Guest
09-23-2006, 09:20 PM
(Truyện về ngày Offline 100% có thật hoàn toàn do trí tưởng tượng của DCH! Anh em nào bị trúng lưới thông cảm cười trừ nhe !)
Chuyển xảy ra vào lúc 8.46 phút sáng ngày 17/12/06, ngày trọng đại Offline 2006 của toàn thể anh em Hiepkhidao.com.
....
Lò mò cả tiếng đồng hồ tui mới tìm ra được địa điểm của cái nơi tổ chức Offline 2006 của bà con Hiepkhidao.com, sau khi lễ phép chào hỏi mấy bác Honda ôm để hỏi thăm về cái địa chĩ tui cẩn thận ghi trên giấy, nhưng bao nhiêu ánh mắt ngơ ngáo không thèm trả lời, có một bác Honda ôm tương tương đối cao ráo đẹp trai nhìn tôi và nói:
- "Nếu ông anh đi thì em út chở cho với giá mềm thôi, chứ đi bộ chi cho mệt !!! Bộ ông anh mới dưới quê lên hả? nó xa lắm !!!! em lấy giá anh em $50.000 thôi.. Đi ai cũng vậy đi em đi ông anh !"
Nghe ngô ngô nhưng tui có nghe Bác Hungkid3 nói về địa điểm tập và họp mặt Offline...Phong tập ở quân khu 7..có xa xôi gì từ đây mà mấy cha nội Honda ôm nầy láo liếu, tôi quyết tâm đi một mình đến nơi cho coi vì dân Hiệp Khí Đạo chân cứng đá mềm mà... Nửa tiếng sau tôi tìm được đúng nơi Offline 2006 sau khi chỉ tốn $3.000 mua 1 gói xôi bắp hơi khiếm tốn với giá Sài Gòn bây giờ, của chị bán xôi người Trung rao hàng thánh thoát dể mến bên đường, tôi một kẻ lữ hàng vừa mém bị mấy bác honda ôm lừa vài quả, vừa ngồi bên đường ăn sôi bắp vừa được nghe chị bán xôi bắp khuyến mãi chỉ đường đến nơi muốn tìm...
- " n wạo trớ chở nầy.... đi quá phớ phải vào cái hởm có cái bởn xơn...là nớ đấy ! (tạm dịch: Em quẹo trái chổ nầy, đi qua phải vào cái hẻm có cái bảng xanh... là nó đấy)"
Cám ơn lòng nhiệt thành với Hiệp Khí Đạo của chị bán xôi, tui tìm đã tìm được chỗ sau khi loanh quanh vào trăm bước không khó, mí nầy chắc hồn thiêng của các chiến sĩ Hiệp Khí Đạo phộ trì đây.
Nhìn vào phía công bên tay trái cà một rừng xe lố nhố, nào là chiếc Su bóng chỉ cáo cạnh của ai bên cạnh chiếc xe đẹp không có vè, tiếng ồn ào trong đó với đủ thứ... tôi đã nghe ngay cái giọng của ai thật cao như giọng Opera đầy KI từ đan điền vọng ra:
- Mấy chị em chờ thấy cái thằng cha nào mập mập giống Việt Kiều, cái ông nào có cái đầu trọc mập như nhau.. Nói cho Chị biết, để chị wánh tụi nó 1 trận nhe.. Cái thằng cha DCH và Ghèn.. Ý lộn Zen đó mà...
Nghe một caí là muốn quay đầu chạy thẳng ra phi cảng Tân Sơn Nhất mua ngay vé bay Stand-by khẩn cấp bay về đất Úc nơi của vùng trời bình yên rồi... Thì ra đó chính là giọng của chị Thủ Quỷ Gia_Khuê, chuyên viên tài chính kiêm MOD, người từng chung vai sát cánh ác liệt chém giết với tui đây.
Bình tỉnh lại...Hít thở mấy chục cái A, O, E, U gì như mấy bác cao thủ dạy cách thở của Hiệp Khí Đạo, tui hăng hái bước vào bực thềm nơi tổ chức OFFLINE 2006 mà bao nhiêu anh em khắp năm châu bố bể chúng ta đã chờ đợi suốt bao nhiêu tháng ngày.. Đời ai không chết 1 lần phải không các bạn?... Mấy ai được chết dưới tay một người đẹp như một câu nói của hiệp khách giang hồ "Chết dưới một sát thủ đẹp Làm ma cũng phong lưu" mờ !
Dưới mắt tôi, hiện ra một quang cảnh hiện ra vô cùng hùng tráng khoảng vài ba chục người lố nhố GI trắng toát như những thiên thần, nhìn ai cũng bận rộn khi mình còn tay xách nách mang như vậy nó cũng khá kỳ cục, tôi im lặng quan sát như một kẻ tàng hình.
Trước ngay cửa ra vào thấy 2 cô bé thật là kháo khỉnh ghi danh mấy anh chàng lù khù đến sau tôi, kìa đúng là cậu Út PSI được bố dắt chia tay trước cửa nhỏ xiú con nhưng khệnh khạng như một cao thủ, Cutemoon cái mặt thật dễ mến đi cùng với một cô bé nào đó trên tay có chai nước...Fresh Orange tu ừng ựt tôi đón là Camngot chứ không ai khác ! rồi tới Lion Of Aikido đầu sừng lên như một chú sư tử rừng xanh, kía là bác TYI mắt nhìn thẳng hiên ngang tự tin như một phóng viên chuyên nghiệp.v.v... Nhiều lắm những nhân vật trứ danh của Hiepkhidao.com nhưng ánh mắt tôi không thu được hết những người anh, những đứa em những người bạn vì mắt tôi đang tìm kiếm 2 người....Bác Zen và Anh Khất !
Xa xa vài chục anh em đang bình luận về mấy cái đòn Aikido chiến đấu gì gì đó, phiá bên nầy thì có cái thang với một bác ốm nhom đứng ôm thang (chắc nầy là Cucat rồi !) cho một anh có tướng rất mạnh mẻ mập mạp, trắng trẻo (chắc đây là bác Hungkid3, dân anh chị của HKD.COM !) mập ú nhưng nhẹ nhàng như con mèo lon ton leo lên đóng lại cái banner thật đẹp với hàng chữ màu đỏ cắt thật tỉ mĩ "Chào mừng bạn đến với Hiepkhidao.com Offline 2006", anh vừa đóng những nhát búa vào tường vừa nói vọng xuống với Cucat đang gồng mình theo tiếng nói chuyệnđầy khí lực của anh phía trên:
- Nhậu với đón chào "của quý" vào Forum thì nhanh như chớp... Đi Offline thì lề mề chậm chạp, anh cá với em 5 đồng tiền cứng là thằng cha DCH thế nào cũng đến trể... Cu coi nhe Cu !!!!
Cucat có ăn gan gà trời cũng không dám phê bình gì hết vì tay Hungkid3 đứng trên cao vời vợi cầm cái búa, Cucat nhà ta biết cái búa bất cứ lúc nào cũng có thể rơi....xuống cái tay phải đang băng bột của mình do bất cẩn lúc tập luyện mà đưa mắt đi nhìn xa xa các cô trong lúc đang tập luyện vào cuối tháng 9 vừa qua nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Nhìn phiá bên trái có mấy bác ốm nhom đang kẻ bò người khom lưng đang tập luyện phóng qua chướng ngại vật như những cao thủ Ukemi thực thụ Nhật bản (chắc cái bác ôm ốm, đẹp trai như thư sinh chính hiệu, mang kiếng đấy là bác NoSkirt đấy !).
(còn tiếp nhưng bác nào rảnh xin tiếp tục...dùm).
Chuyển xảy ra vào lúc 8.46 phút sáng ngày 17/12/06, ngày trọng đại Offline 2006 của toàn thể anh em Hiepkhidao.com.
....
Lò mò cả tiếng đồng hồ tui mới tìm ra được địa điểm của cái nơi tổ chức Offline 2006 của bà con Hiepkhidao.com, sau khi lễ phép chào hỏi mấy bác Honda ôm để hỏi thăm về cái địa chĩ tui cẩn thận ghi trên giấy, nhưng bao nhiêu ánh mắt ngơ ngáo không thèm trả lời, có một bác Honda ôm tương tương đối cao ráo đẹp trai nhìn tôi và nói:
- "Nếu ông anh đi thì em út chở cho với giá mềm thôi, chứ đi bộ chi cho mệt !!! Bộ ông anh mới dưới quê lên hả? nó xa lắm !!!! em lấy giá anh em $50.000 thôi.. Đi ai cũng vậy đi em đi ông anh !"
Nghe ngô ngô nhưng tui có nghe Bác Hungkid3 nói về địa điểm tập và họp mặt Offline...Phong tập ở quân khu 7..có xa xôi gì từ đây mà mấy cha nội Honda ôm nầy láo liếu, tôi quyết tâm đi một mình đến nơi cho coi vì dân Hiệp Khí Đạo chân cứng đá mềm mà... Nửa tiếng sau tôi tìm được đúng nơi Offline 2006 sau khi chỉ tốn $3.000 mua 1 gói xôi bắp hơi khiếm tốn với giá Sài Gòn bây giờ, của chị bán xôi người Trung rao hàng thánh thoát dể mến bên đường, tôi một kẻ lữ hàng vừa mém bị mấy bác honda ôm lừa vài quả, vừa ngồi bên đường ăn sôi bắp vừa được nghe chị bán xôi bắp khuyến mãi chỉ đường đến nơi muốn tìm...
- " n wạo trớ chở nầy.... đi quá phớ phải vào cái hởm có cái bởn xơn...là nớ đấy ! (tạm dịch: Em quẹo trái chổ nầy, đi qua phải vào cái hẻm có cái bảng xanh... là nó đấy)"
Cám ơn lòng nhiệt thành với Hiệp Khí Đạo của chị bán xôi, tui tìm đã tìm được chỗ sau khi loanh quanh vào trăm bước không khó, mí nầy chắc hồn thiêng của các chiến sĩ Hiệp Khí Đạo phộ trì đây.
Nhìn vào phía công bên tay trái cà một rừng xe lố nhố, nào là chiếc Su bóng chỉ cáo cạnh của ai bên cạnh chiếc xe đẹp không có vè, tiếng ồn ào trong đó với đủ thứ... tôi đã nghe ngay cái giọng của ai thật cao như giọng Opera đầy KI từ đan điền vọng ra:
- Mấy chị em chờ thấy cái thằng cha nào mập mập giống Việt Kiều, cái ông nào có cái đầu trọc mập như nhau.. Nói cho Chị biết, để chị wánh tụi nó 1 trận nhe.. Cái thằng cha DCH và Ghèn.. Ý lộn Zen đó mà...
Nghe một caí là muốn quay đầu chạy thẳng ra phi cảng Tân Sơn Nhất mua ngay vé bay Stand-by khẩn cấp bay về đất Úc nơi của vùng trời bình yên rồi... Thì ra đó chính là giọng của chị Thủ Quỷ Gia_Khuê, chuyên viên tài chính kiêm MOD, người từng chung vai sát cánh ác liệt chém giết với tui đây.
Bình tỉnh lại...Hít thở mấy chục cái A, O, E, U gì như mấy bác cao thủ dạy cách thở của Hiệp Khí Đạo, tui hăng hái bước vào bực thềm nơi tổ chức OFFLINE 2006 mà bao nhiêu anh em khắp năm châu bố bể chúng ta đã chờ đợi suốt bao nhiêu tháng ngày.. Đời ai không chết 1 lần phải không các bạn?... Mấy ai được chết dưới tay một người đẹp như một câu nói của hiệp khách giang hồ "Chết dưới một sát thủ đẹp Làm ma cũng phong lưu" mờ !
Dưới mắt tôi, hiện ra một quang cảnh hiện ra vô cùng hùng tráng khoảng vài ba chục người lố nhố GI trắng toát như những thiên thần, nhìn ai cũng bận rộn khi mình còn tay xách nách mang như vậy nó cũng khá kỳ cục, tôi im lặng quan sát như một kẻ tàng hình.
Trước ngay cửa ra vào thấy 2 cô bé thật là kháo khỉnh ghi danh mấy anh chàng lù khù đến sau tôi, kìa đúng là cậu Út PSI được bố dắt chia tay trước cửa nhỏ xiú con nhưng khệnh khạng như một cao thủ, Cutemoon cái mặt thật dễ mến đi cùng với một cô bé nào đó trên tay có chai nước...Fresh Orange tu ừng ựt tôi đón là Camngot chứ không ai khác ! rồi tới Lion Of Aikido đầu sừng lên như một chú sư tử rừng xanh, kía là bác TYI mắt nhìn thẳng hiên ngang tự tin như một phóng viên chuyên nghiệp.v.v... Nhiều lắm những nhân vật trứ danh của Hiepkhidao.com nhưng ánh mắt tôi không thu được hết những người anh, những đứa em những người bạn vì mắt tôi đang tìm kiếm 2 người....Bác Zen và Anh Khất !
Xa xa vài chục anh em đang bình luận về mấy cái đòn Aikido chiến đấu gì gì đó, phiá bên nầy thì có cái thang với một bác ốm nhom đứng ôm thang (chắc nầy là Cucat rồi !) cho một anh có tướng rất mạnh mẻ mập mạp, trắng trẻo (chắc đây là bác Hungkid3, dân anh chị của HKD.COM !) mập ú nhưng nhẹ nhàng như con mèo lon ton leo lên đóng lại cái banner thật đẹp với hàng chữ màu đỏ cắt thật tỉ mĩ "Chào mừng bạn đến với Hiepkhidao.com Offline 2006", anh vừa đóng những nhát búa vào tường vừa nói vọng xuống với Cucat đang gồng mình theo tiếng nói chuyệnđầy khí lực của anh phía trên:
- Nhậu với đón chào "của quý" vào Forum thì nhanh như chớp... Đi Offline thì lề mề chậm chạp, anh cá với em 5 đồng tiền cứng là thằng cha DCH thế nào cũng đến trể... Cu coi nhe Cu !!!!
Cucat có ăn gan gà trời cũng không dám phê bình gì hết vì tay Hungkid3 đứng trên cao vời vợi cầm cái búa, Cucat nhà ta biết cái búa bất cứ lúc nào cũng có thể rơi....xuống cái tay phải đang băng bột của mình do bất cẩn lúc tập luyện mà đưa mắt đi nhìn xa xa các cô trong lúc đang tập luyện vào cuối tháng 9 vừa qua nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Nhìn phiá bên trái có mấy bác ốm nhom đang kẻ bò người khom lưng đang tập luyện phóng qua chướng ngại vật như những cao thủ Ukemi thực thụ Nhật bản (chắc cái bác ôm ốm, đẹp trai như thư sinh chính hiệu, mang kiếng đấy là bác NoSkirt đấy !).
(còn tiếp nhưng bác nào rảnh xin tiếp tục...dùm).