PDA

View Full Version : Những câu thoại ...



souxauxi
10-08-2006, 09:01 AM
... hay trong phim NÀNG KIM SAM SOON

* Chiều nay ngồi đọc lại chồng báo cũ, thấy được bài này ngộ ngộ nên post lên để mọi người cùng thư giản.

- "Tôi luôn nghiêm túc trong tình yêu . Cho dù kích thích tố tình yêu có dư thừa hay cạnh kiệt, tôi vẫn luôn chân thành với tình yêu và làm hết khả năng để gìn giữ tình yêu của mình ... "

- "Đây là bánh Ma đơ len , chiếc bánh gợi cảm " (Sam Soon giải thích ý nghĩa của bánh).

- "Trên không gian rộng và to lớn này, trên một hành tinh gọi là trái đất, em và anh đã gặp nhau. Tính đến nay đã hơn 100 ngày kể từ khi em bước vào đời anh. Cảm ơn em đã đến với anh".

- " Trên thế gian này, có 3 cách để người ta truyền đạt tình cảm: nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực".

- " Có một tiểu thuyết gia yếu đuối. Cô ấy thường viết văn vào ban đêm và lúc bình minh, cô đặt tác phẩm của mình trên bàn làm việc của chồng . Sau đó, người chồng đọc tiểu thuyết của vợ trước khi đi làm. Mỗi sáng, người chồng trở thành độc giả đầu tiên của vợ mình. Cháu sẽ cho Jin Hyun tất cả những chiếc bánh mà cháu làm . Anh ấy sẽ trở thành người đầu tiên nếm những chiếc bánh ngon nhất do chính tay cháu làm ra. Cháu yêu anh ấy nhiều như vậy đấy" - Sam Soon trả lời câu hỏi " Cô yêu con trai tôi nhiều như thế nào?" của mẹ Jin Hyun.

- " Một ngày kia, cơ thể hỏi trái tim: Khi tôi bị đau, bác sĩ sẽ chữa bệnh cho tôi; vậy khi anh bị đau, ai sẽ chữa lành bệnh cho anh? Trái tim trả lời : Tôi sẽ tự chữa bệnh cho mình.
Có phải vì vậy ,à một khi ai đó đau khổ, họ sẽ có cách riêng để chữa cho mình? uống rượu, ca hát, trút giận, cười, khóc, đi du lịch với bạn , chạy marathon ... hoặc cách tệ nhất là , cứ làm ngơ nỗi đau. Cách riêng của tôi để vượt qua đau khổ là làm bánh vào buổi sáng, cũng như bây giờ vậy.
Ngay cả khi cha tôi bất ngờ qua đời, ngay cả khi một mối quan hệ tình cảm kết thúc, tôi sẽ vào bếp nướng bánh và tôi đã được chữa lành vết thương từ mùi bánh nướng. Có cách chữa trị nào khác, ngọt nào như cách này không?".

- " Cho dù kỷ niệm không có sức mạnh, nhưng kỷ niệm sẽ không bao giờ bị tẩy xóa".

- " Trong cơ thể mỗi con người đều có một chiếc đồng hồ sinh học, đồng hồ của mọi người vẫn đang hoạt động, nhưng còn đồng hồ của em thì đã bị đông lạnh trong quá khứ. Anh sẽ giúp em thay pin chiếc đồng hồ ấy. Em cần loại pin nào?".

- Tôi không khóc vì anh ấy, mà tôi đang khóc vì tình yêu. Tôi biết rằng, tình có thể không là gì cả, mặc dù nó hoàn toàn là của tôi".



@Trong tập 6, Jang Young Ja đã lậ luận với các đồng nghiệp nữ về đàn ông như sau :

- Đàn ông tử tế thì xấu trai
- Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.
- Đàn ông đẹp trai và tử tế thì đã kết hôn.
- Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn thì vô dụng.
- Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn và giàu thì không quan tâm đến chúng ta.
- Đàn ông đẹp trai , tử tế, chưa kết họn, giàu và quan tâm đến chúng ta thì là những tay chơi.
- Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn , giàu, quan tâm đến chúng ta và chân thành thì đồng tính.
- Đàn ông đẹp trai, tử tế, chưa kết hôn, giàu, quan tâm đến chúng ta, chân thành, ngay thẳng và không bao giờ thất vọng về chúng ta , ngay cả khi chúng ta chủ động làm quen họ trước , thì những người đàn ông này phải có một số vấn đề gì đó!


# Sam Soon đã kết thúc câu chuyện của mình bằng bài thơ của người Ailen:

Hãy nhảy múa như chẳng có ai đang nhìn
Hãy yêu như bạn chưa từng đau khổ
Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng trong đời bạn.


(Theo Đất Mũi cuối tuần)



Chúc mọi người ngủ ngon, một tuần mới học hành, làm việc vui vẻ