhiều chi tiết mà sư đệ tui được chỉ dạy khi còn ở NY aikikai hay khi sang đây. Hắn vì tế nhị nên khg nói gì hết, và nhiều khi đánh đòn thì còn đánh khá hơn cả HLV mặc dù HLV cũng 5-6 dan.

Khi tập thì sư đệ tui tập kiểu bên này và có 1 vài sư huynh muốn dàn mặt sư đệ tui nên ra tay khá mạnh và quăng khg nương tay. Nhưng vì quen tập bên tui (quăng khá mạnh) nên sư đệ tui khg bị gì hết vì quá quen, xong tới lượt hắn làm Nage thì cũng quăng mạnh lại ... ăn miếng trà miếng như bên tui mà :laugh: :laugh: :laugh:

Hắn mới đánh 1 đòn mà uke đã la ơi ới, kêu hắn xấu tính và bỏ đi khg tập với hắn nữa!:ohmy: :ohmy: :wacko: :wacko:

Thầy hắn, 6dan, mỗi khi chỉ đòn gì mà thấy hắn đánh hay quá thì đổi sang đòn khác liền. Còn khi hắn đổi cách đánh khi uke gồng lại thì chạu ra kêu hắn đánh sai :laugh: :laugh:

Tóm tắt lại, hầu như ai cũng có vẻ lo ... Họ khg lợi dụng có người biết nhiều chi tiết vì học đúng lò để hỏi mà cứ lo là hắn thấy sơ hở ...:blink: :blink:

Anh 4ểv, anh Ngdâlt hay tui mà về VN chơi, néu có ghé tập ở mấy CLB chắc nính thinh quá! khg dám cho biết là dân trên HKD.com :laugh: :laugh: :laugh:

aiki
03-13-2008, 09:21 PM
Cuối tuần này bên tui có 1 seminar Iaido và vũ khí (bokken + jo). Vì seminar kha lớn và có thi đan cho iaido, có khá nhiều người tới tham dự. HLV bên tui đã nhờ 1 số khách đứng lớp và tu ĩđa học được khá nhiều điều hay, khá nhiều cách vô đòn mới.

Mây người này tu ĩđa tập với họ khi đi seminar với mấy thầy Nhậy, nhưng vì lúc đó đánh kiểu mất thầy Nhật chỉ nên khg thấy rõ khả năng và đặc tính của họ. Mấy bữa nay họ chỉ theo cách đánh của họ nên khác nhiều các thầy Nhật, và cũng hay. Người thì chiếm đan điền như vô kiếm, cùi chỏ v.v... người thì nhẹ nhàng như nhẩy múa nhưng uke cũng MTB ra phết ...:laugh: :laugh:

Công nhận, ai cũng có cái hay của họ ... HKD bao la thật và tui chỉ là 1 giọt nước thôi !!!:biggrin: :biggrin:

nhhung
03-14-2008, 12:08 AM
Lâu lâu mới vô đọc lại nhật ký của anh Aiki!
Có lẽ không phải đến các anh forever, anh Ngdalat và anh Aiki về Việt Nam chỉ biết nính thinh khi ghé các câu lạc bộ khác tập đâu. Mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Người từ Dojo nầy sang Dojo khác cũng có y tậm trạng như vậy. Tui thì không đến nổi khắc khe lắm, không bao giờ cho rằng người khác sai hoàn toàn, đó là tùy theo thể trạng và cách hiểu của họ mà họ đánh như vậy. Nhưng cũng có nhiều khi thấy nhiều nơi đánh mà uke cứ đứng thẳng băng, không hề bị mất thăng bằng, không hề bị khống chế, thì cũng câm họng, còn phải khen nữa đó chứ.
Đúng là Aikido và Budo bao la thật. Đôi khi tui là người rất tham, học quá trời môn, mỗi khi đi tập một môn lại có một cách nhình khác về Aikido. Thế nên tôi thường nói với các sư đệ của mình rằng:"đừng bao giờ mà rú rú trong căn phòng Dojo của chúng ta hoài, hãy đi ra hành lang, ra khỏi nhà, đi xa hơn nữa để nhìn về căn nhà của mình, hành lang của mình, căn phòng của mình có cái gì đẹp, chưa đẹp để mà phát huy cái tốt, sửa chữa cái sai lầm".

aiki
12-05-2008, 09:31 AM
Cuối tháng 11 vừa rồi, ở Montreal có tổ chức 2 seminar cùng 1 cuối tuần.

Seminar đầu do võ đường tôi tổ chức, và thầy được mời là thầy Takeguchi 7 dan, HLV trưởng từ Capital Aikikai (Washington DC). Thầy Takeguchi năm nay cũng gần 70 và hồi xưa có huấn luyện cho lính và cảnh sát Mỹ.

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/Divers/clyde_6.gif

Seminar với thầy Takeguchi rất " nhẹ nhàng " vì thầy nhấn mạnh vô cách làm MTB. Những động tác rất " tế nhị ", nhìn khó thấy nhưng phải cảm nhận mới hiểu được.

Kỹ thuật thầy dùng hông rất nhiều và ít tốn sức. Thầy hay hạ thấp đan điền, áp dụng vô điểm thứ 3 và giữ trục. Để chứng tỏ kỹ thuật của thầy có thể áp dụng cho bát cứ ai, thầy lấy Uke từ bự con (100Kg+) tới " bé tí " 40kg.

Ví dụ như iriminage,thầy dùng rât ít bàn tay ở cổ mà dùng tay kia để làm uke MTB và dẫn uke kia chạy vòng vòng với tay ở cổ.

Vì khg có quay phim nên rất khó minh hoạ.

aiki
12-09-2008, 12:08 PM
Từ vài năm nay, tui bị đau đầu gối và với thời gian, cái đau đó càng ngày càng tăng và từ khoảng 2 năm chót, khi tập HKD tui khg làm những kỹ thuật Suwariwaza hay Hamni handachi nữa.

Tuy đã châm cứu và đi khám bác sĩ thường mấy lần, nhưng cái đau vẫn khg hết, chỉ bớt rồi lại tăng.

Mấy tháng nay, đầu gối bên phải đau hơn nhiều, và có vẻ đau sợi dây chằng, tui bắt đầu thấy rất khó chịu khi ngồi seiza (quỳ). Vì đau đầu gối nên kỹ thuật aikido của tui cũng bị ảnh hưởng và cách đây 1 tuần tui đã lấy quyết định :

1- tập aikido ít đi (2 lần tuần thay vì 5) cho đầu gối
2- đi khám là physiotherapy (khg biết tiếng Việt là gì)
3- ghi tên tập TCQ


Tui đã ghi tên tập TCQ của phái Võ đang (Chen Taichi) và rất thích. TCQ này khác TCQ dưỡng sinh và khá giống HKD. Tu kiếm TCQ võ từ mấy năm nay giờ mới ra. Chỗ tui ghi tên vừa dạy TCQ, khí công, hình ý và bát quái.

Hôm tới coi, nói chuyện với HLV và ghi tên, ông ấy khuyên tôi nên tập hình ý vì ổng tường tui mới "hơn đôi mươi tí tẹo" và lớn lắm thì khoảng "băm nhăm con dê" là cùng. Khi hay tuổi thật thì ông ấy nói TCQ là đúng o:) o:)

Nguyên lý khg khác HKD lắm, di chuyển nguyên khối, rất nhiều hông, cái gì cũng từ hông ra hết, hạ thấp đan điền, khoảng cách rất gần, di chuyển trọng lượng v.v...

Tui cũng biết 1 ít TCQ dưỡng sinh từ lâu, nhưng TCQ võ đang khó hơn. Tui tập HKD bị quăng ầm ầm mà khg sao, mới tập có 1 bữa TCQ về mà người rêm khắp nơi. Chắc vì tần thấp.

Đây là cái clip sư phụ của HLV tui ở Bắc kinh

http://www.youtube.com/watch?v=Rz5tPB9U1DI


Đây là HLV tui, học trò của ông thầy ở clip trên, di cư sang montreal 4 năm nay

http://www.youtube.com/watch?v=Ro7S3waKqGc


Cách đẩy tay rất hay va rất hích hợp với đòn HKD.
http://www.youtube.com/watch?v=hkyq9FljlG8&feature=related



Cái xui cho tui là người phụ tá HLV còn quá trẻ, khg biết cách dạy cho lắm và cứ ham chỉ cách ứng dụng TCQ vô võ. Thay vì chỉ dạy nguyên lý, anh chàng ấy cứ chỉ áp dụng đòn thể khg!

Có thể tui quen cách dạy HKD 1 cách quy củ, đàng hoàng, qua đây có vẻ "amateur" quá, hứng sao chỉ vậy ...

Thôi thì cứ từ từ học vậy ...

DCH
12-09-2008, 01:37 PM
(Phần Nhật ký AIKI có vẻ riêng tư, nếu không đúng nơi tui post bài anh Aiki xoá dùm nhe).

Anh Aiki là dân tập võ môn võ nhu, hiền hoà mà khi sang tạp Hình Ý, Thái Cực mà còn kêu đau người thì thằng tui cách đây vài tháng nghe lời xúi dại của anh bạn, đi tập Thái Cực Quyền Lá Rơi của một bác từ Việt Nam mới sang truyền dạy, bác nói chuyện một chút thì nhường cho cậu con trai lớn dạy chứ bác phải đi dạy các lớp người lớn ở hội cao niên người Việt. Anh này dạy tui muốn rớt mắt kiếng, mạnh có thua gì Thiếu Lâm về nhà đau lưng, nhức đùi quá trời, có lẽ do các cơ bắp Thái Cực Quyền Lá Rơi dùng mình trong các môn võ khác không có cơ hội tập tới nên mới đau. 2 ngày tập tui chạy luôn vì đau mắt - Đau đây không phải vì mắt bị hư mà do chịu không thấu phần lý thuyết, nghe hay nhưng không hiểu gì hết.. Nên buồn ngủ quá anh ơi.

Vậy chắc là chưa có duyên, thôi vài năm sau tập lại.

Thân mến.




Thân

aiki
12-19-2008, 10:51 AM
Phần Nhật ký AIKI có vẻ riêng tư, nếu không đúng nơi tui post bài anh Aiki xoá dùm nhe

Anh Aiki là dân tập võ môn võ nhu, hiền hoà mà khi sang tạp Hình Ý, Thái Cực mà còn kêu đau người thì thằng tui cách đây vài tháng nghe lời xúi dại của anh bạn, đi tập Thái Cực Quyền Lá Rơi của một bác từ Việt Nam mới sang truyền dạy, bác nói chuyện một chút thì nhường cho cậu con trai lớn dạy chứ bác phải đi dạy các lớp người lớn ở hội cao niên người Việt

Bữa nay mới để ý anh DCH trả lời! cứ tha hồ chít chát đi anh DCH. càng đông càng vui thôi!

Tui nhức người sau khi tập TCQ vì họ tấn nhiều và thấp. Bộ pháp khá uyển chuyển, và khác xa võ Hàn và Nhật. Vì quen quan sát bên HKD, tui để ý cách tấn của HLV khác rất nhiều với học trò.

Khi hỏi thì ông ấy mới nói là 90% hơn trong các thế tấn, người tập TCQ phải để 60% trọng lượng trên 1 chân và 40% còn lại bên chân kia. Cứ chia trọng lượng như vậy trên 2 chân và chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia mà vẫn giữ 1 chiều cao!

Aikido bên tui tuy co 1tấn hơn 1 số trường HKD khác, nhưng khg có làm nhiều như võ ta /tầu nên rêm là đúng rồio:) o:) Bây giờ tui quen rùi anh DCH ơi!

aiki
01-06-2009, 01:46 PM
Noel vừa rồi mới gặp lại 1 số bạn bè lâu khg gặp. Sau khi nhậy nhẹt, tới phần hỏi thăm thì mới hay 1 sư muội và 1 sư đệ tui đã từ rã ra đi. Thật là 1 tin buồn khg thể ngờ.

Ahmed, sư đệ cùng lò aikido, sau khi ra trường, đã dọn nhà lên Toronto vì việc làm. Ahmed rất dễ thương và người như sợi bún. Đối với hắn, khg có một khoá tay nào có thể làm hắn đau, va tất cà shihan đã thử với hắn và đều ... cười hì hì.

Ahmed, ngoài HKD cũng rất thích ski và nhẩy dù. Hắn là 1 HLV nhẩy dù và đã có xấp xỉ 1.000 lần nhẩy. Ahmed đã ra đi trong 1 lần nhẩy cuối cùng ...

http://www.torontoaikikai.com/events/20080510/ahmed_memorial.jpg

1 người bạn đã gắn những tấm hình này để tưởng nhớ đến Ahmed
http://www.youtube.com/watch?v=BFw32d-nXk0



Cherry, 1 người con gái Nhật đầy sức sống, cũng đã ra đi hồi mùa thu năm nay. Muội cũng từ lò của thầy Kanai từ Boston, cũng đam mê HKD, đã sang Montreal tham dự khg biết bao nhiêu seminar. Ngoài HKD, Cherry cũng rất ham mê chèo núi và cũng là 1 người Guide được giới trèo núi biết đến.

Cherry đã ra đi khi té núi. Vì quá ỉ i khi đã trèo cái núi đó đến cả chục lần, Cherry đã khg cột giây vào người và khi trượt chân đã té vài trăm thước

http://i344.photobucket.com/albums/p353/hkd_com/Divers/cherry.jpg


Xin đốt 1 bó nhang lòng gủi đến 2 bạn và mong 2 bạn tìm được bình yên ở nơi an nghỉ cuối cùng

cucat
01-06-2009, 09:12 PM
hic hic, đọc thấy buồn quá, chia buồn cùng họ, sinh nghề tử nghiệp

aiki
04-09-2009, 10:01 PM
Tuàn này mới đi 2 ngày seminar với thầy Endo.

Năm nay là lần đầu thầy ghé Montreal trước khi xuống Toronto. Công nhận tập với thầy khác hẳn với các thầy khác. Ngày đầu vì bận việc làm nên khg đi dược, nhưng 2 ngày sau là có mặt.

1 ngày thầy chỉ lại cách thả lỏng vai và cảm nhận như đã viết trong bài thả lỏng. Kỳ này thầy chỉ cách nhìn 180 độ và ước đoán khi nào uke sắp tấn công. Thầy nói khg nên nhìn chằm chặp vào địch thủ mà phải nhìn tổng quát. Như vậy sẽ có thể 'đoán' khi nào uke sắp tấn công. Thầy nói cách tập này có người sẽ cảm thấy được, và cũng có người sẽ khg thấy gì hết.

Ngày chót thầy tập đòn Ushiro. Bị nắm tay ngược lên tới vai, nếu thả lỏng vai và tay thì sẽ thoát 1 cách rất dễ dàng. Công nhận khg có phim miêu tả nên rất kho nói qua văn. Nhờ có tập TTC nên tui làm được hết.

Công nhận là mỗ lần tập với thầy là học được thêm rất nhiều và cũng xui là chỉ gập được thầy 1-2 lần / năm thôi.

Khi hết lớp thầy cũng cám ơn mọi người đã tham dự seminar và nói khg biết sẽ đi được bao lâu nữa vì năm nay thầy đã 67t trời rồi. Mong rằng sẽ còn gặp thầy trong vòng vài năm nữa...

aiki
08-08-2009, 10:39 AM
Tháng 6 bị mấy cơn gút, chân cẳng xưng phải nằm thằng cẳng, chẳng đi dứng, tập tiếc gì đươc hết! Nhờ thuốc tầu nên mới đõ chút xíu, đi tập lại nhưng chưa được 'phong độ' như xưa!:-& :-& :-&

Vì đau ngón chân, đi cà nhắc trong vòng mấy tuần, đâm ra đau đầu gối, xong đi cà nhắc tiếp, tới lượt đau hông ... Tuy hết đau nhưng vẫn tới giờ vẫn chưa bẻ được đầu ngón chân cái nên lăn cũng khg xong!

Đi tập thì xin Nage cho té nổ cho đỡ đau 8-[ 8-[ ai cũng tưởng mình điên, già ma ham show off chứ đâu ai ngờ là té nổ để khoi đau ngón chân ....8-[ 8-[ Nage thì mừng húm, tha hồ quăng ...:-" :-"


Tháng 9 này nhiều seminar hấp dẫn quá! toàn thầy 'gộc' sang khg:

- đầu tháng 9 thầy Tissier sang 2 ngày
- tuần sau đó thầy Chiba sang 2 ngày nữa
- rồi tuần kế tiếp thì thầy Yamada sang ...

vừa hao $ nhưng sẽ vui ... Mong rằng từ đây tới đó chân cẳng sẽ ổn để còn tập nữa chứ!!!

NgDaLat
08-09-2009, 01:34 PM
Mấy bữa trứoc em đi tập lai aikido. Đựoc đúng 2 tháng. Bị ngừoi ta phản đối quá nên nghỉ luôn rồi. Quen đánh kiểu mạnh bạo trong khi chỗ đó ngừoi dạy đánh kiểu mềm xèo. Khi mình làm uke mà không mất thăng bằng mình không chiu té làm ngừoi ta la là mình không chịu hợp tác. Họ giận đến ngừoi run bầt bật làm mình sợ quá. Nghỉ quách cho xong.

aiki
08-10-2009, 10:38 AM
sao Ngdalat khg đi tập chỗ cũ mà đổi làm chi? kiếm ra chỗ tốt khó chứ đâu dễ đâu?

fourever
08-10-2009, 09:41 PM
Mấy bữa trứoc em đi tập lai aikido. Đựoc đúng 2 tháng. Bị ngừoi ta phản đối quá nên nghỉ luôn rồi. Quen đánh kiểu mạnh bạo trong khi chỗ đó ngừoi dạy đánh kiểu mềm xèo. Khi mình làm uke mà không mất thăng bằng mình không chiu té làm ngừoi ta la là mình không chịu hợp tác. Họ giận đến ngừoi run bầt bật làm mình sợ quá. Nghỉ quách cho xong.

sao Ngdalat khg đi tập chỗ cũ mà đổi làm chi? kiếm ra chỗ tốt khó chứ đâu dễ đâu?

Anh Aiki hỏi làm sao NgDaLat trả lời đây ?](*,)
NgDaLat muốn đi tìm chổ nào có Nage khi giận lên là người run bần bật =p~
Vậy phải biết giới tính của Nage là gì rồi :-$

NgDaLat
08-10-2009, 11:04 PM
Mấy bữa trứoc em đi tập lai aikido. Đựoc đúng 2 tháng. Bị ngừoi ta phản đối quá nên nghỉ luôn rồi. Quen đánh kiểu mạnh bạo trong khi chỗ đó ngừoi dạy đánh kiểu mềm xèo. Khi mình làm uke mà không mất thăng bằng mình không chiu té làm ngừoi ta la là mình không chịu hợp tác. Họ giận đến ngừoi run bầt bật làm mình sợ quá. Nghỉ quách cho xong.

sao Ngdalat khg đi tập chỗ cũ mà đổi làm chi? kiếm ra chỗ tốt khó chứ đâu dễ đâu?

Anh Aiki hỏi làm sao NgDaLat trả lời đây ?](*,)
NgDaLat muốn đi tìm chổ nào có Nage khi giận lên là người run bần bật =p~
Vậy phải biết giới tính của Nage là gì rồi :-$

Ông thầy cũ (iwama) dọn đi chỗ xa quá và tăng hoc phí lên $100/tháng. Chỗ này gần hơn, $65/tháng nhưng là tiền nào của nấy. Ông sensei chính là hoc trò thầy Tisser cũng hay lắm nhưng ổng travel hoài bỏ lớp cho 1 ông khác từ Shin-Budo Kai NY đứng lớp. Hai ông dạy khác nhau nên muốn tảu hỏa luôn. Ông Shin-Budo Kai vô đòn cứ xoán ngừoi chéo chân làm mình mấy lần muốn xoắn vai ồng cái xem ổng có té không nhưng sợ ổng cáu lên đánh chay không kịp.

Hơ! giới tính nam mới nghỉ chớ là nữ thì cũng ráng ở lại dỗ ngọt.

aiki
10-06-2009, 11:00 AM
Hôm nay mới nhận được tin là tháng 9 năm tới(2010), DC sẽ ghé võ đường tui cho seminar! Bên tui mời DC từ 3 năm nay mà bây giờ mới được! Sang năm chắc số người tham dự sẽ rất là đông ... Lại phải lo tổ chức nũa #-o #-o #-o

aiki
12-11-2009, 08:35 AM
Cách đây vài tuần mới bị chấn thương vai. khg nặng nhưng khá khó chịu. Té nổ thì khg sao, nhưng với mấy đòn khoá như ikkyo, nikkyo, sankyo ... thì khá đau.

Chuyện thật lảng xẹc! bị 1 ... cụ ... bà ... 67t làm chấn thương trong đòn Ikkyo.

Cụ đó muốn thi cấp 5. Trước hôm thi, cả lớp ôn bài. cách ôn là làm y hệt như thi. 1 đòn đáng cỡ 10 lần. Là đai cao nên tui là nage. Lúc đó cụ bà cứ than là mệt nên tui rất nhẹ tay vì nể cụ.

Khi tới lượt cụ làm nage, tui tấn công cũng rất nhẹ, nhẹ hơn là phủi ruồi nữa!o:) o:) \:d/ \:d/

Khi cụ ra đòn, thấy sai chỗ nào tui cho ý kiến để cụ sửa. Như đa số tân môn sinh, tenkan của cụ khg vững và khg đủ 180 độ. Tui cho cụ biết và chỉ phải làm thế nào cho đúng Ikkyo ura.

Ai ngờ vừa chỉ xong, cụ làm cái véo, và làm quá đúng: quay tenkan hơn 180 độ và hạ người xuống cái đùng. Rất nhanh và mạnh (dùng trọng tâm. Tui hoàn toàn khg ngờ nên khg theo kịp ---> đau vai! #-o #-o

Khi hay tui bị thương vì ... 1 cụ bà, cả lớp cứ chọc tui !!!!:^o :^o :^o

Mấy ngày sau mới hay là cụ từ California sang và đã học Ky society 1 thời gian khá lâu. Chính vì vậy mà cụ hiểu lẹ và làm quá đúng.

Sau tui, có nhiều bạn trẻ khác cũng có tập với cụ, và sau khi tập thì tụi nò hiểu tại sao tui bị đau vai!!! o:) o:) o:) hết ai cười tui nữa! :-" :-"

kachiusa185
12-13-2009, 05:15 AM
Nghe anh kể chuyện tập thật vui nhưng trong lòng em lại buồn quá. Vì công việc nên gần 3 tháng nay phải nghỉ tập Aikido, chả biết lúc nào quay lại. [-(

aiki
12-15-2009, 08:46 AM
@kachi= ráng sắp xếp thì giờ đi tập lại đi!


Tối qua đi tập, gặp 1 anh bạn mới, người đảo Maurice, gốc á đông, di cư sang Montreal từ khá lâu. Khi lên DH, anh chàng này sanh Anh quốc học và tập Aikido Tomiki tại đó. Nay ra trường rồi nên về lại Montreal. Anh ấy còn trẻ, khoảng dưới 30t, 2 dan tomiki.

Ai khg biết Tomiki aikido, đó là nhánh aikido duy nhất có thi đấu như trong Judo. Thấy 2 dan, tưởng anh này "ngon" lắm, ai ngờ khi tập chung mới thấy còn "yếu" quá. Chắc vì ham thi đấu nên anh này dùng sức nhiều. Vả lại, bắt đầu học Tomiki từ khi vô DH cho tới kha ra trường là 3-4 năm nếu có học thêm Master đi nữa thì 5-6 năm là cùng. 6 năm mà lên tới 2 dan thì quá nhanh ...

Hôm qua bên tui tập nhẹ vì HLV cách đây 2 tuần có sang Venezuela cho seminar, được đãi ăn ở tiệm tầu, về bị vi khuẩn, 1 tuần đi tiêu, sốt và đau bụng, phải uống thuốc trụ sinh mới bớt. Vì vậy nên tối qua tập tương đối nhẹ hơn so với các buổi tập thường.

Mới vậy mà sau 1g tập, anh chàng này đã xin nghỉ vì chóng mặt, khg quen bị té nổ nhiều như vậy!!!8-[ 8-[ 8-[ Sau đó, vì trời lạnh, da khô và bị quăng quá nhiều nên chảy máu ngón chân luôn ....

Anh ấy khi về lại Montreal, có ghé qua tập "lò bên kia" - Montreal aikikai - nhưng rút cuộc sang bên tui tập vì bên kia quá "võ tình thương", quá lý thuyết. hắn thích bên tui hơn vì "mạnh" hơn, tập mệt và đã hơn ... Khg biết sau tối qua hắn sẽ nghĩ sao đây??? o:) o:) :-" :-"

aiki
03-24-2010, 02:08 PM
Năm nay ít seminar hơn năm ngoái. Đây là những seminar tui tính tham dự. Nói ít nhưng nếu đi hết thì cũng hao $$$


Seminar do võ đường tui tổ chức
- Tháng 1 Seminar với 1 số HLV trẻ (anh Vũ, Todd Martin ...)
- Tháng 5 Seminar thường niên với thầy Yamada và Peter Bernath
- Tháng 9 Seminar với Đạo chủ.
- Tháng 11 Seminar với Donovan Waite

Seminar do võ đường khác tổ chức tại Montreal
- Tháng 4 Seminar với thầy Endo
- Tháng 8 hay tháng 9 Seminar với thầy Tissier (chưa được xác định)

Nếu BTC cho phép quay phim và nếu có dịp quay thì sẽ post bài tường thuật lên 4rum. Có ai tới đây tham dự cùng vói tui khg? ăn ở miễn phí!!!o:) o:)

wago
03-26-2010, 12:21 AM
Ôi, anh tham gia nhiều thế! Niềm ao ước của em. Giá mà có người đài thọ tiền vé máy bay nữa nhỉ?

aiki
03-29-2010, 02:12 PM
1 năm, trung bình là tui tham dự 4-6 seminar. Mấy thầy giỏi thì chắc chắn, người lạ thì tuỳ. Phải đi vậy mới học thêm được, nếu khg thì cứ như éch ngồi đáy giếng vậy đó.o:) o:)

aiki
09-04-2010, 04:33 PM
Tuần tới là seminar với DC và thầy Yamada rồi! Thời gian qua lẹ quá chừng chừng...

Vì có DC nên chắc kỳ này seminar sẽ đông. Hôm qua đã có 6 người từ Venezuela sang và họ ngủ tại võ đường! Võ khách bắt đầu tới và tui bắt đầu tập với họ để học hỏi thêm ...

aiki
09-20-2010, 09:35 PM
Đây là vài clip mà võ khách quay khi qua bên tui dự seminar với DC. Họ ghé ngủ ở võ đường tui và tập chung với tui và đã quay mấy clip sau


http://www.youtube.com/watch?v=ujzuA-kvoms


Koshinage (tui ngồi ngay góc trái)


http://www.youtube.com/watch?v=Fjv2jIInmu0&feature=related

aiki
11-20-2010, 10:12 AM
Tuần này đi tập, gặp 1 ssu đệ tu ikhg thấy mặt từ mấy tháng nay. Khi tập với hắn, thấy hăn băng tay và tui hỏi sao bị thương mà vẫn đi tập điên hay sao vậy! hắn nói là nghiền quá, đau nhưng vẫn đi và yeue cầu tui « nhẹ tay ».

Trước tới giờ tui thuộc loại hiền, chỉ có 1 làn cố ý làm 1 tân môn sinh bị thương thôi. Hắn là dân đông âu (nga hay Ukraine gì đó), thích thực chiến và lúc nào cũng muốn xem aikido có hiệu quả khg. Hắn « thử » tui và rút cuộc là hắn bị nứt ba xườn.

Trở lại sư đệ tui, tập xong tu ihỏi bị gì vậy thì hắn nhìn tui mỉm cười và nói đó là ca đô của tui cho hắn. Tui chưng hửng và ráng nhớ là làm hăn bị thương hồi nào mà khg hay.

Sau cùng nhớ ra 1 lần, hồi đầu năm tập với hắn. Hinh như lúc đó hắn cấp 4 hay 5, tu itập đòn Nikkyo với hắn. Khi tập, thấy hắn gồng cửng quá nên tui nhẹ tay, khg bẻ nikkyo. Tui còn nhắc hắn relax nêú khg dễ bị chấn thương nữa.

Khổ nỗi là con trai, thích cương, thích khoe mình ta đây, tui đã nhe tay mà hắn khg biết. Khi áp dụng nikkyo nhẹ, hắn còn tính dùng tay kia để đấm tui để cho tui biết là tui ra đòn sai.

Lần đầu, tui khg nói gì, lần thứ 2 tui nói đừng làm vậy coi chừng bị thương, lần thứ 3 - hắn khg nghe lời và vẫn tiếp tục tính đâm tui tiếp với tay kia, tui chỉ hạ đan điền xuống … thế là xong. 6-7 tháng sau tui mới hay là xương tay hắn bị nứt ….

Bài học cho tui và cho mọi người :
Khg nên « thử » nage nếu mình chưa đủ khả năng - nhẹ tay hơn chút xíu.

Khi mấy người khác trong dojo hay hắn bị thương vì tui thì khg ai tin hết….

Mai sẽ có seminar với Dônvan Waite! sẽ đi và về sẽ kể cho mọi ng nghe

aiki
12-02-2010, 10:21 AM
Hôm nay mới có list seminar võ đường tui sẽ tổ chức cho năm tới!

Tháng giêng: anh Vũ và 1-2 Fukushidoin khác sẽ tới
Tháng 3: Iaido
Tháng 5: seminar bự với thầy Yamada và Fukakusa từ Thái Lan sang.
Tháng 9: thầy Chiba
Tháng 11: Ben Pincus của Champlain Valley aikido

chưa kể thế nào cũng có seminar với thầy endo vào khoảng tháng 4 và Tissier vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Nếu đi hết chắc nghèo quá!

aiki
04-11-2011, 03:56 AM
Cách đây vài tuần, có bạn của Wago từ Singapor sang du học bên Mỹ và có ghé chỗ tui tập 3 ngày trong dịp spring break! Hắn đi lớp tui 2 lần và lớp "beginner" 1 lần. Mới chỉ đi lớp tân môn sinh thôi mà đã thổ hổn hển. Hắn rất ngạc nhiên là trong lớp vỡ lòng mà HLV tui đứng lớp.

Hắn cho biết là bên hắn, mấy lớp beginner thì là phụ tá HLV đứng lớp thôi, chỉ trong các lớp nâng cao thì HLV chính mới dạy.

Bên tui thì khác, lớp "vỡ lòng" thì HLV dạy vì theo quan nghiệm bên này, những lớp đó là lớp căn bản nên phải để người đó kinh nghiệm đứng lớp. Khg có căn bản thì tiêu! Tuy là lớp vỡ lòng nhưng cường độ tập khá cao và tuy chỉ có 1g rưỡi mà áo hắn ướt như mới bị mắc mưa!

Sau lớp vỡ lòng thì hắn ở lại tập với lớp tui. Hắn thêm 1 lần chảy mỡ nữa!!!! hắn kêu bên tui tập rất "vigorous" so với bên hắn!!!

Hắn có vẻ khoái và đã ghi tên đi seminar với thầy Yamada tháng 5 tới này.

David
04-14-2011, 06:14 PM
Nghe anh Aiki kể mà thèm quá. Hic hic. "em có một ước mơ, em có 1 khát khao"

wago
04-17-2011, 11:52 AM
ZZ về mà luôn miệng kêu nhớ Aikido de la Montagne và New York Aikikai. :). Tháng 5 này ZZ sẽ trở lại New York Aikikai và võ đường anh Aiki.

aiki
10-06-2011, 01:46 AM
Hôm nay mới hay tin sư đệ tui vừa qua đời!

Khi hay tin này, tui thật khg ngờ! Noa mới 36t mà đã ra đi. Tuy chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng hình như là Noa đã tự tử! Thật khg ngờ, mới tập với nhau cách đây khg lâu, nhớ lại lần BBQ hồi đầu hè khi Noa phụ tui nướng thịt mà bây giờ Noa đã lặng lẽ ra đi, mà khg phải vì tai nạn hay bệnh tật gì hết.

Tuy có thấy tinh thần Noa có vẻ xuống, nhưng thật khg ngờ là hắn đi tới tự vận!!!

Mong rằng nơi Noa ở bây giờ, Noa khg còn phải lo lắng hay bận tâm gì nữa

David
10-06-2011, 12:00 PM
Xin chia buồn cùng anh Aiki.

aiki
10-07-2011, 10:32 AM
Kỳ rồi khi có seminar với thầy Chiba tháng trước, có 1 số võ sinh từ Ảgentina sang bên tui dự seminar và họ đã ở lại thêm 2 tuần để tập với tụi tui và thăm Montreal luôn.

Khi tập họ quay phim làm kỷ niệm và họ khá ngạc nhiên là HLV cũng tập chung với mọi người. Sau đây là clip họ quay. 2 anh chàng này từ nam Mỹ sang, nhưng vì cường độ bên tui tập khá cao nên họ bắt đầu mệt và khi HLV tui vô tập với họ thì họ khg ngờ ...


http://www.youtube.com/watch?v=2ywCe4xfe1M&feature=share

aiki
01-28-2012, 08:18 PM
Cuối tuần 21-22 tháng giêng rồi (30 tết), bên tui có tổ chức seminar với anh Vũ và Blue Spruell. Vì gần Tết nên tui chỉ đi ngày thứ 7 thôi. Vì mấy người cho seminar còn trẻ nên đòn quăng ầm ầm tuy cũng có khá nhiều đòn căn bản.

Trong lớp Blue, Blue có chỉ 1 số đòn xiết cổ từ Judo ra, rất hay. Seminar với mây thầy trẻ học được nhiều thứ mới, tuy khg "thuần túy" HKD nhưng khá vui. Với mấy thầy Nhật thì đừng hòng mà có mấy thứ đó.

Qua chuyện khác, cách dây 2 năm có 1 sư muội người VN từ Toronto tới Montreal học DH. Muội đã học HKD từ Toronto trước và đã tới cấp 1. Vì chỗ tui tập cường độ cao và quăng ầm ầm nên muội khg đi những giờ tập như vậy mà hay đi những lớp "nhẹ tay" hơn chút. Hè năm trước, khoảng 6 tháng trước khi ra trường về lại Toronto, muội xin phép HLV tui cho thi đai đen.

HLV tui chấp nhận tuy biết là về trình độ kỹ thuật, theo tiêu chuẩn võ đường thì muội cần tập khoảng ít nhất 1 năm nữa thì mới OK. Tuy biết vậy nhưng HLV tui hay giúp/cho những người sắp đi xa lên đai đen để giúp họ khi tới thành phố mới, khg bị các võ đường khác làm khó khăn.

Khoảng 5-6 tuần trước khi thi, muội cũng nhờ tui giúp và cũng đi tập đều đặn hơn. Mỗi chiều thứ 7, khi khg có lớp, muội, tui cùng 3-4 người bạn lên tập ôn đòn, chuẩn bị thi. vài tuần đầu tui còn cho tập tà tà nhưng càng về sau, cách tập là chả khác gì thi. Tập 2g, ôn tất cả đòn với 2 uke trong vòng 1-1,5g và "thi giả" trong vòng 20-30 phút.

Khi ôn đòn thì nếu sai lắm, tui xửa, có thắc mắc thì giúp, tui chỉ thêm mánh làm uke MTB, hay những cách làm sao đánh đòn mà đỡ tốn sức. Khi thi giả thì khg có hỏi gì hết, kêu đòn là đánh, sau 10 đòn công thì đổi uke để uke khg mệt và công "mạnh" và "thật thà" hơn, để Nage dễ ra đòn. Đòn tay, gậy (jo), kiếm (bokken), dao, phản đòn, chuyển đòn, randori với 4 uke, cái gì cũng làm tuốt. Nhờ vậy mà muội tự tin hơn và kỳ thi rồi rất khá.

Sau khi thi, HLV ra khen muội và khi đi ngang tui, vỗ vai và nói "good job". Khg biết sao ổng biết là tui "chuẩn bị" giúp muội nữa...

Sau khi lên đai, muội đổi hẳn. Tự tin hơn, và đi tập mấy lớp "mạnh", khg ái ngại ukemi nữa. Công nhận tự tin quan trọng thật!

Hôm 17 tháng 12 rồi, muội về lại toronto và hình như là đi tập ở võ đường mà HungKid tập. Tui đã nói trước với muội là chỗ đó sẽ tập tà tà hơn chỗ tui nhiều. Cách dây vài ngày, muội có email chúc tết và cho hay là "nhớ" cách tập và cường độ tập ở Montreal. Võ đường mới tà tà lắm, tuy khg khí vui và thân mật. Muội đã mất hết cái "cardio" mà đã có khi tui chuẩn bị thi cho muội. Bây giờ tập chút xíu là đã thiếu hơi, thở hổn hển rồi ..

aiki
06-23-2012, 07:30 PM
Năm nay seminar tháng 5 vừa rồi làm khg to lắm. Khoảng 150-175 người tham dự thôi. Thầy Yamada + Peter Bernath của Florida aikikai cùng HLV tui đứng lớp. Cuối tuần đó là lễ bên Canada nên số người tham dự ít hơn chút xíu.
Vì toàn là thầy 'quen' nên khg có đòn gì mới lắm, Peter chỉ vài cách vô đòn khá hay. Thầy Yamada thì trở về căn bản, cách làm MTB và những gì khg nên làm.

Tui chỉ tập tối thứ 6 và nguyên ngày thứ 7. CN thì khg đi dược vì mắc đi phúng ba người bạn vừa mất. Vì vậy mà khg có quay được clip nào hết. Mấy năm trước thì có sư muội hay quay phim và tui 'ké' mấy clip sư muội quay để post lên 4rum. Năm nay sư muội đi về quê nên khg ai quay hết.

Nhân dịp seminar này cũng có thi dan. Võ đường tui có 5 người thi. 4 shodan và 1 nidan.

Năm nay thầy Yamada khg chấm thi mà nhường cho ban kỹ thuật chấm. ban kỹ thuật là HLV tui, Peter và Bob Zimmerman. Mấy thí sinh mà mong là thi dễ rất thất vọng vì ban kỹ thuật gọi thi rất 'kỹ'. Với thầy Yamada, thi shodan thì khoảng 5-8 phút, với ban kỹ thuật thì gần 20.

Rút cuộc 1 người rớt. và cái hay là BKT gặp người đó và nói rõ lý do và chỉ từng sơ hở.

Sau đó là cả nhóm kéo ra quán bả gần đó uống hả hê, HLV tui mời mà.

aiki
07-02-2012, 11:06 PM
Cách đây khoảng 1 năm, võ đường tui có 1 anh chàng VN vô tập. Anh này từ VN sang Pháp học và bây giờ sang Canada học cao học. Hôm đó đi tập, thấy người Á đông, có vẻ VN nên tui hỏi 'VN hả'.

Tui khi thấy người lạ, hỏi vậy vì bên này cũng có nhiều dân Á đông khác như Lào, Tầu, Cam bốt nên hỏi cho chắc. Khi nghe tui hỏi, anh chàng kia trả lời 1 cách khá xấc, 'khg phải VN thì là gì?'

Khg biết có thể tại tui đi từ lâu hay khg, nhưng thấy giới trẻ VN bây giờ như khg biết lễ nghĩa là gì nữa. Tui cũng gặp nhiều SV khác sang đây du học, có người thì lễ phép nhưng đa số thì tui thấy họ coi người khác khg gia gì hết, chắc tại là con đại gia bên VN nên tưởng mình làm cha thiên hạ được.

Trở lại anh chàng kia, bên Pháp cũng học Aikido nhưng chắc tại võ đường nhỏ hay HLV kém nên kỹ thuật khg tốt lắm.

Thường thường thi thấy là VN thì tui hay giúp, chỉ tận tình hơn. Nhưng gặp anh chàng này thì tui khg ưa tí nào hết. Đòn thì ham đánh lẹ, đánh khg ra đâu với đâu mà còn ham cãi.

Có 1 lần tập chung vói hắn, tui chỉ thật chậm để hắn thấy rõ bước đi, thế tay vv..., nhưng hắn khg để ý tới nhửng gì tui nói mà cứ kiếm mấy sơ hở của tui. Kỳ đó tui tính cho hắn nếm mùi thật sự nhưng tự nói khg nên làm vậy với những hạng người như hắn. Tui chỉ đánh đòn như thường nhưng cho hắn bay 1 cách nhẹ nhàng thôi chứ khg thẳng tay. Từ ngày đó trở đi, tui khg tập với hắn nữa.

Sau 1 vài lần tập chung tui khg nói gì nữa, muốn làm sao thì làm. Mấy sư đệ tui cũng thấy vậy và chả ai ưa hắn hết. Rút cuộc hắn chỉ tập vài lần xong khg thấy tới nữa.

aiki
08-17-2012, 08:42 PM
Đầu tháng 8, nhân dịp sang Cali tham dự buổi hội họp cựu HS Lê quí đôn, tui có dịp ghé tập với anh Iwama aikido tại Tenshinkai. Vì mới qua cơn Gút, và còn hơi đau vai nên tập khg được như ý muốn. Cám ơn anh Iwama aikido nhiều. Mong rằng sẽ có ngày tập với anh nữa.

Tuy chỉ tập 2 lần nhưng nhờ vậy tui hiểu được nhiều về cách tập bên VN.

Iwama aikido
08-19-2012, 11:51 AM
Đầu tháng 8, nhân dịp sang Cali tham dự buổi hội họp cựu HS Lê quí đôn, tui có dịp ghé tập với anh Iwama aikido tại Tenshinkai. Vì mới qua cơn Gút, và còn hơi đau vai nên tập khg được như ý muốn. Cám ơn anh Iwama aikido nhiều. Mong rằng sẽ có ngày tập với anh nữa.

Tuy chỉ tập 2 lần nhưng nhờ vậy tui hiểu được nhiều về cách tập bên VN.

Chắc còn gặp nhiều lần nữa đó anh Aiki. Có siminar gì anh cứ hú tui một tiếng nhe. Sắp xếp được tui sẽ qua.:)

aiki
09-06-2012, 05:42 AM
Cuối tuần rồi tui có đi Toronto tham dự seminar kỷ niệm 40 năm thành lập Aikido ở JCCC do thầy Obata dạy.

Từ trước tới giờ tui khg thích thầy Obata lắm vì ông ấy nói quá nhiều và tập quá ít. Nhưng kỳ này đi vì JCCC có mời khá nhiều thầy tới.

1- thầy Shigeho Tanaka 9 dan aikikai từ Nhật sang. Thầy là thầy của thầy Obata
2- thầy Philip Lee 6 dan từ Singapour tới
3- thầy Frank Burlingham 5 dan từ UK sang
4- thầy Obata 7 dan ở Toronto

Các thầy này quen nhau từ lâu và từ năm ngoái tổ chức seminar mời nhau. Mùa đông năm ngoái là làm tại Singapour, năm nay là Toronto, nghe nói sang năm là Anh và năm tới nữa sẽ là Nhật rồi trở lại Canada.

Seminar 2 ngày nhưng tui chỉ tham dự đúng ngày thứ 7. Cùng đi với tui có 2 sư đệ. Tụi tui nói trước với nhau, ráng tập với các thầy hay võ sinh tháp tùng các thầy từ những nơi khác tới để học hỏi thêm.



Lớp đầu thì chủ nhà khai trương để cho các võ khách khỏi phải dạy sớm. Thầy Obata chú trọng tới thả lỏng, phương thức Ki no nagare. Uke của thầy là 1 ông tay đen to đùng, thầy nhẹ tay hất và đièu khiển hắn như con lật đật. Sau khi chỉ xong, tui nhẩy ra chào xin tập với anh chàng tây đen đó. Học trò của thầy Obata chắc phải khá. Khg cách gì tốt hơn là tập với những học trò đó để cảm nhận và hiểu thêm... Nhưng tui hơi thất vọng vì sự thật khg như tui tưởng. Mình mà khg theo nage, khg giữ cái niêm thì chả có gì hết!!!

Thầy chỉ cách nhớ là khi ra đòn với các thế công nắm, Nage haỹ nắm 2 tay lại và làm 1 tam giác với 2 cánh tay và cái thân mình, với đan điền làm chuẩn và dẫn uke di chuyển mà khg phá cái tam giác đó. Tui làm tới, làm lui mà vẫn thấy khg ổn lắm. Chắc tại mình kém tài .... để thử vài ngàn lần nũa coi sao.



Giờ tới là thầy Frank từ Anh sang. Thầy chỉ rất căn bản, với các thế nắm tay, thầy chú trọng tới xoay hông, di chuyển, thả lỏng v.v... Tui cũng có dịp tập với 1 số đai đen từ Anh sang. Khi nắm nhẹ thì họ dánh rất đúng, nhưng lâu lâu tui "thử" nắm chặt thì ... hỡi ơi ...




Sau giờ ăn trưa thì tới phiên thầy Philip Lee. Thầy này gây ấn tượng cho tui vì cùng xì tin bên tui, đòn nào cũng có atemi trông rất đẹp mắt. Tui thấy cách ra đòn thầy giống như thầy Tissier vậy đó. Tháp tùng thầy có 5-6 người sang, tui nhận ra họ vì họ có cái logo trên áo. Tui có cảm tưởng như thầy muốn chỉ qua nhièu thứ cùng 1 lúc. Ví dụ thầy chỉ đòn với 3 thế công (tsuki, shomen và Yokomen). Với mỗi thế công thầy chỉ vừa omote vừa ura, mỗi cách 2 lối vô đòn khác nhau ... có nghĩa là 12 cách đánh.

Tuy những gì thầy chỉ tui đã biết hết vì bên tui cũng đã tập các thế đó rồi, nhưng tui cũng khg nhớ để làm đúng y những gì thầy chỉ!!! Bọn tui còn lầm huống chi nói tới những võ sinh khác khi chưa quen đánh lối đó.

Tui cũng có tập với 1 số võ sinh của thầy và phải công nhận họ rất khá so với trình độ của họ. Họ chưa tới đi đen nhưng theo đòn rất hay, di chuyển rất đúng và học rất nhanh. Mãi sau tui mới hay là trong số những người tháp tùng thầy có 2 người con sinh đôi của thầy! Thời gian lớp thầy qua quá nhanh.



Giờ chót là thầy Tanaka dạy. Thầy năm nay hơn 80 nhưng vẫn rất khoẻ. Thầy chỉ khá nhiều Kokyunage với những cách vô đòn mới. Ví dụ như kokyunage với "kotegaishi ngược" (reverse kotegaishi), Jujinage, khoá cùi chỏ và kokyunage v.v... Đa số những đòn này tui cũng đã tập qua trong những seminar của USAF và thầy yamada rồi, chỉ có 1-2 đòn là "mới" thôi.

Tui cũng có dịp tập với 1 số đai đen tui nghĩ là học trò thầy Tanaka (vì họ chỉ nói tiếng Nhật) và phải công nhận bộ pháp họ rất vững. Tuy nhiên họ vẫn khg thả lỏng cho lắm. Cái duy nhất tui học dược là cái shiko (dẫm chân như Sumo - đôc bài này http://hiepkhidao.com/showthread.php?t=1874) trong lúc khởi động. Mới làm có 20 cái mà chân cẳng tui tê cứng ....

vì mắc tập, khg có quay phim nên tui khg post bài này trong box Seminar.



Vì có nhiều bạn bè và gia đình vợ trên Toronto nên hôm sau tui khg đi seminar tiếp vì phải đi ... ăn uống với người quen và rút cuộc lên cơn gút vì quá ... ham ăn!!!

aiki
03-29-2013, 10:17 PM
mới thấy clip này của thầy Tanaka lúc còn "trẻ". Thầy này là thầy mà tui nói khi đi seminar ở Toronto post ở bài trên.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V-fJ_sS7OCo

Iwama aikido
03-30-2013, 09:29 AM
Cái clip anh Aiki mới post hay quá. Có nhiều đòn tập hồi xưa bây giờ mới thấy lại. Ví dụ như đòn Koshi Nage mà đưa tay uke lên vai mình rồi ném xuống, bên VN còn thấy tập đòn này, chứ bên đây thì không thấy tập lâu rồi. Vì lý do an toàn và bảo hiễm.

aiki
06-26-2013, 02:17 AM
Cuối tuân rồi bên tui có mời Peter Bernath (7dan) từ Florida sang. Tuy quen Peter từ lâu nhưng tui cũng đi seminar.

Tình cờ hôm đó có 1 võ khách từ Úc ghé Montreal chơi và hắn ghi tên seminar luôn. Võ khách tên Michael, to và cao hơn rất nhiều. Tui tập với hắn vài lần và khi tới dòn chót, iriminage, thì hắn cố ý cản tui bằng cách nắm tay mà nage dùng để quật.

Đây là lần đầu tiên tui gặp trường hợp này, tui rất thích vì tui phải kiếm cách "hoá giải" nó. Rút cuộc tui vẫn làm hắn MTB nhưng chỉ khg quăng được thôi. Nếu chuyển đòn thì tui quăng hắn được nhưng như vậy thì khg ra đòn iriminage được.

Tui dùng dủ mọi cách, tiếp tục dẫn hắn đi cho hăn MTB. MTB thì có thật nhưng vì hắn cao và to hơn tui, tuy MTB hắn vẫn nắm tay, tui khg thể nào thoát tay ra để quăng được.

Tuy nhiên tui khá ưng ý vì tui vẫn làm hắn MTB, hắn thì thở hổn hển, còn tui thì khg mệt gì hết.

ACE ai biết mánh chỉ dùm nhe.

Sau đó thì lên nhà HLV tui làm BBQ và ăn tối.

Ngoài cùng (trái) là Peter, người cao nhất ở giũa là Michael từ úc sang.
http://i250.photobucket.com/albums/gg253/ptvinh_ca/BBQ_zpsb6e3cd02.jpg (http://s250.photobucket.com/user/ptvinh_ca/media/BBQ_zpsb6e3cd02.jpg.html)

aiki
08-15-2014, 09:34 PM
Cách đây vài tuần, nhân dịp summer camp USAF, sư đệ tui đã thi nidan.
Đáng lẽ sư đệ tui thi từ lâu nhưng vì lười nên hè năm nay mới chịu thi. Tuy ở Ottawa, nhưng tui coi Karl như sư đệ vì hắn rất thích tới võ đường tui tập.

Đây là clip thi của Karl. Đánh nhẹ nhàng và nhập nội tốt. Ai cũng muốn làm uke cho hắn hết!!!


https://www.youtube.com/watch?v=dtF6KSgRubw

aiki
10-11-2018, 11:32 PM
Cưối tuần 15-16 tháng 9 vừa rồi, võ đường tui có tổ chức seminar với "Đạo Chủ con" (Waka sensei). Đây là lần đầu tiên Waka sensei được mời chính thức sang Canada và số người ghi tên tham dự lên gần 250 người.

Cùng seminar với Waka sensei tụi tui cũng mời thầy Yamada luôn. Vì là "chít" đích tôn của ST nên thầy Yamada phải lo đủ mọi chuyện. Waka sensei gần 40t rồi mà cái hôm ông bay từ Tokyo sang Montreal, Yamada sensei phải bay tới trước để đón ở phi trường.

Hôm về cũng vậy, chuyến bay của Waka sensei bay ngày hôm sau nên Yamada về NY trước và hôm sau cứ DT sang hỏi là Waka lên máy bay chưa, có bị vấn đề gì về hải quan hay không ...

Nói về seminar, Waka sensei giải thích nhiều hơn DC. Về mặt kỹ thuật, tui coi Waka sensei cỡ 3-4 dan là cùng. Trước khi đứng lớp, thầy Yamada giới thiệu Waka sensei cho mọi người và hôm đó tui cũng ngạc nhiên khi hay là Waka sensei là Dojo cho ở Hombu dojo (HLV chính).

Ông chỉ căn bản và chú trọng tới taisabaki, giữ trục, v.v...

Sau seminar thì có nhậu nhẹt chút xíu. Waka sensei chắc tửu lượng kém nên mới có 1 ly bia mà mặt mày đỏ ghe.

có cái clip này quay hôm đó

Waka sensei

https://www.youtube.com/watch?v=Jn4hkfPkY_M

Yamada sensei


https://www.youtube.com/watch?v=Mmtpev6kvow