PDA

View Full Version : Kỹ thuật chống nhiều người của Aikido.



Guest
08-20-2006, 03:44 AM
Câu hỏi nầy tựa tựa như 1 người cần phải chống với nhiều người khác nhau trong 1 cái post nào đó mà DCH tìm không ra. Nhưng là một câu hỏi khác 1 tí nên xin được Post ở đây. Theo tất cả những cao thủ về võ thuật đều đưa ra những kinh nghiệm thực tế của họ hoặc cả đời luyện võ của người họ về cách chống với nhiều đối thủ tấn công cùng 1 lúc như sau:

Các nguyên lý chính.

1. Tấn công đầu tiên để phủ đầu và làm rối loạn nhiều đối thủ.

2. Giải quyết đòn phải vô cùng nhanh, bạo, hạ gục tên đầu đảng trong 2 giây đầu tiên của trận đấu để áp đảo tin thần đối thủ còn lại.

3. Lựa một môi trường mình có thể rút lui khi có dịp, không bao giờ xoay lưng hay để lưng cho đối thủ thấy được, vì lưng là nơi nguy hiển dễ bị tấn công nhất khi chiến đấu với đông người.

4... (Bài dịch ngắn từ cuốn Black belt số 107 tháng 11/2005.)

Đó chính là 3 yếu tố chính đề được sống còn khi bị 1 nhóm người tấn công, mà trong 3 đoạn 1,2,3 trên chúng ta với tư cách của một môn sinh Aikido thì chúng ta thất thế cả ba rồi đó các bạn:

1. Aikido chúng ta không chủ trương tấn công vì Aikido chính là môn võ của hòa bình thì làm sao chúng ta tấn công đối thủ phủ đầu được nếu đối phương không tấn công trước, mà khi chúng tấn công rồi chúng ta khó mà thủ thắng vì cả bọn vào cùng một lúc, vì đánh đông họ sẽ nhảy vào 1 lúc thì sao ma thủ thắng quăng kịp?

2. Đòn Aikido lúc nào củng man tính cách hòa bình, luôn "hạ thủ lưu tình" thì làm sao ta xuống tay ác được, mà không ác thì làm sao có đường sống, lấy bối cảnh là một màn giết người chẳng hạn?

3. Nhiều đòn thế của ta có cách xoay người quăng đối thủ, thế nào trong đám đó cũng có kẻ có cơ hội đứng sau lưng ta, phải làm sao hả các anh?

Thắc mắc thì phải hỏi, các anh giải đáp dùm nhe, vì ông Sensei tui giải thích mập mờ quá khó hiểu.

Thân mến:drinks: :drinks:

aiki
08-20-2006, 10:18 AM
Anh DCH hỏi là trong lúc tập hay là ngoài đường? Trong lúc tập thì dễ rùi còn ngoài đường thì nếu nó 3 mà mình 1 thì nên tránh gây chuyện là xong ... :lol: :lol: :lol:

Nhưng tui cũng góp chút ý kiến nhe:

- Tui ghét nhất chữ võ tình thương! Võ là võ, không dùng thì thôi mà khi dùng thì không tha hay ra nửa đòn rồi ngừng.

- Aikido không nhắc nhở làm bị thương, nhưng muốn làm hay không là tùy mình chứ đâu phải tùy võ. Đòn rất nguy hiểm. Vì khi học cứ bị nhắc nhở, nên những người hay nóng tính sẽ điềm đạm lại sau 1 thời gian tập aikido.

- Tuy không dạy atemi, nhưng ai có học võ cương rồi thì sẽ thấy lúc nào có thể dứt điểm địch được. Khi né đòn mình có thể atemi liền xong rồi mới vô đòn.

- Nên dùng những đòn trực tiếp (direct). Anh DCH mà hiểu những đòn kiếm mà đòn aikido bắt nguồn thì sẽ áp dụng 1 cách dễ dàng vì đòn kiếm ít khi đánh vòng vo tam quốc lắm.

- Nói như anh DCH lúc 3 đứa nó nhẩy vô 1 lúc thì càng dễ! Chưa tập lâu thì sợ nhưng khi quen rồi thì không có gì đâu. Anh đâu bắt buộc phải đánh đúng đòn, né và xô nó ra xa hay vô cột đèn cũng đủ rồi. Nhưng ít khi cả ba vào 1 lúc lắm vì không có chỗ cho cả 3 đâu!

- Trong các đòn, anh nên biết là mình có thể bẻ gẫy tay hay khớp xương trước khi quăng. nếu áp dụng thật thì nên làm như vậy trước.

- Đòn Shihonage lợi lắm đó. Khi bị vây anh làm bộ sợ sệt, khúm núm ra bắt tay thằng xếp và khi vừa bắt là vô shihonage liền. Lúc đó muốn bẻ gẫy cùi chỏ hay lấy nó làm bia đỡ đạn là tùy mình.

- Khi atemi mà địch dơ tay đỡ, khi 2 tay gặp nhau, thì có thể vô Ikkyo liền. Từ Ikkyo có thể chuyển sang bất cứ đòn nào khác đó!

Thôi không nói nữa, đủ rồi chứ khg lại bị kêu là dân 'ham đánh nhau' !!!:laugh: :laugh: :funny:

claude.huynh
08-20-2006, 02:05 PM
Thật tình mà nói thì khi gặp trường hợp bị 'hội đồng" thì mình rất khó trả đòn cho nên tốt nhất là "tẩu vi thượng" cho chắc :lol: cứ mở tốc lực tối đa mà thoát khỏi vùng chiến sự. Còn khi đã đánh trả thì phải làm sao loại được càng nhiều đối thủ càng tốt. Cứ yên tâm! Dù gì thì Aikido cũng là môn võ tình thương :funny:,đối thủ không die đâu! :lol:

claude.huynh
08-20-2006, 02:21 PM
Có lần C.H đọc được trong một cuốn sách giới thiệu về các môn võ dành cho thiếu nhi, có một đoạn giới thiệu về Aikido như vầy:"Trong con hẻm tối, một bọn côn đồ to cao, bặm trợn đang gây sự với một người đàn ông nhỏ bé vận chiếc quần dài trông như một chiếc váy kì lạ. Người đàn ông đứng im lặng, nét mặt điềm tĩnh trước những lời lẽ khiêu khích thô tục của bọn côn đồ. Rồi bọn chúng điên cuồng lao vào tấn công anh ta. Anh ta nhẹ nhàng di chuyển. Và...xung quanh bắt đầu vang lên âm thanh của một cuộc tàn phá.". Giới thiệu như vậy nên dạo này các em thiếu nhi đi tập Aikido đông quá trời!:lol: