PDA

View Full Version : tập huấn thống nhất đòn thế...



aikikai
04-23-2006, 07:23 AM
(không biết bài viết này có phù hợp với mục Nhật ký Aikidoka không? nếu không phù hợp thì các Mod chuyển sang mục nào phù hợp nhé !)

Chắc dân aikido TP đều biết về việc tập huấn cho các HLV ở sân 179 Hoàng Văn Thụ. Mục đích của đợt tập huấn kéo dài 5 tuần (vào các ngày chủ nhật) này là thống nhất đòn thế theo Hombu Aikikai, chuẩn bị cho hội nhập với aikido thế giới. Nhưng những gì diễn ra lại không đúng như sự mong đợi...
Aikikai thuật lại sơ sơ buổi tập sáng nay.
Mở đầu là màn khởi động, rồi đến Funekogi Undo, MenUchi, chém Shomen, Yokomen...rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Có người cắt cớ hỏi Funekogi Undo và MenUchi dùng để làm gì, có tác dụng gì? Thì người hướng dẫn chưa thể trả lời thuyết phục cho những người tham dự.

Đến phần đòn thế, hội đã chuẩn bị sẵn một đầu máy và tivi để sát bên thảm tập. Cứ mỗi lần tập đến đòn nào thì xúm lại mà xem phim (đĩa của Doshu thực hiện). rắc rối lại tiếp tục, có nhiều ý kiến đưa ra, có người đồng tình, không đồng tình thậm chí phản ứng gây gắt bằng cách bỏ về giữa chừng. Thời gian buổi tập không nhiều nhưng lại phải giải quyết đến 3 kỹ thuật : ikkyu , nikkyu và sankyu. Ban tổ chức lại tự làm khó mình và cho người tham gia bằng cách bắt đầu bằng bộ Suwari waza thay vì Tachi waza. Vì thế lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề là đi shikko thế nào cho đúng, uke phải lướt vô làm sao... cho nên mất cả buổi sáng không tập trung được vào vấn đề gì cả.
buổi tập cũng có những người mạnh dạn hỏi, xoáy vào những điểm chính yếu khiến những người tổ chức phải lúng túng, cũng có những người nhận ra được vấn đề nhưng tiếng nói của họ không đc quan tâm đúng mức..

Chỉ qua buổi tập sáng nay đã thấy nhiều điểm không hợp lý. Sau đây là ý kiến cá nhân của aikikai:

Thứ nhất, hội aikido đã sai ngay từ đầu khi quyết định tổ chức các buổi để thống nhất đòn thế. Đến giờ này họ vẫn chưa nhận ra được cốt lõi của vấn đề. Nhiều năm nay, các vị Shihan Nhật qua đây đều nhắc khéo chúng ta mà chúng ta vẫn chưa nhận ra sao? Đó là Căn Bản, Căn Bản, Căn Bản. Vậy thì, thay vì chúng ta tụ họp lại để tập làm sao cho giống với cái đĩa của Doshu thì chúng ta nên giải quyết triệt để và thống nhất về Căn Bản đã rồi hãy làm tiếp những cái khác..

Thứ hai, tại sao lại cố gắng làm giống như trong đĩa? Thậm chí, có ý kiến là chỉ tập theo hình, không bàn luận đến cái khác. Thiết nghĩ, tại sao lại cố gắng bắt chước một cá nhân nào đó nhỉ? Bắt chước rập khuôn mà chẳng suy luận thì sẽ chẳng bao giờ khá nổi.

Thứ ba, buổi tập cho thấy thêm một vấn đề. chúng ta thiếu một người thầy đủ tầm để mọi người kính nể và tuân theo. Một người có đủ kiến thức, kinh nghiệm để chủ trì và làm mọi người phải nể phục. Vì thế dám chắc là hiệu quả của các buổi tập không cao và cũng có thể sau 5 buổi tập, chuyện đâu sẽ vào đó..

(Aikikai đắn đo mãi khi viết bài này. Vì những gì viết trên đây khá "nhạy cảm" và sẽ "đụng chạm" đến nhiều người. nếu Admin và các Mod thấy topic này có thể gây phản ứng không tốt cho HKD.com thì cứ thẳng tay xóa đi nhé. )

psi_ops2001
04-23-2006, 07:37 AM
anh aikikai nhắc mới nhớ ! dung rồi hồi sáng chổ dojo em có tổ chức buổi đó !! tiếc là em ko thể đến được :confused: !!
Em thấy anh aikikai nói đúng đó !! kô nên tập theo khuôn ! mỗi đòn tập là tùy theo thể trạng mỗi người và thay đổi cho thích nghi tốt với người đó !! ah anh aikikai ơi anh có thấy HLV nào tên là KHOA ko ! đó là thầy em đó :bigsmile:

cucat
04-23-2006, 09:05 AM
Buồn! Buồn! Ko biết cứ như zi thì đến khi nào ta mới hội nhập được với thế giới! Đã là thầy dạy Aikido sao lại không biết là phải hòa nhập với vũ trụ, hòa nhập với cộng đồng! Cứ mỗi người một ý kiến như zi thì chỉ giống như tàn phá nền "Aikido" nước nhà mà thôi! Buồn thêm lần nữa! :ihmm:

hungkid3
04-23-2006, 09:43 AM
Xin đóng góp chút ý kiến cá nhân về buổi tập huấn sáng nay tại CLB 179 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận. Về cơ bản, tôi đồng ý với các ý kiến của Aikikai đã đưa ra và cũng xin nhắc lại lần nữa: Aikido Thành phố bây giờ giống như toà nhà 3-40 tầng mà chẳng có móng. Thấy người ta tô vẽ cái mái nhà đẹp quá nên cũng cố tô vẽ lại cho giống người ta mà cứ quên đi rằng mình không có cái nền vững chắc, cứ tiếp tục '"bỏ gốc lấy ngọn" thế này mãi thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng lắm đấy.

Cơ bản của buổi họp hôm nay cũng đều có nguyên nhân của nó cả, ngay từ buổi họp lần trước tại CLB Aikido Quận 6, đã đưa ra 1 số ý kiến bất bình về việc môn sinh được dạy tại CLB khi đưa lên Hội thi lên Dan đều bị các thầy trên Hội sửa chữa lại đòn thế gây lúng túng cho môn sinh. Cho nên mới nảy sinh ra vấn đề thống nhất lại "cái hình" theo một chuẩn mực tạm được chấp nhận nhất hiện nay là Đạo chủ Moriteru - Tổng đàn Aikikai thế giới. Mục đích là để giúp các môn sinh được dạy thống nhất "cái hình" ngay từ cấp cơ sở, lên Hội sẽ không bị sữa chữa lại nhiều.

Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi, rõ ràng các thầy làm vậy đã mắc phải sai lầm. Cái cần sữa chữa không phải là "cái hình" cho giống Đạo chủ kia mà chính là tâm lý cởi mở, chấp nhận cái đúng của căn bản trong mỗi đòn thế môn sinh thực hiện. Ví dụ như: khi tập huấn thi Dan trên Hội tổ chức hàng năm, tại sao cứ phải chăm lo sửa cái hình của môn sinh làm gì? Khi môn sinh đánh "cái hình" sai với ý các thầy thì lại bị sửa chữa, trong thi cử thì bị trừ điểm hoặc đánh rớt?? Theo tôi chỉ cần nhìn thấy môn sinh đánh đúng nguyên lý cơ bản, có lực trong khi phát triển đòn thế thì OK rồi. Như chúng ta đã biết trong Aikido, người cao, to, mập, ốm, lùn,... phải có lối thi triển đòn thế khác nhau chứ, làm sao bắt họ đánh giống y chang như nhau và rập khuôn theo 1 cái khuôn nhất định nào được??

Không lẽ các thầy đã đạt đến trình độ này rồi mà vẫn không nhận ra được đòn thế nào đúng theo căn bản, môn sinh nào không có lực phát ra trong khi thực hiện đòn thế của mình??

Ngay cả trong bộ dĩa của Đạo chủ, chúng ta cũng thấy rõ ông đánh cũng không nhất quán với nhau, đánh bộ Suwari - Shomen Uchi lúc lại nhấc chân bên ngoài, lúc lại nhấc chân bên trong, .... Như vậy ít nhiều chúng ta cũng phải hiểu được rằng, họ không trọng cái hình, tuỳ trường hợp cụ thể lại có những chuyển biến cụ thể khác nhau. Do đó quay lại vấn đề chính cũng chỉ là căn bản mà thôi. Căn bản cho thật vững thì cho dù vào đòn bằng cách gì, phương pháp gì, thoát tay ra sao, ném Uke như thế nào,.... miễn sao phù hợp với nguyên lý của Aikido đều chấp nhận được cả.

hungkid3
04-23-2006, 09:46 AM
To psi-ops2001: Sáng nay anh Khoa có lên bạn à. Anh ngồi kế mình và 2 anh em trao đổi với nhau cũng khá nhiều. Có lẽ anh Khoa làm Uke đẹp quá hay sao mà cứ được mọi người mời ra làm Uke suốt thôi. Hehehe.

aiki
04-23-2006, 12:15 PM
@aikikai: Bài tường thuật này, khi đọc thì thấy buồn cho Aikido VN, nhưng hay chứ có gì đâu!

@Hungkid: anh nói có lý lắm. Nhưng chỉ sợ 1 số thầy không đồng quan điểm với anh thôi. nếu có nhiều người tâm huyết như anh thì may ra sẽ thay đổi được cách nhìn cho môn phái này.

Cái tui chỉ sợ, và anh cũng đã nói rồi, là cứ nhìn cái bề ngoài cuả đòn và không hiểu cái căn bản cuả Aikido. Nếu mà cứ học như vậy thì sẽ mất đi caí tinh tuý của môn võ này. Bên này có nhiều seminar, chính vì mỗi 1 thầy hiểu và áp dụng căn bản 1 cách khác nhau.

heocon-aikido
04-24-2006, 08:04 AM
xin cho heo con góp ý kiến nha. theo tui nghĩ thì vấn đề ngày càng đi vào ngõ cụt rùi. người có tâm huyết với aikido thì không thiếu. mỗi người thể hiện một cách khác nhau, nhưng thêm vào đó cái tôi nên khi ngồi lại với nhau thì càng thêm bế tắt. kì họp trước heo con có nghe được 1 ý kiến rằng: " khi đai trằng đến đai nâu sai thì chúng ta không chịu sửa, cho đến khi lên shodan - chúng ta có đẳng cấp rùi thì không ai chịu ai.." đại khái là như vậy. theo tui thấy aikido thành phố bây giờ không chỉ gặp rắc rối ở khâu kỉ thuật đâu, mà hình như có phần nào hơi hướm của tổ chức và con người nữa. một điều rằng, nếu như kết quả mỗi kì thi lên đẳng thật sự công minh thì đâu có chuyện đai đen được cấp 1 cách ồ ạt như vậy. hồi trước tới giờ có thống nhất đâu mà vẫn đậu với tỉ lệ cao như vậy, nói thật ở CLB tụi tui thi lên kyu còn khó gấp mấy lần như vậy, thử hỏi chất lượng ở đâu? võ thuật mà, đâu phải sống lâu thì lên lão làng đâu, nếu anh không chịu bỏ công sức tập luyện và nghiên cứu. người ta nói văn phải ôn thì võ phải luyện, tối ngày đấu võ mòm thì... khó nói lắm, nhưng thật sự thì vẫn được cấp nào là 4-5-6 đẳng gì đó, vậy thì lấy shodan của aikikai để làm gì nào? vì bức xúc mà nói như vậy thôi, chứ cũng có làm gì được đâu. nghĩ lại, tập võ là cho mình, nếu thuận thảo thì hướng dẫn thêm cho một vài người coi như tri ân tổ sư mà mình truyền bá aikido đi, chứ đừng tập aikido với bất kì 1 lí do vị kỉ nào hết, đó cũng là di ngôn của tổ sư đó. chào mọi người.

David
04-25-2006, 04:45 AM
Theo David, Hội Aikido TP tổ chức buổi tập huấn kỳ này là một thay đổi khá tốt cho Aikido TP đó chứ. Dĩ nhiên buổi đầu sự chuẩn bị không chu đáo lắm nhưng hy vọng các vị lãnh đạo sẽ dần thấy được cái gốc của vấn đề - Đó là cần chỉnh sửa CĂN BẢN, đánh đúng NGUYÊN LÝ chứ không phải thống nhất cái hình.

Thân

aikikai
04-25-2006, 05:32 AM
David nói đúng, aikikai cũng nhận thấy được một chút cải tiến bên Hội, ít ra họ cũng chịu ngồi lại với nhau để bàn luận. Nhưng điều đáng tiếc là cách thực hiện của họ. Nói theo ngôn ngữ của dân kinh doanh: họ thiếu một tư duy chiến lược.

TLBUcat
04-25-2006, 09:59 AM
Em thấy mọi người có vẻ hơi khắt khe với Aikido TP rồi. Nhìn lại thì Aikido thành phố đã có bề dày mấy chục năm, đã có những thày cống hiến mấy chục năm của đời mình cho Aikido, mình cần trân trọng tinh thần và công sức này trước đã, không có những bậc lão thành như vậy thì Aikido TP không thể phát triển như ngày nay, dù còn bất ổn và về mặt kỹ thuật chưa phải đã sát sao với Aikikai do thiếu điều kiện giao lưu, đây là lịch sử, không thể thay đổi được.

Với xu thế hội nhập như hiện nay, em thấy Aikido TP đang cố gắng đấy chứ. Cá nhân em biết có những Thày rất tâm huyết thúc đẩy việc hội nhập để lớp trẻ có điều kiện học hỏi (cái đa phần mọi người cho là chính thống) - "Aikido của Aikikai", cũng có một số người ngần ngại khi bước qua cái tôi của chính mình để hội nhập cái mới (điều này cũng dể hiểu vì Aikido của họ đã được họ xây dựng biết bao năm nay). Ngoài ra, hội nhập với Aikikai là liên quan tới việc điều chỉnh lại hệ thống kỹ thuật, dạy, thi lên cấp/đẳng. Làm thế nào để có được sự đồng thuận của hai bên Aikido TP - Hombu và hòa hợp hai hệ thống này làm một là một vấn đề không đơn giản và cần có thời gian. "Hòa nhập" nhưng không "hòa tan" cũng là một vấn đề cần cân nhắc và tế nhị, khó giải thích.

Việc tập huấn Aikido qua xem băng hình và tập theo là một trong những động thái rất tích cực. Vì chưa có điều kiện tập cùng với người có kỹ thuật cao của Hombu thường xuyên, việc xem băng hình, đúc rút những lối đánh và kinh nghiệm cho mình cũng rất tốt. Như vậy không có nghĩa là chỉ học cái "Hình" mà thôi. Những băng của Đạo chủ thường là về các kỹ thuật đơn giản. Xem băng cũng có thể cảm nhận được thần thái, khoảng cách, thân pháp di chuyển, kỹ thuật... Ở AVS của tụi em mỗi tháng một lần tổ chức toàn thể thành viên xem băng đĩa Aikido để ôn luyện và học hỏi, nhiều thành viên xem băng rồi biết được mình tập sai ở đâu. Ngoài ra, VĐ em cũng đã có dịp được gần 20 chục thày từ 5 đẳng Aikikai trở lên tới tập huấn, thấy rằng hầu như mỗi người một thần thái và cách tập luyện khác nhau... vì vậy việc tranh luận để "thống nhất các đòn cơ bản" hay chân nào trước, sau... là điều khó làm và bất hợp lý. Tốt nhất là tập nhiều, xem nhiều rồi luyện theo thôi. Cá nhân em rất coi trọng những hoạt động như thế này, những bước tiến mới...

Tuy nhiên, em thấy có một số hoạt động của TP khác với AVS (chỉ để tham khảo thôi ạ). Khi tới thăm một số VĐ của miền trong và TP, em thấy có treo bảng kỹ thuật của từng cấp/đẳng, có vẻ như cấp nào thì tập các kỹ thuật của cấp đấy, và thi tốt các kỹ thuật đó thì được lên cấp tiếp theo, có chương trình riêng cho từng cấp/ đẳng, hoặc khi tập thì đai đen tập riêng, đai trắng tập riêng. Ở AVS, tất cả các cấp/ đẳng đều tập các kỹ thuật giống nhau, và tập tất cả các kỹ thuật, chủ yếu là cơ bản. Cũng có buổi tập nâng cao, nhưng vẫn là tập các kỹ thuật cơ bản nhưng nhanh hơn, tính chủ động cao hơn, và khó hơn một chút. Không có chương trình tập cố định cho từng buổi/ cấp độ. Một trong những nội quy của VĐ là "võ sinh đến lớp không được thắc mắc xem hôm nay học đòn gì", điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào giáo viên đứng lớp cân nhắc tình hình thực tế và quyết định...

Em cũng không đồng ý với việc đi thi mà sửa "hình" của hội đồng chấm (nhưng đây có thể là sai kỹ thuật cơ bản chăng). Việc thi lên cấp của bên em (cấp 5,4,3) do các thầy Nhật 2-3 đẳng chấm, thi lên cấp 1-2 do Thày Horizoe Katsumi 7 đẳng chấm, thi lên đẳng do đoàn Hombu chấm (trong lần Hombu chấm thi năm 2005, có kỹ thuật thực hiện sai, thày hướng dẫn lại và bắt đánh bằng đúng mới thôi). Việc chấm thi của VĐ dựa theo các tiêu chí sau: Luyện tập tốt, kỹ thuật đúng, di chuyển và khoảng cách, thái độ tập luyện, sự nghiêm túc, tinh thần hợp tác trong các hoạt động (có thày hướng dẫn trực tiếp cho ý kiến). Ngoài ra võ sinh dự thi được khuyến cáo tự đánh giá bản thân mình đủ khả năng thi đạt (tinh thần/ kỹ thuật) trước khi đăng ký dự thi...

Tóm lại tình hình cũng không bi đát như mọi người vẫn nghĩ, cái gì cũng có hướng giải quyết cả, đã và đang thay đổi đó thôi, chỉ cần mọi người có tâm, đồng lòng và kiên nhẫn một chút. Em nghe thấy những lời phàn nàn về "Loạn 12 sứ quân" rồi "vô phương cứu chữa" mà cảm thấy buồn. Những lời phê bình này không mang tính xây dựng, còn làm rối lòng và nhụt chí người trong cuộc, và cả những Aikidoka khác nữa...

Nên động viên và đóng góp bằng những hướng giải quyết, hành động thiết thực...

Em nói dài quá rồi ....:oops: :oops:

aiki
04-25-2006, 10:19 AM
Chị TBLUcat thật có lòng 'từ bi hỉ xả'!

Có thể chị đứng ngoài nên thấy rõ hơn. Mấy anh em trong Nam cũng có thể vì là người trong cuộc và phải 'chịu đựng' cái 'tôi' của thầy nên mới biên ra vậy thôi


Ở AVS, tất cả các cấp/ đẳng đều tập các kỹ thuật giống nhau, và tập tất cả các kỹ thuật, chủ yếu là cơ bản. Cũng có buổi tập nâng cao, nhưng vẫn là tập các kỹ thuật cơ bản nhưng nhanh hơn, tính chủ động cao hơn, và khó hơn một chút. Không có chương trình tập cố định cho từng buổi/ cấp độ. Một trong những nội quy của VĐ là "võ sinh đến lớp không được thắc mắc xem hôm nay học đòn gì", điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào giáo viên đứng lớp cân nhắc tình hình thực tế và quyết định...

Cách tập ở AVS là cách tập ở hầu như tất cả Aikikai thế giới! Con cách tập mà mấy anh em trong Nam nói thì giống y hệt cách tập của bất cứ môn võ nào khác! Đai nào tập đòn đai đó! Ngay cả aikido Yoseikan cũng thế!


Cám ơn những lời lẽ xây dựng của chị!

psi_ops2001
04-26-2006, 04:07 AM
ah ra vậy àh hay thiệt ! tiếc là psiops luc do ko lên duoc :bigsmile:

aikikai
04-26-2006, 06:48 AM
Cám ơn chị TLBUcat cho ý kiến rất hay. Aikikai cũng đã đọc bài Loạn 12 Sứ Quân rồi, đúng là bài đó phê phán khá gây gắt. Và nếu để ý chút xíu, chị sẽ thấy bài của aikikai không chỉ nhằm phê phán mà còn có ý mong họ nhận ra vấn đề thực sự của Aikido TP là gì từ đó sẽ có sự điều chỉnh thích hợp hơn (nếu có Thành viên trong Hội đọc bài này).
Aikikai cũng rất mong muốn Aikido TP có được tinh thần tập luyện như AVS. Tuy chỉ mới thành lập không lâu lắm (gần 6 năm thì phải) nhưng AVS lại có những bước tiến đáng kể. Tuy cũng không thể phủ nhận những yếu tố thuận lợi khách quan nhưng AVS phát triễn mạnh là nhờ có chính sách phát triễn đúng đắn (aikikai có nhận xét này sau khi đọc bài Aikido VJCC Shudokan 5 năm hình thành và phát triển).

Thân mến,

heocon-aikido
04-26-2006, 07:47 AM
Chào mọi người, chào bạn TLBUcat, rất cám ơn vì những ý kiến sâu sắc của bạn. nghe bạn nói như vậy thì chắc chắn bạn cũng có quan tâm đến phong trào của Aikido tp phải ko? hình như bạn được tập luyện trong một môi trường mà theo heo con nghĩ ở đó có tính chuyên nghiệp cao. tụi mình ở đây cũng mong muốn được như vậy đó, nhưng ở từng nơi có một hình thái riêng (nếu như không muốn nói là đặc sắc). nhìn từ góc độ cùa bạn thì tình hình không phải xấu đến như vậy, nhưng thực tế thì sống trong chăn mới bít chăn có rận bạn à.
còn về chuyện có chương trình huấn luyện cho từng cấp đai 1 cách hẳn hoi, thì ở mỗi dojo có một chương trình riêng, nhưng cuối cùng điểm đến thì chỉ có 1 mà thôi, tất cả các đòn thế từ đai trắng (hay kyu 7) cho đến nâu III (hay kyu 1) thì tất cả đều là nền tảng cả. nếu liên hệ giống như bạn đọc một cuốn sách thì bạn chỉ đang dừng lại ở trang "lời nói đầu" (hay còn gọi là dẫn giải) mà thôi. ở đây người ta chỉ hướng dẫn những cách đọc làm sao có hiệu quả mà thôi, và đến khi lên đai đen thì chúng ta mới bắt đầu cuộc chơi, bởi thế mà chúng ta được gọi là shodan- sơ đẳng.
còn chia ra từng đòn cho từng cấp đai chẳng qua là phân đoạn cho một chương trình dài mà thôi, chứ không có ý định đóng khung lại từng cấp đai đâu. chúng ta cũng phải xem đến nhiều yếu tố khác. vì yêu cầu ở từng cấp đai có khác nhau và xuất phát điểm của từng võ sinh cũng không đồng đều, cộng với đặc thù riêng của aikido ko như các môn phái khác, họ chu trọng luyện cái tinh. còn chúng ta chú trọng luyện cái thần, và chính điều đó mới là mấu chốt vấn đề. bất kì một ai hỏi rằng bao lâu thì có thể lên đai đen? hay đại khái là một đòn thể phải tập bao nhiêu giờ thì giỏi? - nếu bạn thì bạn trả lời như thế nào? có phải là bạn phải tập một đòn đó cho đến khi nào bạn còn tiếp tục tập luyện hiệp khí đạo hay không?

heocon-aikido
04-26-2006, 08:01 AM
Có một chuyện heo con được thầy mình kể lại là khi thầy Đặng Thông Phong thi lên III đẳng do chính tổ sư chấm thì thầy chỉ cần thi triển những gì mình học được trong vòng 15 phút mà thôi, vậy bạn thử hỏi tổ sư căn cứ vào đâu? có phải là tổ sư chấm cái thần hay chấm hình thức? chúng ta đang tìm kím và theo đuổi một chân lý có sẳn hay là chúng ta đang phân tích và tranh luận về những chân lý khác để chứng minh cho một chân lý mà chúng ta may mắn sở hữu được. có phải những gì quá dễ dàng để có được thì chúng ta không trân trọng. bản thân aikido đã bao hàm hết tất cả rùi. đừng tìm đâu xa các bạn à. các thầy cô à, miệng thì bô bô nói là hòa hiệp, là yêu thương mà hành động thì hoàn toàn ngược lại. khỏi nói thì hẳn chúng ta cũng biết kết quả rùi phải ko?

aiki
04-26-2006, 10:26 AM
Anh heocon à


các thầy cô à, miệng thì bô bô nói là hòa hiệp, là yêu thương mà hành động thì hoàn toàn ngược lại.

Đọc bài anh sao thấy 'đắng cay' quá vậy! cái việc thi lên đai trong HKD nó tuỳ thuộc vào cá nhân người dự thi anh ơi! Trẻ, ai cũng coi đó như là 1 thành công lớn lao, như là 1 thành công trong đường 'đời'. Mình sống trong 1 xã hội tư bản, khi mọi người đánh giá kẻ khác qua 1 mảnh giấy, 1 cái bằng hay 1 vật gì biểu lộ sự thành công! Ít ai nhìn xâu xa hơn lắm.

các cụ đã có câu: '10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình'

Câu này thấm thía lắm! Ai cũng muốn là mình đúng, cái 'tôi' của con người nó to như vũ trụ. Người mà càng có tiếng, có chức, thì cái 'tôi' đó là càng lớn.

Thôi thì biết vậy, hơi đâu mà nghĩ tới nữa, bây giờ mình có diễn đàn để đàm luận, anh quên mấy cái bực mình đó đi! Hãy tập cho mình và cùng lên đây chung vui với tất cả các thành viên.

Thân

:drinks: :drinks:

Yo
04-26-2006, 08:50 PM
Đây cũng là lý do mà tôi lặn lội vô mấy cái rum ở HN kêu gọi thành viên tham gia đông vui và thấy được sự phát triển Aikido Việt Nam ngày nay.

heocon-aikido
04-27-2006, 07:27 AM
cám ơn mọi người.có lẽ bức xúc quá giọng điệu hơi căng một chút. phải đồng ý rằng dù có chuyện gì xảy ra thì đều phải nhìn sự việc đó với một cặp kính màu hồng phải không các bạn? những chuyện đã qua dù cho có khó khăn đến đâu thì cũng không đến nổi phải gọi là bước đường cùng mà. bây giờ heo con nhìn lại vấn đề.... có thể đó chính là 1 bài học xương máu của thế hệ đi trước và đồng thời là lời cảnh báo cho thế hệ theo sau như chúng ta. chúng ta là thế hệ trẻ. chúng ta là người nối gót, do đó chúng ta phải thấy được những điều bất cập phải không. heo con có học được một nghệ thuật sồng rằng khi chúng ta gặp khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống thì ta chỉ có 1 trong 3 cách lựa chọn để ứng phó với nó.
1. thay đổi nó
2. bỏ đi ( nếu không thay đổi được cục diện)
3. chấp nhận nó ( nếu không làm được 1 &2 )
heo cỉ nói đến đây, mong các bạn cho ý kiến đóng góp nha.

caimatkhongchoiduoc
07-26-2006, 08:46 PM
Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ phẩm cách của con người. Aikido TP, và cũng giống như rất nhiều thứ ở Việt Nam, không cất đầu lên mạnh mẽ được vì thói tham quyền cố vị, những sự tự ái kỳ quặc. Tôi đã chứng kiến những chuyện này, mà nó lại không chỉ nằm ở lớp già, mà có cả ở lớp trẻ.

Nếu ai biết rõ Aikido TP sẽ biết đây là những lời nói thẳng, thật và mô tả hết sức trung thực. Và nói lên sự thực có lẽ không phạm quy diễn đàn, mong các mod không xóa nó đi. Lời nhận xét trên đây của tôi, mong các anh chị coi như một tiếng thở dài buồn bã mang tính cá nhân.

aiki
07-27-2006, 09:19 AM
Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ phẩm cách của con người. Aikido TP, và cũng giống như rất nhiều thứ ở Việt Nam, không cất đầu lên mạnh mẽ được vì thói tham quyền cố vị, những sự tự ái kỳ quặc. Tôi đã chứng kiến những chuyện này, mà nó lại không chỉ nằm ở lớp già, mà có cả ở lớp trẻ.


Chào anh CMKCD mới trở lại diễn đàn!

Tui nghĩ anh CMKCD nói đúng đó! tất cả là ở phẩm cách con người hết! Nội trong diễn đàn mình cũng thấy chuyện đó qua lời nói của 1 số TV. Rất nhiều người, già, trẻ, lớn, bé, khi tưởng mình tới 1 tr2inh độ nào rồi thì trở thành 'cao thủ, ta đây cái gì cũng biết'!

Anh CMKCD đừng nghĩ là ở diễn đàn này hơi 1 tí là xóa bài. Mấy bài bị xóa là những bài có lời văn hay nội dung 'spam, chỉ trích cá nhân ca, tục tằn hay không có ý kiến xây dựng thôi'.

Anh có thể biên 1 bài cho biết cảm tưởng của anh và sự khác biệt anh thấy khi tập ở bên Mỹ với thầy Saotome so với VN được khg?

Thân

:drinks: :drinks: :drinks: