PDA

View Full Version : Mở màn ...



aiki
04-15-2006, 05:40 PM
Tui mở đầu Box này nhe vì chả thấy anh chị em nào zô hết!

Công nhận mở đầu box này, tui rất nghẹn ngùng và xấu hổ :redface: :redface: :redface: vì dùng võ ngoài đời .... :redface: :redface:

Tui dùng 3 lần, toàn là phản xạ hết.

Lần đầu là ở Italy. Hôm đó đi coi Colliseum (khg biết tiếng Việt gọi làm sao?). kỳ đó sở gửi sang công tác, 1 ngày trước khi về đi vòng thành phố coi. Lúc đó mùa xuân, trời nóng (so với Canada), đang đứng chiêm ngưỡng cảnh vật tự nhiên cảm thấy có 1 bàn tay năm ngón đang vuốt vuốt .... bàn toạ .... :nea: :nea:

Tui phản xạ và phứng bằng cách bắt Yonkyo và kèm bàn tay 5 ngón đó xuống đất liền! Nhưng vì là phản xạ nên khi vừa ra đòn là rút lại liền nên 'Uke' chỉ té chút xíu thôi. Tui cũng dựt mình vì những gì đã làm, định giúp 'uke' đứng lên và xin lỗi thì Uke phóng dậy, dùng chẩu quyền biến luôn trong nhóm tourist!

Tui chỉ nhớ hắn còn trẻ, cỡ muời mấy thôi! Ai cũng nhìn tui như khỉ trong sở thú làm tui wê wá, nhưng có người khác nói là dân móc bóp! Suy nghĩ lại thì thấy cũng có lý, vì nếu mà dân đàng hoàng thì đã đứng dậy cho tui nghe 6 câu vọng cổ rồi, chứ chạy chốn làm chi?

Làm kỳ đó tui cứ tưởng gái Ý cua trai kiểu mới, thay vì ra làm quen nói chuyện thì thì lại ra ... sờ múi ... làm mình hí ha hí hửng mừng hụt ... :flirt: :laugh: :lol:



Lần thứ 2 trong 1 buổi tối đi coi pháo bông.
Ở Montreal, từ 10 năm nay, mỗi năm có tổ chức giải bắn pháo bông theo nhạc. Mỗi năm có cỡ 8-10 nước tham dự và phải bắn pháo bông theo điễu nhạc.

Montreal là 1 cái đảo, và mỗi khi bắn pháo bông thì bắn gần bờ sông. Mỗi lần bắn thì khu vực xung quanh đều cấm xe và chỉ dành cho người đi bộ. Tối hôm đó tui đi cùng vài người bạn coi pháo bông, người đông và tấp nập như chợ tết.

Bất thình lình nghe 1 tiếng hét thật to, sát tai. Tui vừa quay mặt lại thì thấy 1 ngón tay chỉ ngay mặt và cũng phản xạ, vô iriminage và chiếm đan điền liền. Nhưng cũng hên là tui vẫn còn nắm Uke nên hắn chỉ bay 1 vòng salto thôi. Tui vừa hết hồn, vừa sợ, nhưng Uke còn sợ hơn tui nữa!

Kỳ đó cũng là 1 nhóm trẻ đi chơi với nhau, không nhớ hắn thấy cái gì mà la lên gọi bạn và chỉ .... vì đông người nên tui sát hắn và khi quay mặt lại thì đúng lúc hắn chỉ ngón tay tới nên mới ra nông nỗi đó! Thế là là 1 màn xin lỗi, và cũng hên là hắn không bị thương gì hết (nhờ còn giữ tay). Chỉ tốn 1 két bia chuộc tội thôi .... :drinks: :drinks: :friends:

Thiệt kỳ đó hú hồn ...

Thôi xấu hổ wá rồi, :redface: :redface: sẽ kể tiếp nếu có ai khác vô đây kể chuyện

psi_ops2001
04-15-2006, 07:40 PM
wow chú aiki được đi nhiều nơi quá ha ! psiops mới học nên chưa áp dụng ngoài đời được như chú aiki dau :bigsmile:

Yo
04-19-2006, 08:47 PM
Lúc trước có 1 thời gian tôi làm phục vụ nhà hàng lúc đang bưng 1 cái dĩa có 5-6 cái ly bia đang đi thì đối diện gặp 1 tay là HLV môn quần vợt , đang đi ngon lành gần đến sát mình tự nhiên ông nhấp chân giống như chuẩn bị đá mình , theo phản xạ xoay Tenkan rồi đưa tay lên vớt vào cằm (đánh Tenchi Nage) mà cũng may là tới đó dừng tay lại nếu không chắc ổng cắn lưỡi :biggrin: sao này mới biết là ổng giỡn :blink: . Giỡn kiểu này dễ chết quá :laugh:

aiki
04-20-2006, 08:40 PM
Tôi không biết là bên VN mấy bạn có hay xử dụng Ukemi ngoài đường không chứ bên này, mỗi năm tui áp dụng ít nhất 2 lần. Cũng nhờ vậy nên ''bàn toạ'' mới còn nguyên vẹn được.

Như mọi người đã biết, tui ở cái xứ lạnh kinh niên. Mỗi năm, vào mùa đông thì nhiệt độ trung bình ban ngày là 8C và ban đêm là 15C. Mấy hôm mà trời lạnh thì ban ngày cỡ -12 C hay 15C, ban đêm là cỡ -25C. Còn hôm nào có gío vô nữa thì có thể lên đến 35C cho tới 45C.

Trời lạnh như vậy cộng thêm với tuyết nên lúc nào dưới đất cũng có 1 lớp đá cỡ vài phân. Đường phố, viã hè trở nên rất trơn nên mỗi mùa đông là tui hay ''bắt ếch'' ít nhất 2 lần. Mỗi lần té là cứ như trưọt vỏ chuối, và cũng hên là khg sao nhờ biết Ukemi.

Cách đây cỡ 8 năm, khoảng 1998, phía đông Canada bị 1 trận mưa đá (freezing rain) chưa từng thấy. Trong vòng mấy ngày liên tiếp, khí hậu trở nên ấm cỡ -1C và 1C. Vói khí hậu như vậy, trời không đủ lạnh để nước mưa biến thành tuyết và cũng không đủ nóng để nước mưa vẫn là nước.

Trời mưa trong vòng mấy ngày liên tiếp, và khi đang rơi thì là nước, nhưng vừa đụng đất thì nước mưa biến thành đá. Nhưng vì mưa không ngừng trong vòng mấy ngày, nên vạn vật đều bị bọc bởi 1 lớp đá dầy cỡ 5-10 cm và với sức nặng của lớp đá đó, bao nhiêu tai nạn đã xẩy ra.

Mấy tấm hình sau đây cho mấy bạn coi thiên tai đó

Đường dẫn điện bị gẫy cả cây số

http://www.msc-smc.ec.gc.ca/media/icestorm98/photos/the_worst_ice_storm_in_canadian_history.jpg


Cột điện / dây điện bị gẫy/đứt
http://nsidc.org/snow/gallery/ice_storm.jpg
http://www.archives.gov.on.ca/english/centennial/pics/5_6_ice_storm.jpg

Cây cối tơi bời
http://newstimes.augusta.com/images/headlines/012804/Ice_Storm_Icy_TreesLR.jpg

Trong vòng 1 tới 3 tuần, mấy triệu nhà đều bị cúp điện. Mấy người nghĩ ở xứ lạnh như tui mà khg có điện để xưởi coi ...

Sau con mưa đá thì tới bão tuyết. Kỳ đó tuyết rơi cũng hơn 1m. Chính phủ khuyên những nhà nào có tuyết ứ đọng trên mái nên kiếm cách hốt tuyết để tránh tai nạn xụp mái nhà dưới sức nặng của đá và tuyết.

Sau khi nghe radio khuyên như vậy, tui mới lấy cái thang, bắc lên mái nhà ca cỡ 5,6 m, xong rồi chèo lên lấy cái ''gáo'' để kéo tuyết xuống đất. Hôm đó tui kéo xuống gần hết, chỉ còn khoảng 1m tuyết nữa thì xong.

Nhưng vì cái gáo quá ngắn nên tui đành ưỡn người lên và nằm trên cái thang để kéo tuyết. Đúng lúc đang nằm trên thang thì chân thang trượt trên đá và cái thang rơi xuống đất với tui đang nằm trên đó.

Kỳ đó cũng nhờ phản xạ, tui không biết là đã làm sao mà tui búng người sang 1 bên, và té nổ xuống đất, rơi ngay đống tuyết tui vừa kéo xuống nên không sao hết. Thiệt là hú viá. Ukemi giúp tui thêm 1 lần nữa!

TLBUcat
04-21-2006, 02:18 AM
Anh Aiki kể chuyện hay quá, nghe rồi muốn ngay lập tức đi tập Aikido luôn.

Em thấy rằng người tập Aikido (hay tập võ nói chung) thì có được phản xạ nhanh khi ngã, né đòn hay tự bảo vệ những phần trọng yếu của cơ thể (nhất là đầu). Em và em gái chỉ đi tập mỗi Aikido thôi. Thỉnh thoảng bị ông anh trai (hơi hơi gia trưởng) ca cẩm là con gái mà tụ tập, võ vẽ không tốt. Có một lần em gái em bị trượt chân ở cầu thang tầng 2 (cao gần 3 mét), cả nhà đang ngồi đợi cơm gần đó hét toáng lên tưởng phải đưa hắn đi bệnh viện, vậy mà hắn tiện tay đu theo thành cầu thang bay vèo xuống đất trước khi mọi người hét xong, mặt tỉnh bơ. Một lần khác em đi lấy xe máy từ cửa hàng rửa xe gần nhà, chủ cửa hàng tiện tay tăng cho cái phanh mà không nói gì, đường thì ướt vì có mưa phùn, đến sát cửa nhà thấy cái ô tô trước mặt phóng nhanh nên phanh gấp, chỉ nghe re..eeét ... rồi đuôi xe quay 180 độ, rồi ra..aầm... lúc đỡ hoảng hồn nhìn lại thì thấy cái xe đổ té một góc, vỡ đèn pha, còn mình đứng 1 góc, người thì không sao dù đang đi guốc gót 7cm, cũng không biết nhảy ra khỏi xe từ hồi nào...

Từ hồi đó hai chị em được ông anh trai "để yên" cho đi tập Aikido, không bị la rầy nữa dù có "tụ tập" và về muộn... Đôi khi hai chị em định thử "gây sự" với ai đó xem mình ứng dụng Aikido thế nào, nhưng vẫn chưa tìm được dịp...:flirt: :lol: :lol:

cucat
04-21-2006, 02:24 AM
Thử tui nè! HIc hic... chị em nhà nào mà "chảnh" ghê ta! Chúc 2 bạn học Aikido ngày tốt và tìm được niềm zui trong Aikido! :biggrin:

hungkid3
04-21-2006, 03:14 AM
Hai chị em này tập ngoài HN làm sao mà bạn biết được hả cucat??? Hehehe.

Yo
04-21-2006, 06:07 AM
@ cucat : Cảnh cáo bạn lần thứ nhất vì cái tội trêu ghẹo thành viên nữ :laugh: bạn làm người ta mắc cỡ bỏ diễn đàn đi luôn sao , tội này là nặng lắm đó :lol:
Nhắc tới té xe thì mới khổ . Lúc chưa cưới vợ 2 đứa đang chạy xe trên đường vừa chạy vừa giỡn (lúc này chắc đang ở trên mây :rolleyes: ) thì đụng nhầm con chó chạy băng qua đường chỉ nghe "RẦM . . . ! ! !" một cái nhìn lại thì tôi không bị gì hết còn người yêu thì trầy trụa tay chân quá trời . 1 tuần sau vẫn còn nghe cằn nhằn "có võ mà không đỡ nổi bồ mình chỉ biết lo cho thân mình không :icool: " Thiệt tình là lúc đó phản xạ rồi ai mà nhớ còn cô bồ sau lưng nữa :laugh: :laugh:

aiki
04-21-2006, 07:17 AM
Chị TLBUcat phải là cao thủ! xin chào chị mới vô diễn đàn! :drinks:

Té xe mà phi thân ra như chị thiệt là cao đẳng :iwink: :iwink: ... nhất là còn mang guốc nữa chứ! :no1: :no1:

Cucat nhận thấy chưa? Gặp sư tỷ thứ thiệt rồi đó! Ukemi có khá chưa mà dám ghẹo!:biggrin: :cool: :cool: coi chừng bầm mình đó! Lỡ sư tỷ mà là sư .... tử luôn là chít ....:biggrin: :biggrin:


Đọc mấy bài này thì tui thấy cái giải thuyết 'người từ khỉ xuống' xuống đúng đấy! :laugh: :laugh:

Guest
04-21-2006, 07:36 AM
@ cucat : Cảnh cáo bạn lần thứ nhất vì cái tội trêu ghẹo thành viên nữ :laugh: bạn làm người ta mắc cỡ bỏ diễn đàn đi luôn sao , tội này là nặng lắm đó :lol:

Xin lổi anh Yo, tui không đồng ý với anh Yo ở điểm này !! cái tội của Cucat không được xử phạt 1 cách công minh, vì với cái tội đó không nên cảnh cáo thôi mà phài bắt Cucat cởi trần đứng giửa trời đất làm UKE cho vài ngàn hội viên của hội Aikido Việt Nam và toàn thể thành viên hiepkhidao.com đánh liên tiếp, té lên té xuống vài chục triệu lần mới đáng tội... Tội đó thật sự nặng vì có thể làm cho các thành viên nữ (vốn hiếm và quý!) bị tuyệt chủng ở hiepkhidao.com thì sao?

Thân mến.

cucat
04-21-2006, 07:51 AM
Hic hic, mấy chị đựoc đàn anh "bảo kê" dữ quá! Hổng dám nữa .hổng dám nữa ..từ nay em xin chừa...hehehe:ieek: :biggrin:

aikidude
04-21-2006, 08:14 AM
haha... chưa` nha cưng. Chọc ghẹo tới nữ nhi ma` biết "múa roi đi quyên`" la` có chuyện lớn với anh DCH đó. :biggrin:

aiki
04-21-2006, 08:37 AM
Thôi xin anh chị em đừng 'đì' cucat nữa! (phải binh Cucat chút xíu chứ):laugh: :laugh:

Trong diễn đàn phái nữ đã ít, mà 'phát ngôn' thì ít nữa, nên phải binh chứ! :funny: :funny: Lỡ chọc rồi giận xong câm như hến là chết ... :laugh: :laugh: (mấy cô được lên chức wá hỉ) :flirt:

@Dude: nói phái nữ thôi, chứ trên mạng chả biết là 'nhi' hay ... 'nhớn' nữa? :huh: :lol: Như tui đây mà nhiều người cứ kêu bằng 'chú' mới chết chứ! :ieek:

Em còn 'nhi' nắm :biggrin: :biggrin:

aikidude
04-21-2006, 08:42 AM
"Chú" Aiki, :biggrin: :biggrin:
Dude nghĩ la` " Nữ nhi " la` tư` nói chung cho phái "quân` hông` má phấn" :bigsmile: , đâu phải có nghĩa la` nhí. Cũng như " Nam nhi" la` phái Nam vậy.
Chọc anh chơi, chứ không dám gọi anh la` "chú" đâu nghe :biggrin:

TLBUcat
04-21-2006, 10:36 AM
Đúng rồi, mọi người đừng mắng Cucat nữa kẻo "tội nghiệp", Cat nay không giận Cat đó đâu. Mà Thân phận nữ nhi hay bị người ta trêu chọc cũng phải chịu thôi mà, ở nơi khác còn bị chọc bằng 10 lần Cucat nữa ấy chứ mà đâu có dám hó hé gì, vậy mới mong đi học võ để ...:danger:

Hôm trước quên không kể cái xe của em là xe ga, có chỗ để chân rất thoáng thì mới thoát được ra ngoài, chứ mà là xe số bình thường thì chẳng còn thể học võ, cũng chẳng thể biết được Forum này, mà càng không biết được ở đây "bình đẳng giới" được tôn vinh ... Tóm lại là thấy lợi ích của Aikido vô cùng... :flirt:

Đang tự nhiên thấy anh Aiki khoe là nhí, bỗng thấy nghi ngờ, giờ không biết gọi anh hay chú???

:biggrin: :biggrin:

fourever
04-21-2006, 11:06 AM
Đang tự nhiên thấy anh Aiki khoe là nhí, bỗng thấy nghi ngờ, giờ không biết gọi anh hay chú???
:biggrin: :biggrin:
Biết đâu chị Cat có thể gọi anh Aki là em nửa chứ :tongue0:

aiki
04-21-2006, 11:18 AM
''đừng kêu anh bằng chú'' :isad: :isad:

Thiệt không ngờ có 1 ngày phải nói câu này, mà lại phải nói với 1 phái nữ nữa mới chết! Xin chị kêu tui bằng anh như anh Dude đã nói! Còn nếu muốn kêu bằng chú thì cứ gọi là ''chú em'', ít nhất nghe cũng đỡ thấy ... tủi thân . :biggrin: :biggrin:

Chị ở đâu mà ai chọc giữ vậy? thường thường thì nếu không có lửa sao có khói! Và người đó chắc phải to gan lắm mới dám ghẹo chị! :lol: :lol: Chị có phải quê ở bình định không zậy?

Chị và các nữ TV trong diễn đàn này phải thấy ''sướng'' vì được phái nam binh vực wá! :biggrin: :biggrin:

TLBUcat
04-21-2006, 11:22 AM
:unsure: :unsure: hổng dám đâu !!!

Có thật vậy cũng vờ gọi ANH thôi ạ, ai dưng khiến mình già đi chứ...

:flirt: :flirt:

hungkid3
04-21-2006, 11:56 AM
Cái này được gọi là "cái gì hiếm thì đương nhiên sẽ quý" hehe. Thử tưởng tượng đấng mày râu nào chui vào forum dành cho chị em phụ nữ thử xem, cũng thành "của quý hiếm" ngay ấy mà. Hehehe.

Guest
04-21-2006, 06:12 PM
''đừng kêu anh bằng chú'' :isad: :isad:

Thiệt không ngờ có 1 ngày phải nói câu này, mà lại phải nói với 1 phái nữ nữa mới chết! Xin chị kêu tui bằng anh như anh Dude đã nói! Còn nếu muốn kêu bằng chú thì cứ gọi là ''chú em'', ít nhất nghe cũng đỡ thấy ... tủi thân . :biggrin: :biggrin:



Xin được đại diện cho AIKI đại ca, các huynh (và đại diện cho cả chính bản thân tui nữa) trong hiepkhidao.com gởi đến các Tỷ/Muội với yêu cầu chính đáng sau đây:


"Ấy i

"Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mơí hăm mí tuổi đầu,
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?


Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé!


Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.


Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
"Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa.


Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.


Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì kêu tôi là..." ấy " cũng được.


Cô ơi, sao cứ tần ngần,
Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ",
Để tôi mê mẩn trả lời,
"Gớm, nghe "ấy " gọi mà...rụng rời con tim."


Tóm lại "Đừng kêu anh AIKI bằng chú" tội lắm người ơi !.

thevagrant
04-21-2006, 08:10 PM
Đề nghị anh Jo mở thêm mục Văn thơ cho anh Hùng làm MOD.:biggrin:
Còn chị CAT kia thì nhớ rủ thêm em gái vào đây nha.
Mọi người sẽ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" cho coi.
Phải không mấy anh em ???

Yo
04-21-2006, 08:24 PM
@ Aiki - DCH : em về méc lại với 2 chị nhà bây giờ :biggrin: (cao tay , cao tay :laugh: )
Ở đây là có Yo tui là trẻ nhất nè TLBUcat ơi :lol: !

aiki
04-21-2006, 08:42 PM
anh DCH xuất khẩu thành văn hay wá! :no1: :no1: chị TLBUcat mà đọc cái bài này xong mà khg rụng rời tay chân nữa thôi! :laugh: :laugh:

Xin bái phục anh DCH sát đất luôn ...:no1: :no1: :lol: :drinks:

kiaikido
04-22-2006, 04:54 AM
Thấy anh e kể hăng quá,mình cũng xin post một bài cho vui, Năm ngoái mình có ra Nha Trang, ngay ngày đầu tiên mượn xe bà cô đi ăn sáng, ăn xong định đi dạo một vòng ngắm biển sẵn xem mấy nàng tiên nha trang ra sao ấy mà:biggrin: , nhưng mà, mới đi được 5 phút mình chạy rất chậm khoảng 40km/h thôi vì đường vắng,các bác tỉnh gần nha trang ko biết chạy xe sao mà từ trong lề cặp ngan qua đường, ngay sát mình thế là xe lủi vào cái rầm, có chở 1 người anh nhưng ngồi sau thấy nhảy ra còn mình lao thẳng vào cùng với đà lao đó mình đạp giò gà lao qua 2 xe bay tới trước khoảng hơn 2m vì lực tông rất mạnh mình thất mặt đất từ từ gần và mình đã ukemi nhẹ nhàng tay chỉ trầy chút xíu chứ cái đó ko nhờ ukemi chắc nguyên cái mặt tan nát quá, thanks aikido

Kumo
04-22-2006, 10:53 AM
Ủa sao em thấy góc Kinh nghiệm và thực tế mà, sắp chuyển qua góc nhân quyền mất rùi. :nea: , có ai có kinh nghiệm gì nữa không, kể thêm đi cho anh em học tập với "Cũ người mới ta ah" .Bác Aiki kể chuyện hay quá trời hay, sao Kumo không thấy bác kể thêm?

Kumo
04-22-2006, 11:41 AM
Chào cả nhà. Em bị 1 người dụ dỗ vào đây đã lâu mà bây giờ mới gõ cửa xin vô được :flirt: Thấy mọi người ở đây xôm tụ quá, em mạn phép được xin 1 chân ria ria để hóng chuyện các anh, mong các anh chỉ giáo thêm cho. Em cũng có tập aikido được 1 cơ số thời gian nho nhỏ thế mà có người đã quảng cáo em trong nảy rồi :skisses: :skisses: , ngượng quá, ngượng quá. Chẳng dám múa rìu qua mắt thợ đâu.
Anh Thevagrant hình như cũng có rủ em vào forum chơi thì phải, để xem câu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" của anh có phải là " nâng như nâng trứng...đá, hứng như hứng hoa...nhựa" không nhé

TLBUcat
04-22-2006, 12:07 PM
Ấy DCH ơi, gọi mấy ấy ấy là ấy thì ấy thấy dễ thương thế nào ấy, nhưng e rằng mấy ấy ấy cao niên hơn như ấy Aiki ấy và các ấy khác không có ấy nào rụng gì cả, chỉ sợ ấy bên này bị rụng tay quá (như ấy Aiki nói) nhưng không phải vì thơ mà vì Kotegaishi quá:huh: :huh:

Mà ấy bên ấy cứ trách ấy bên này vì vụ gọi mấy ấy ấy là ấy hay không là ấy thì ấy bên này đành chịu vậy thui :sad:

"Trách móc nhau đi để vui lòng,
Để cho khuây khỏa những nhớ mong.
Để nắng thêm hồng đôi má thắm,
Để gió lại tươi ánh mắt trong.
Kẻo mai khi người về phương ấy,
Lại sầu, lại nhớ đến long đong..." :redface: :redface:

(thơ H.Châu)

aiki
04-22-2006, 08:45 PM
Anh DCH ơi, văn chương lai láng của anh đâu ra đáp lễ chị Bucat đi chứ!:biggrin: :biggrin:

Chào chị Kumo mới vô diễn đàn!:drinks: :drinks:

Chắc chị là em của chị CAT! Không ngờ anh Thevagrant thiêng thiệt, mới nói "nâng nâng trứng trứng, hứng hứng hoa hoa" gì gì đó mà có người vô liền! khâm phục anh Thevagrant! :no1: :no1: nói tiếp nữa đi anh! Mổi ngày anh nói hay viết 1 lần thôi, thì chỉ cần 1-2 tuần là diễn đàn sẽ đầy ''cuả quý'' như anh Hungkid nói.:laugh: :laugh: :laugh:


Chị Kumo ơi, mấy chuyện tui kể là chuyện thật hết đấy chứ đâu phải chuyện bịa ra đâu mà có nhiều để nói! Tui phải làm cò mồi để mấy thành viên khác vô kể chuyện. :funny: :funny:

Thật không ngờ chuyện Ukemi mà nhiều như vậy. Anh Kiaikido và chị Bucat gì đó đều là cao thủ: 1 bên thì phi thân ra, còn 1 bên thì Ukemi nhè nhẹ khi bị tai nạn xe! Nghe kể cứ như coi phim Hồng Kông hay đọc chuyện Kim Dung!:laugh: :laugh:


Tui thì hết chuyện rồi nhưng bây giờ thì lấy chuyện của sư huynh ra kể.

Sư huynh tui rất đào hoa nên hay được mấy cô chiếu cố, :flirt: :flirt: mời ăn. Hôm đó, sư huynh tui được người đẹp mời ăn, và vì đi làm ra trễ nên sợ chễ giờ hẹn. Bên này là hẹn đúng giờ lắm chứ khg như ở mấy xứ khác.

Sư huynh tui tuy đã trễ, nhưng con người ga lăng nên trên đừơng đi tới nhà người đẹp có ghé mua 1 bó hoa và 1 chai rượu. :no1: :no1: Hôm đó, vì đi mô tô nên hắn nhét chai rựơu và bó hoa vô áo ''blouson'' để khỏi bị vướng, và tuy hơi kẹt xe, hắn cứ lách tới, lách lui và cuối cùng cũng lên được xa lộ (beltway) để đi cho lẹ. Vì hơi trễ giờ nên hắn lái hơi nhanh và bám đít mấy xe trước.

Bất thình lình chiếc xe thứ 2 trước xe hắn , khg hiểu vì lý do gì mà thắng gấp nên bị chiếc xe sau 'hôn đít' và sư huynh tui tuy thấy tai nạn xâỷ ra và có thắng xe lại, nhưng khoảng cách giữa 2 xe quá gần nên hắn tông luôn vô xe trước mặt.:ph34r: :ph34r:

Tai nạn xẩy ra trong chớp nhoáng, mấy xe tông nhau liên tiếp, và sư huynh tui lúc tông xe trước, hắnbắt trước chị Bucat phi thân qua luôn chiếc xe trứơc mặt và đáp lên mui chiếc thứ 2. Vì bản lĩnh kém và mặc dù không mang guốc như sư tỷ Bucat, nên không đáp bằng chân mà 'hạ thổ' bẳng đâù. Hắn ''lăn'' từ trên kính xe, xuống ca pô và té xuống đất! tất cả mọi chuyện xẩy trong vòng 1 2 giây thôi. :ieek: :ieek:

Sau khi ''đáp'' an toàn trên bàn tọa, việc đầu tiên hắn nghĩ là xem có bị thương khg, và rút cụôc là cả người lẫn rượu đều khg bị gì hết! chỉ có đoá hoa là tơi bời thôi. Tuy khg bị thương tích gì nhưng hắn vẫn phải chờ cảnh sát tới làm biên bản, và xe cứu thương tới coi có ai bị thương không.

Hắn thì không sao nhưng cái bà lái xe (đấy, trứng trứng hoa hoa mà lái xe là thế đấy) :lol: :lol: thì bị sốc. Hắn nói tui là bả la còn to hơn là coì xe cứu thương nữa! :laugh: :laugh:

Cảnh sát và y tá không thể tin là hắn không bị gì và đã đem hắn vô nhà thương chiếu điện. Họ nói là chưa bao giờ thấy ai hên như vậy! Xe môtô hắn bị hỏng tới mức xửa không được nữa vì bị xe sau cán nát.

Kết cục là hắn thoát chết nhờ cái mũ lái môtô bảo vệ cái đầu hắn và Ukemi, bó hoa thì tiêu tùng, mất bữa ăn ngon và còn bị đào la nữa! cũng hên là còn chai đế để nhậu với bạn bè.:drinks: :drinks:


Ai còn chuyện vô kể tiếp nhe!

thevagrant
04-23-2006, 03:00 AM
Chuyện của anh Aiki hay quá, Ukemi mà cứ như là khinh công trong phim kiếm hiệp vậy.:no1: Mà bà con mình cũng nên chạy xe ngó trước ngó sau nha, chứ không phải tưởng có Ukemi giỏi là ra đường chạy bạt mạng rồi để có dịp trổ tài đâu :biggrin: .
Mình chỉ làm công tác quảng cáo thôi, còn giữ chân được mấy "hoa" này hay không là do sức hút của diễn đàn.
@ anh Aiki: nếu mà hoa trên diễn đàn nhiều quá thì mình có được đem về nhà "trưng" không anh ???

Guest
04-23-2006, 04:59 AM
@ anh Aiki: nếu mà hoa trên diễn đàn nhiều quá thì mình có được đem về nhà "trưng" không anh ???

Nếu anh Aiki mà nói YES để cho Anh thevagrant đem về nhà chưng hoa thơm về nhà "trưng".. Thì được nhưng hãy bước qua xác chết của anh em tụi tui như là Bushido, Jo, Hungkid3, Cucat, Aikika v.v..


Thân.

Kumo
04-23-2006, 08:32 AM
Anh aiki ơi, anh đừng gọi em là chị nhé, em ít tuổi lắm ah. Tính ra em phải gọi anh là chú đó ("chú" chứ ko phải "chú em" đâu ah:flirt: ). Ukemi anh aiki kể nghe choáng quá, em đọc xong rồi từ mai khổ công luyện ukemi thêm dăm chục năm nữa để đạt trình độ tạm gọi là vậy. Chứ còn ở nhà em ukemi trên cầu thang suốt nên chẳng có gì đặc biệt đâu ah( em vừa bụ bẫm vừa hậu đậu lắm, trượt chân là chuyện hàng ngày).
Em không áp dụng được mấy kỹ thuật aikido nào vào thực tế, nữ nhi mà, gây chuyện đánh nhau làm gì. Tuy nhiên, có duy nhất 1 lấn em thử thôi, kết quả cũng mỹ mãn lắm. Số là có 1 nhóm mấy anh khóa trên toàn trêu em. "tức nước vỡ bờ" nên em đã túm cổ 1 anh, 1 tay xốc áo, 1 tay cầm ngay cái ghế chuẩn bị "đập", đến sát thời điểm "gây án mạng" thì em đổi ý, quẳng ngay cái ghế đi mà thử luôn đòn kotegaeshi với cái tay đang đưa lên đỡ. Kết quả là anh ý "đo xem đất ngắn dài" , còn mấy anh còn lại thì mắt tròn mắt dẹt ngó em như UFO:smiletong. Kể từ đó em có thể thản nhiên đi trong trường mà không bị ai bắt nạt. Chắc phải cám ơn Aikido nhiều nhiều quá

aiki
04-23-2006, 01:05 PM
@ anh Aiki: nếu mà hoa trên diễn đàn nhiều quá thì mình có được đem về nhà "trưng" không anh ???

Chuyện hái hoa 'trưng' nhà, là chuyện riêng tư, tui không dám hé vô vì sợ ôm đầu máu. :ieek: :funny:

Mấy anh có thấy "ấy ấy Kumo" kể chưa?


... em vừa bụ bẫm vừa hậu đậu lắm, trượt chân là chuyện hàng ngày .... em đã túm cổ 1 anh, 1 tay xốc áo, 1 tay cầm ngay cái ghế chuẩn bị "đập", đến sát thời điểm "gây án mạng" thì em đổi ý, quẳng ngay cái ghế đi mà thử luôn đòn kotegaeshi với cái tay đang đưa lên đỡ. Kết quả là anh ý "đo xem đất ngắn dài" ...

"trứng bụ bẫm" :funny: :funny: này là trứng của sư tử, còn 'hoa' này là hồng đầy gai ...:funny: :funny:, anh nào mà đụng phải 'hoa-trứng' này là coi chừng đo đất đấy nhé! :laugh: :laugh: :smile0: :smile0:

"Ấy" Kumo này chắc bàn với chị 'chọc ghẹo' tui, thôi từ nay cứ kêu tui bằng 'ấy' đi nhé! :laugh: :laugh:

Theo tui nghĩ thì ở diễn đàn naỳ chả ai dám bắt nạt hay chọc ghẹo ấy Kumo đâu! :lol: :laugh:

:friends: :friends:



... "tức nước vỡ bờ" nên em đã túm cổ 1 anh, 1 tay xốc áo, 1 tay cầm ngay cái ghế chuẩn bị "đập" ...

Xin hỏi "ấy Kumo" có mấy tay vậy? người thường thì chỉ có 2 tay, còn đây thì "ấy Kumo" có tới 3 lận:

-1 tay túm cổ
-1 tay xốc áo
-1 tay cầm ghế ... :blink: :blink: :funny: :funny:

Tui mới học được điều mới .... 'hoa' mà lên cơn 'tạc zăng' thì mọc thêm cành ... :laugh: :laugh: :lol: :nea: :nea:

Kumo
04-24-2006, 12:14 AM
Bác Aki ơi, Em gọi luôn bác là bác vậy, ko bác lại bảo em thông đồng với chị Cat.
Bác Aki xem lại truyện của em nhá, em có bảo là:
" -1 tay túm cổ
-1 tay xốc áo
-1 tay cầm ghế ... " đâu, sao bác nhầm gì kỳ vậy:blink: :funny: . Đó là 1 chuỗi hành động đàng hoàng. Để em giải thích lại vậy:
--> Hành động 1: bực mình vì bị trêu:madflame:
--> HĐ 2: xáp vô túm cổ kẻ đáng ghét :ph34r:
--> HĐ 3: 1 tay xốc áo, 1 tay cầm ghế
--> HĐ 4: Đánh không tha....
Tóm lại: em chỉ bảo vệ bản thân thôi mà, có gì đâu :danger: , Tòa tuyên em vô tội. (Tòa hơi thiên vị 1 tý)
- Đến bây giờ, qua lời bác Aiki nói, em mới hiểu tại sao mẹ em bảo em có "gai" bẩm sinh, chắc là gai hoa hồng đó. :lol: :lol: :lol:

thevagrant
04-24-2006, 12:36 AM
Nếu anh Aiki mà nói YES để cho Anh thevagrant đem về nhà chưng hoa thơm về nhà "trưng".. Thì được nhưng hãy bước qua xác chết của anh em tụi tui như là Bushido, Jo, Hungkid3, Cucat, Aikika v.v..

" Em không hái một bông hoa nào
Những bông hoa này là của chung
Những bông hoa này là của chung" :biggrin:

Yo
04-24-2006, 01:02 AM
Quote:
Nếu anh Aiki mà nói YES để cho Anh thevagrant đem về nhà chưng hoa thơm về nhà "trưng".. Thì được nhưng hãy bước qua xác chết của anh em tụi tui như là Bushido, Jo, Hungkid3, Cucat, Aikika v.v..


" Em không hái một bông hoa nào
Những bông hoa này là của chung
Những bông hoa này là của chung"

thevagrant sợ rồi :laugh: nghe 2 bà chị CAT với Kumo nói chuyện là sợ rồi phải không ?
@ DCH em không dám nhận "Hoa" này về trưng đâu :smiletong

Kumo
04-24-2006, 03:57 AM
:blink: .... :lol: :lol: :lol: ... :lol:..... :lol:... :funny: :funny::funny:

aiki
04-24-2006, 07:37 AM
Đọc xong mà nổi da gà, ớn xương sống, rùng cả mình! Khg biết có phải triệu chứng 'tẩu hoả' không nữa? ANh Bushido ơi, bịnh này bịng zì zậy?:ihmm: :ihmm:

Kỳ này gặp hoa cây xương rồng rùi ...:lol: :laugh: :laugh:

Bushido
04-24-2006, 09:44 AM
Chà ! Chắc chú Aiki bị "tẩu hỏa nhập ma nữ" rồi! Đúng là chú đã đụng phải gai của cây xương rồng rồi! Cẩn thận :danger:

Yo
04-24-2006, 08:11 PM
Bệnh này chưa có thuốc chữa đâu chú Aiki ơi , khổ . . . khổ tới rồi :nea: :laugh: :laugh: :laugh:

Lion of aikido
05-23-2006, 08:22 AM
Xin được đại diện cho AIKI đại ca, các huynh (và đại diện cho cả chính bản thân tui nữa) trong hiepkhidao.com gởi đến các Tỷ/Muội với yêu cầu chính đáng sau đây:


"Ấy i

"Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mơí hăm mí tuổi đầu,
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?


Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé!


Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.


Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
"Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa.


Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.


Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì kêu tôi là..." ấy " cũng được.


Cô ơi, sao cứ tần ngần,
Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ",
Để tôi mê mẩn trả lời,
"Gớm, nghe "ấy " gọi mà...rụng rời con tim."


Tóm lại "Đừng kêu anh AIKI bằng chú" tội lắm người ơi !.

Hay hay hay
Anh DHC qua nhien la van vo song toan (kinh phuc kinh phuc ):no1: :no1: :no1: :no1:

noface
05-24-2006, 02:57 AM
Nghe chuyện của mấy chú với mấy anh chị em nể thiệt, nhân đây em cũng kể kinh nghiệm của em về ukemi, dù không "tuyệt chiêu" như của anh kiaikido hay "phi thường" như của bác aiki :cool: nhưng cũng nhờ aikido mà em giữ toàn vẹn khuôn mặt.

Hôm đó phải học ở 2 cơ sở khác nhau mà còn phải đi photo bài học, dựng chiếc xe gắn máy trước cửa hiệu photo và không quên khóa cổ xe (xe của em chỗ khóa cổ xe và chỗ mở máy nằm ở 2 chỗ khác nhau) , lúc photo xong lật đật bước ra cắm chìa khóa xe vào đề máy rồi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, vừa mới vào số 1 mới sực nhớ ra là chưa mở cổ xe, mà ai từng ở trong tình cảnh chạy xe mà chưa mở cổ xe chắc cũng thông cảm cho em, tưởng lần đó là lỗ mũi ăn trầu rồi nhưng không biết sao mà lúc chiếc xe ngã xuống thì em đứng tỉnh bơ cách chiếc xe một khoảng khá xa, mấy người trong tiệm photo chạy ra hỏi thăm xem có sao không thì nhìn lại thân thể vẫn thấy còn toàn vẹn chỉ khi nhìn lại chiếc xe thì cái pêđan nó quẹo vô 90 độ không gác chân được luôn. Hú hồn :happytear.Sau mấy chị trong tiệm photo nói lúc đó em quăng chiếc xe nhảy xuống nhìn thấy sợ luôn. Nghĩ lại không hoàn toàn là ukemi nhưng nhờ aikido mà mới có phản xạ được như vậy, chứ không thì khổ rồi.

Cám ơn aikido :no1: :no1: :no1: :icool:

psi_ops2001
05-24-2006, 03:50 AM
wow ! hay thiệt ! khâm phục ! khâm phục ! No face !! psiops chưa bi bao giờ tại vì ................. có lái xe đâu :bigsmile:

fourever
05-24-2006, 09:38 AM
... nhờ aikido mà em giữ toàn vẹn khuôn mặt.
:icool:
Câu nầy khó hiểu thật :blink:

Vậy tên của chị NoFace là YesFace hả :iwink:

zin51_danhda
07-08-2006, 09:59 PM
Mọi ng` giỏi thật! Em đọc xong mà choáng! Tự nhận thấy mình chỉ là muỗi :huh: trình độ còn còi quá!

cucat
07-08-2006, 10:08 PM
Mọi ng` giỏi thật! Em đọc xong mà choáng! Tự nhận thấy mình chỉ là muỗi trình độ còn còi quá!

He, muỗi gì bạn ưi ! Thà cứ hy vọng ra đường cứ bình thường, ko bị tai nạn, gì hết là mừng rùi,..nhiều khi như anh HUngkid hôm trước kể,..thấy ảnh cũng bị té xe mà vẫn chấn thương đó! Nên cứ mỗi lần ra đường cầu trời cầu phật cho con đi đường bình an là zui lắm rùi,...hehehe

Ăn mày
07-09-2006, 06:21 AM
:drinks: :drinks: :drinks: ACE ới ời...!

Quả thật nghe Các Anh/ Các Chị
"Diễn Ukemi" đáng bậc... "thượng thừa"
Các "Hoa/Trứng" cũng không vừa
Lẹ làng mà lại... "gai đùa bàn tay"!!!

Nghe chuyện hay thẹn tay... còn... "thấp"
Chả dám "đùa" với cấp đai cao!
Thế nhưng Khất cũng "té nhào"
Hôm 24 Tết mà đâu việc gì:

... Chuyện là thế này:
Hôm ấy lớp tôi tập buổi cuối cùng rồi nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Tuất. Tôi chẳng nhớ ngày dương lịch là bao giờ nhưng có nhẽ ngày 23 Jan 2006... thì phải??? Mấy Anh Đứng lớp có nhã ý làm cái "party" để vui vẻ với nhau.

Chúng tôi kết thúc buổi tập sớm hơn một chút rồi cùng "tụ tập" với nhau tại nhà hàng gần đó. Thôi thì các loại "riệu" được bày ra. Hôm đó có thêm một vị khách người Úc gốc Ukraine (Khất không biết ngoại ngữ, chỉ nghe hắn giới thiệu tên là Mi-sa). Chúc tôi ăn uống rất chi vui vẻ. Các bạn thanh niên thì tìm chỗ ngồi gần các "của quý". Các bạn ấy ôm đàn guitar hát vang trời...
Sau khi ăn uống đàn hát, tôi nhìn đồng hồ bỗng chột dạ: "bỏ M...! Đêm nay mình trực ca mà bây giờ quá mất 1 tiếng rồi!". Tôi lật đật đứng lên tạ từ ACE trong lớp (lúc này 3 hay 4 loại "riệu chè" trong bụng Khất rồi! Vừa hay có một tay trẻ tuổi cũng muốn ra về vì hắn còn trẻ mà bị các Anh ép uống) Hắn hỏi: Anh Khất về đường nào? Tôi đáp: Anh về đường Tây Sơn. Úi may quá! Em về Cầu Giấy, Anh cho Em "quá giang" nhớ! - Hắn nói như reo. Được thôi! Anh sẽ đưa chú về "giao giả cho... địa phương"! - Tôi nói.

Tôi đưa hắn về tận cửa. Hắn hỏi: Anh còn đi được không? Tôi đáp: Yên chí lớn đi Chú Em! Anh về Đơn vị được mà!
Nói đoạn tôi quay chiếc xe "2 bánh" rồi hối hả phóng theo đường Láng về hướng Tây Sơn. Tốc độ cũng khá nhanh có dễ đến 80 Km/h...
... Đang ngon trớn bỗng... trước mặt tôi là một chiếc xe máy khác chở 2 thanh niên rất càn rỡ, hình như tụi nó thấy tôi chạy nhanh nên cũng muốn "nổi máu F1" hay sao mà chúng cứ xàng qua xàng lại không cho tôi vượt lên?! Tôi vì vội nên cũng không giảm tốc độ chút nào mà cứ cho xe chạy tới. Rồi điều tôi lo lắng đã xảy ra... Cái ghi-đông của tụi nó cạ ngay vào tay phanh trước của xe tôi. Hẳn các bạn biết sự thể ra sao: Chiếc xe tôi như khựng lại rồi bánh sau xe như có người nhấc bổng lên, nhìn như một con ngựa bất kham đang... đá hậu. Toàn bộ cái tấm thân phàm tục của tôi bị hất văng về phía trước với quán tính kinh hồn, tôi chỉ kịp duỗi hai tay ra trước và "giấu cái càm vô... yết hầu" và nghe đánh "hự"... Trời cũng tối nên tôi chỉ kịp nhìn bảng số xe của hai tên "du côn" là 33M3-066... Tôi như bừng tỉnh đứng dậy thì thấy cái thằng tôi đứng trước mũi xe có mấy tấc. Tay chân tôi trầy trụa nhưng khuôn mặt thì chỉ có một vết xước sơ sơ. Chiếc xe bị gãy chân chống phụ và giàn để chân, thanh sang số bị bẻ gập trông thật thảm hại...
... Tôi như người đi trên mây cố gắng kẽo kẹt phóng xe về Trụ sở. Đến nơi thì đồng hồ đã chỉ sang số 12. Hú hồn, nếu không thì tôi còn đâu thời gian lên đây tán dông tán dài cùng ACE.
Vậy mới hay Ukemi thật là huyền diệu. Năm Bính Tuất tôi không phải ăn Tết trong Nhà Thương. Tôi phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa mới được!

Hy vọng ACE sẽ post thật nhiều bài về chủ đề này!

Thân chào!

AM

thevagrant
07-09-2006, 06:32 AM
Xứng danh đệ tử "Hồng Lão bang chủ " lắm !!! :no1:

cucat
07-09-2006, 06:48 AM
Hehee,..đúng,..đúng,..ko hổ danh là đệ tử cái bang! Hahaah,..Anh Ăn mày kể chuyện cool we'!

psi_ops2001
07-09-2006, 07:52 PM
wow ! sao anh ko truy cái bảng số xe đó ra thằng đã đụng anh vậy :bigsmile:

Ăn mày
07-10-2006, 02:39 AM
Xứng danh đệ tử "Hồng Lão bang chủ " lắm !!! :no1:

Hehee,..đúng,..đúng,..ko hổ danh là đệ tử cái bang! Hahaah,..Anh Ăn mày kể chuyện cool we'!

Khất cảm ơn Hai Anh-Em nhá! Gớm "kẻ tung người hứng" làm Khất "tẽn con nhà bà Tò..." quá!:redface: May phúc đời hôm ấy không có cái Ô-tô nào đi đàng sau chứ nếu không thì...:danger:

wow ! sao anh ko truy cái bảng số xe đó ra thằng đã đụng anh vậy :bigsmile:

Khất cũng định bụng làm cho ra nhẽ nhưng nghĩ lại mình cũng sai (chạy nhanh vi phạm tốc độ mà mồm miệng toàn mùi "riệu thuốc": ba kích, nhân sâm, cá ngựa, tắc kè...). Bây giờ an toàn tánh mạng là mừng như trúng số rồi! Hai thằng nhóc kia cũng loạng choạng rồi cũng an toàn nốt. Không ai bị "mất ăn Tết" như thế là đúng tôn chỉ của Aikido :"mình thoát người ta cũng thoát luôn":iwink:
Note: ACE ở nước ngoài lâu không về Việt Nam nhớ nhá:Có đi xe mô-tô cũng chỉ được phép tối đa 35Km/h trong thành phố thôi! Đường xá nhiều phương tiện tham gia lắm, lại nhiều hẻm ngang ngõ dọc... Đừng "bắt chiếc" (bắt chước) Khất đi nhanh vậy không an toàn đâu! Cảm ơn "Chú Út" phỏng vấn nhá!

Chúc ACE an mạnh!

AikidoOC
07-23-2006, 08:45 PM
Sao topic về "AIKIDO KINH NGHIỆM VÀ THỰC TẾ" mà sao tôi thấy các bạn đăng lên toàn cái gì đâu không vậy. Chỉ co 1 bạn chia sẻ được 1 câu chuyện khá thú vị vậy thôi :mad:


Từ sang nay ngày 24/07/2006 bạn đã lấy tất cả là 5 NICK khác nhau. Với luận điệu y chang như nhau, đến từ 1 IP như nhau, và viết những lời buồn lòng... Đừng lo chúng tôi có thừa kiên nhẫn.
Chào - DCH

Ki_AikidoKa
07-25-2006, 12:06 AM
...

Anh DCH muon khoa nick mình cung không sao, những website của "nước ngoài" còn rất nhiều và người ta không co viết tào lao như trang web của Vietnam mình, cai đó mới la chuyên đáng buồn. Chào anh. Cám ơn anh đã kiên nhẫn với mình và tốn thời gian đọc những lời khônng đựoc thân thiện này. :bigsmile:

Hi, nếu ko lầm thì giọng điệu của bạn giống y chang như TinyBoy. Nếu ai có theo dõi topic này thì sẽ biết, Tinyboy lúc đầu lên đây post những lời lẽ vô văn hóa, thiếu lịch sự, bị anh DCH xóa bài, xong đăng kí nick khác làm bộ thắc mắc. Thật sự tôi ko hiểu bạn, khi thì nói năng rất đàng hoàng nhưng lúc khác thì lại như 1 tên du đãng. Diễn đàn rất hoan nghênh những bạn vào đây với tinh thần học hỏi, đóng góp Nếu bạn thấy diễn đàn này có cái đáng học hỏi thì ráng mà thân thiện đàng hoàng, hòa đồng với mọi người, chuyện cũ coi như ko nhắc đến nữa, còn ko biết hòa hợp, có ý đồ fá hoại thì xin mời... BIẾN... hay dùng theo giọng điệu của bạn là GET UR A** OUT OF HERE...
Zen

GauTUTAM
07-25-2006, 01:13 AM
...

Anh DCH muon khóa nick mình cung không sao, những website của "nước ngoài" còn rất nhiều và người ta không co viết tào lao như trang web của Vietnam mình, cai đó mới la chuyên đáng buồn. Chào anh. Cám ơn anh đã kiên nhẫn với mình và tốn thời gian đọc những lời khônng đựoc thân thiện này. :bigsmile:


Một người như anh, một người gọi mình là Việt kiều, người Việt nước ngoài, học và thấy những điều hay của nước ngoài nhưng lại đồng thời tỏ vẻ khinh khi những anh em, website của chúng tôi. Cá nhân bạn đi phá người khác, làm đủ trò tào lao như một con thú hoang, rất nhiều lần phá phách, nói bậy bạ tục tiểu. Đêm nay nằm ngủ hảy tự vấn lấy tư cách của mình, tâm địa của mình lại bạn nhé.

Một người như bạn học Aikido làm gì? làm gì?

Chào.

psi_ops2001
07-26-2006, 01:52 AM
tên chọn nick KI_aikidoka là 1 tên 2 mặt
:blink:

Ăn mày
08-06-2006, 09:36 PM
Ngã (té) thang

Dạo ấy Tôi đi lắp Air-Cond cho một nhà nọ. Nhà thì cao 4 tầng mà lắp ở vị trí cao chênh vênh lại chỉ có mỗi một cái thang tre để trèo và vận chuyển thiết bị lên một cái con-sơn nhìn đã thấy hãi...

Nhà chủ để cái thang tre ấy "dầm mưa dãi nắng" không biết bao nhiêu ngày mà Tôi trông nó mốc thếch. Cầm lên thì nặng trịch nhưng Tôi biết nó chẳng chịu được sức nặng. Có điều... trót nhận lời làm rồi! Không thể trở mặt bỏ bê được.

Lúc đầu lắp mấy cái bên dưới thì OK, đến cái... cao nhất, mấy thằng "đàn em" đứa nào cũng sợ nên không dám bước lên thang. Tôi thấy chúng nó hãi nên đành bảo "thôi các chú để đấy anh lên cho!". Nói đoạn Tôi thoăn thoắt trèo lên để thử...

...Bỗng... ẹc...rắc... cái chân thang bị mục lâu ngày gãy ngay khi chân Tôi còn đang đứng gần bậc trên cùng (pha ấy Tôi cách mặt đất hơn 3 mét chứ ít à?). Tôi nghĩ nhanh "nhảy xuống bây giờ chắc gãy chân què tay rồi, thôi... kệ...". Rồi cái thang cứ thế tì vào mặt tường và... đổ xuống... Khi Tôi còn cách mặt đất khoảng hơm một mét bỗng như có ai mách vào tai "búng người ra xa rồi đập tay xuống sân đi!", Tôi như thằng sắp chết đuối vớ được cọc liền đạp nhẹ vào thang rồi "cuộn mình"...

... Bịch... Hự... Tôi đã "hạ cánh" thành công bằng một cú Jamo-kaiten (chả biết viết này đúng chính tả chưa nữa?). Hai bàn tay Tôi nóng rát, quần áo lấm bê bết... Lũ "đàn em" xô đến hỏi han:"Anh ơi! Anh có sao không?" rồi thì "chúng mày ơi... hô hấp nhân tạo cho "ông ấy" đê!"... Tôi vội vàng đứng dậy nói: Anh không sao! Đây... xem này... Tôi quay một vòng cho chúng tin. Ông Bà chủ từ trong nhà chạy ra:"Chú Tâm! Có cần gọi xe cấp cứu không?". "Khỏi đi Anh Chị! Em không sao mà." -Tôi nói.

Đợt đó tụi Tôi phải đi thuê giàn giáo về lắp nốt bộ Air-Cond còn lại. Xong xuôi Ông Bà chủ còn làm một bữa cơm thịnh soạn mời Anh Em Tôi ăn coi như "giải hạn". Tôi nói vui:"Hạn vận cái gì? Ông Bà mua thang nhôm về mà dùng! Cái thang tre nó không có tội mà tại Anh Chị để nó phơi nắng mưa nên mới thành cớ sự..." Mọi người cùng cười vang còn cái thằng Tôi thì hú vía hú hồn. Lại thêm một lần "chết hụt" nữa để có chuyện mà kể hầu bà con...

Hy vọng ACE có thêm "trò" để "diễn" nhá!

Chúc vui!

AM

NgDaLat
08-06-2006, 10:51 PM
....Khi Tôi còn cách mặt đất khoảng hơm một mét bỗng như có ai mách vào tai "búng người ra xa rồi đập tay xuống sân đi!", Tôi như thằng sắp chết đuối vớ được cọc liền đạp nhẹ vào thang rồi "cuộn mình"...

... Bịch... Hự... Tôi đã "hạ cánh" thành công bằng một cú Jamo-kaiten (chả biết viết này đúng chính tả chưa nữa?). Hai bàn tay Tôi nóng rát, quần áo lấm bê bết...

Xin có thắc mắc là khi đâp tay hình dạng bàn tay của bang chủ cái bang như thế nào. Đập nguyên bàn tay xuống hay chém cạnh bàn tay như anh DCH chém.... gạch. :biggrin: :biggrin:

Ăn mày
08-07-2006, 08:01 AM
Xin có thắc mắc là khi đâp tay hình dạng bàn tay của bang chủ cái bang như thế nào. Đập nguyên bàn tay xuống hay chém cạnh bàn tay như anh DCH chém.... gạch. :biggrin: :biggrin:

Hình dạng như cái... chả quét nhồi...ấy nhầm... chổi quét nhà đấy Anh NgDaLat!:bigsmile: . Bởi đập mạnh quá nên hai bàn tay nóng rát lên chứ rủi mà "chặt gạch" như DCH thì đảm bảo mấy hôm sau bó bột rồi. Nói chi đến chuyện lắp Air-Cond, chắc chỉ ngồi trong "bịnh dziện" mà "diễn võ mồm" thôi:lol:...

Chuyện thật 100% đấy! Khất không dám "đơn sai" đâu.

Chúc ACE vui mạnh!

AM

NgDaLat
08-07-2006, 09:02 AM
Chuyện thật 100% đấy! Khất không dám "đơn sai" đâu.

AM

Ậy! đâu dám nói anh nói thiệt hay không. Chả là ngày xưa tui cũng tập té trong thảm, đâp tay thấy và nghe đã và oai lắm. Nhưng ra ngoái đường mà đập thì tay cũng rát chết đi được.

Kỳ rùi có đi chỗ Nishio Aikido. Người ta có chỉ tui là đâp tay không nên xòe bàn tay thẳng băng như chổi quét nhà mà khum khum lai để giảm chấn bằng khối không khí trong đó. Vì vây nên tui mới hỏi anh dạng bàn tay anh đập ra sao đó mà.

aiki
08-07-2006, 10:39 AM
Thì ra anh Khất cũng té thang như tui!!! Nhưng tui 'hên' hơn anh vì té lên đống tuyết còn anh thì té trên đất!

Ăn mày
08-07-2006, 07:33 PM
Thì ra anh Khất cũng té thang như tui!!! Nhưng tui 'hên' hơn anh vì té lên đống tuyết còn anh thì té trên đất!

:funny: Trời...! Té trên đống tuyết lạnh mà Anh nói Anh "hên" á Anh Aiki? Có nhẽ cái đống tuyết cạnh nhà Anh nói mới rơi chứ để qua một đêm nó cũng "cứng ngắc" khác gì cái sân lát gạch chống trơn của nhà Ông Bà Chủ thuê Khất lắp Air-Cond!

Vậy là lại có thêm một người "cùng khổ" trên con đường chinh phục độ cao rồi!

Khỏe nha Anh Aiki!

AM

aiki
03-02-2007, 12:43 PM
Trong 1 bài trước tui đã nói sơ qua chuyện này rồi, bây giờ xin đem ra kể vô chi tiết chút xíu.

Montreal cũng không khác bất cứ thành phố nào trên thế giới, có khu giầu, nghèo, buôn bán sang, buôn bán bình dân, khu ăn chơi (red light) v.v.... Thường thường khu nghèo hoặc khu ăn chơi thì tiền nhà khá rẻ, và cũng vì lý do đó, võ đường tui lúc đó nằm ngay trong khu ăn chơi ''gay''.

Chuyện này xẩy ra vào đầu thập niên 90. Hôm đó, trên đường đi tập võ về, sư đệ tui lấy xe lửa điện (metro). Ở ngoài giờ đi làm (rush hours), và vào ban đêm, thì mỗi 15-20 phút mới có 1 chuyến xe, và giờ đó cũng ít hành khách luôn. Trong khi ngồi chờ xe tới, sư đệ tui thấy có 1 cô đầm bị 3 thằng ''da đen'' chọc ghẹo.

Chuyện con gái bị con trai chọc là chuyện thường ở mọi xứ, và sư đệ tui cũng chỉ ngồi nhìn thôi. Sau 1 thời gian, hắn bắc đầu thấy hơi bực mình vì mấy thằng ''đen'' không chỉ đối đáp mà còn bắt đầu ''sờ múi'', và cô đầm kia hoàn toàn không thích sự việc đó.

Sư đệ tui, tuy bực mình nhưng cũng không muốn xiá vô ''chuyện người'', hắn chỉ ngồi nhìn thôi, nhưng bắt đầu nói vô khi thấy mấy đứa da đen cản đường, khi cô đầm kia muốn bỏ đi. Hắn chỉ nói đại khái là ''bộ khg thấy người ta khg thích hay sao'', ''sao khg để người ta đi'' ...

Mấy thằng đen thấy bị ''phá đám'' và cũng không muốn ''mất mặt'' với người đẹp nên quay sang sư đệ tui gây chuyện.

Lúc nào trong 1 nhóm du đãng cũng có 1 đứa cầm đầu. Tên ''xếp'' đó tiến tới sư đệ tui cùng với 1 đứa khác và bắt đầu gây chuyện, xô đẩy sư đệ tui. Hắn đẩy kiểu xô vô ngực. Sau vài lần bị xô, sư đệ tui đã cảnh cáo hắn là đừng làm vậy nữa, nếu không sẽ ..... ăn đòn.

Tên kia đâu có sợ, và cũng không muốn xuống nước dưới ánh mắt của mấy đứa bạn, nên khi hắn chụp cổ áo sư đệ tui, sư đệ tui đã né sang 1 bên, nắm tay hắn và dùng Kotegaishi quăng hắn đi luôn.

Vì đứng trên bến xe nên tên đầu chỏ bị quăng xuống chỗ đường rày. Cũng hên cho sư đệ tui và thằng da đen, tui bị quăng xuống ''hố'', nhưng hắn không đụng phải cả 2 cái đường rày, nếu không chắc bị điện dựt chết rồi.

Mấy tấm hình sau cho mọi người thấy Metro Montreal
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/ressources/images/normales/m/me/041208metro-montreal_n.jpg
http://www.hickerphoto.com/data/media/25/quebec-F76T1284.jpg

Sau khi quăng thằng xếp, 2 thằng da đen còn lại, như rắn mất đầu, một mặt thì giật mình, không ngờ có sự việc như vậy xẩy ra, nên không biết phản ứng ra sao : xếp bị quăng lọt hố, 1 mặt có 1 thằng ''ba tầu'' đứng trước mặt mà lại biết võ nên tụi nó cứ đứng ỳ ra đó, mắt mở to, miệng há hốc .... Cũng hên là không phải dân dao búa thứ thiệt nên 2 thằng kia mới không làm gì sư đệ tui ...

Lợi dụng sư việc trên, và trong lúc địch thủ ''ú ớ'', sư đệ tui và cô đầm kia dùng chẩu quyền, mạnh ai nấy đi, mỗi người 1 ngã! Ai ngu gì mà đứng đó chờ cho bọn da đen hoảng hồn và lấy lại bình tĩnh!!!!! Rút cuộc khg biết thằng ''xếp'' có bị chuyện gì không vì té cũng khá cao, cỡ hơn 1,50m và hắn cũng khg biết Ukemi ....

lanhtu
03-03-2007, 08:45 AM
lần đầu tiên post bài em xin gửi lời chào đến tất cả các thành viên của HKD.COM ,em mới học aikido mà đọc những bài các anh viết em thấy ham quá, ko biết học đến lúc nào thì mới được như các anh:focus: ,em cũng thích phần kĩ thuật nhập môn ,nó giúp em có thể áp dụng "ít tồi hơn" các đòn thế mới học

Amateur_aikidoka
03-30-2007, 12:10 PM
Vì đứng trên bến xe nên tên đầu chỏ bị quăng xuống chỗ đường rày. Cũng hên cho sư đệ tui và thằng da đen, tui bị quăng xuống ''hố'', nhưng hắn không đụng phải cả 2 cái đường rày, nếu không chắc bị điện dựt chết rồi.

Mấy tấm hình sau cho mọi người thấy Metro Montreal
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/ressources/images/normales/m/me/041208metro-montreal_n.jpg
http://www.hickerphoto.com/data/media/25/quebec-F76T1284.jpg



He he, bác lo xa quá, cái thằng nhọ ấy ko chết đâu dù nó có chạm cả 2 cai đường ray chăng nữa vì trên ray có điện đâu. Nhưng mà chết vì chấn thương thì có thể lắm, bác quăng no thế còn gì là người.

aiki
03-30-2007, 07:07 PM
Ai nói AA là đường rầy khg có điện đó? Xe metro dùng điện 750v, khg phải ở đường rầy dưới đất mà là ở đường rầy bên hông. Tiếng anh gọi là third rail thì phải. Mỗi bên đều có, bên âm bên dương. Đụng cả 2 là thành than ngay!

mấy hình sau cho thấy nè

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/divers/300px-Montreal_metro_tires.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/divers/300px-QC-STM_GarageBeaugrand_200407.jpg

Amateur_aikidoka
06-09-2007, 07:41 AM
Ai nói AA là đường rầy khg có điện đó? Xe metro dùng điện 750v, khg phải ở đường rầy dưới đất mà là ở đường rầy bên hông. Tiếng anh gọi là third rail thì phải. Mỗi bên đều có, bên âm bên dương. Đụng cả 2 là thành than ngay!

mấy hình sau cho thấy nè

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/divers/300px-Montreal_metro_tires.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/divers/300px-QC-STM_GarageBeaugrand_200407.jpg

Hic, quả này em mới nghe lần đầu, tai em cứ nghĩ Canada khác gì thì chắc cung na ná bên em, tàu chạy như metro hay tàu Subway cũng có cái ray thứ 3 như trong ảnh của bác nhưng bên em chỉ có 1 ray thui, với lại nó chỉ hở bên dưới để 1 cái ngoàm trên tàu tiếp xuc vào chứ bên trên bi che hết nên em nghĩ ngay từ trên xuống mà có chạm phải chắc ko sao. Em đã có lần leo qua đường ray metro bên em rồi, đạp lên cả cái ray thứ 3 như của bác mà vẫn khoe re. Chắc bên Ca nhà bác khác nhiều thật, có khi phải kiếm tiền làm chuyến qua đấy cho biết mới được, có khi có dịp được là UKe cho bác Aiki

aiki
06-10-2007, 06:04 AM
AA có sang đây thì cho tui hay! sẵn sàng tiếp đón từ phi trường cho tới lúc lên Tatami mà ...:laugh: :laugh: