nhhung
12-12-2006, 03:31 AM
Hà Hà chiều nay mở web lên gõ địa chỉ diễn đàn thì bất ngờ quá, không ngờ vô được rồi. Mấy hôm rày không vô được buồn, thiếu thiếu gì đó. thôi về chủ đề thồi, nhiều chuyện quá các ACE trong hiepkhidao.com làm thịt mất:laugh: .
Chúng ta học Aikido thì có đòn chúng ta đánh được, có đòn không được. Nhưng chắc chắn phải thích một đòn đúng không các bạn. VAy chúng ta thử nói đòn mình thích xem nào, kể về một kỷ niệm vui nếu có, đặc điểm riêng của bạn khi đánh đòn đó thế nào?
Tôi bắt đầu trước nhé.
Trong các đòn Aikido mà tôi biết thì tôi thích nhất là Iriminage, vì đó là một đòn đánh dễ xài nhất trong Aikido, nhưng cũng là đòn khó học bậc nhất trong Aikido. Kỳ hén, theo tôi dễ xài vì với Iriminage ta có thể đánh được với mọi hình thức tấn công của đối phương, thể hiện một sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát đối phương. Nhưng để đánh được đòn nầy thì cần phải thành thạo và can đảm( theo cảm nhận của tôi) vì khi đối phương tấn công vào thay vi nhảy chổ khác tránh thì ta lại gần như lao vào để rồi nhanh chóng vọt ra sau lưng đối phương mà ném họ.
Và Iriminage tôi đánh gần như là Koshinage vậy, vì khi ném đối phương thì ngoài việc nhảy vô chiếm đan điền họ thì khi họ ngã tôi thường chem hông vào bắt họ phải té qua hông mình. Thế nên Uke ngã rất nặng.
Và chỉ duy nhất một lần tui xài Iriminage ngoài thảm tập Aikido thôi, nhưng đó là kỷ ấn tượng nhất. Lần đó tập Karatedo, cuối giờ anh đứng lớp cho tập thoải mái, tui với một đứa nữa ra đấu chơi, khi no lao tới đấm thì tui lách ra sau đánh Iriminage, chụp cổ nó, nhưng vì mất bình tĩnh nên thay vì đắt nó đi rồi ném thì tui cào nó một cái trên cổ trầy một đường dài luôn, còn nó đau qua, xoay người lại tiện chân cho một cái Yokogeghi. Thất bại quá hén các bạn nhưng sau lần đó tui dần dần xài Iriminage ổn hơn.
Tui khoái đỏn Iriminage và cũng có nhiều kỷ niệm với nó, và tôi nghĩ rằng học võ phải sáng tạo nên hầu như mỗi bữa tôi lại đánh một kểu Iriminage khác nhau. Còn các bạn thì sao?
Chúng ta học Aikido thì có đòn chúng ta đánh được, có đòn không được. Nhưng chắc chắn phải thích một đòn đúng không các bạn. VAy chúng ta thử nói đòn mình thích xem nào, kể về một kỷ niệm vui nếu có, đặc điểm riêng của bạn khi đánh đòn đó thế nào?
Tôi bắt đầu trước nhé.
Trong các đòn Aikido mà tôi biết thì tôi thích nhất là Iriminage, vì đó là một đòn đánh dễ xài nhất trong Aikido, nhưng cũng là đòn khó học bậc nhất trong Aikido. Kỳ hén, theo tôi dễ xài vì với Iriminage ta có thể đánh được với mọi hình thức tấn công của đối phương, thể hiện một sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát đối phương. Nhưng để đánh được đòn nầy thì cần phải thành thạo và can đảm( theo cảm nhận của tôi) vì khi đối phương tấn công vào thay vi nhảy chổ khác tránh thì ta lại gần như lao vào để rồi nhanh chóng vọt ra sau lưng đối phương mà ném họ.
Và Iriminage tôi đánh gần như là Koshinage vậy, vì khi ném đối phương thì ngoài việc nhảy vô chiếm đan điền họ thì khi họ ngã tôi thường chem hông vào bắt họ phải té qua hông mình. Thế nên Uke ngã rất nặng.
Và chỉ duy nhất một lần tui xài Iriminage ngoài thảm tập Aikido thôi, nhưng đó là kỷ ấn tượng nhất. Lần đó tập Karatedo, cuối giờ anh đứng lớp cho tập thoải mái, tui với một đứa nữa ra đấu chơi, khi no lao tới đấm thì tui lách ra sau đánh Iriminage, chụp cổ nó, nhưng vì mất bình tĩnh nên thay vì đắt nó đi rồi ném thì tui cào nó một cái trên cổ trầy một đường dài luôn, còn nó đau qua, xoay người lại tiện chân cho một cái Yokogeghi. Thất bại quá hén các bạn nhưng sau lần đó tui dần dần xài Iriminage ổn hơn.
Tui khoái đỏn Iriminage và cũng có nhiều kỷ niệm với nó, và tôi nghĩ rằng học võ phải sáng tạo nên hầu như mỗi bữa tôi lại đánh một kểu Iriminage khác nhau. Còn các bạn thì sao?