PDA

View Full Version : Sự kỳ diệu của tình yêu !



Guest
08-15-2006, 09:05 PM
Sự kỳ diệu của tình yêu

Trong bất cứ thời đại nào, nền văn minh nào, câu chuyện về tình yêu cũng tồn tại và được tôn thờ. Mỗi khi nói đến tình yêu người ta thường quên đi mất ý niệm thời gian vì ở trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử, tình yêu vẫn có những nét kỳ diệu riêng của nó.

Tình yêu là tình cảm vĩnh cửu

Khi tình yêu đích thực đến với con người nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhiều năm trôi qua nhưng tình yêu vẫn được người ta nhắc đến như nó đang hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của con người. Câu chuyện của hoàng đế Shah Jahan và người vợ thứ hai của mình Mumtaz Mahal là một bằng chứng xác thực cho vấn đề này, Jahan là hoàng đế Mongul thứ 5, sống vào khoảng thế kỷ 16 -18 ở Ấn Độ. Mumtaz là thiếp yêu của Jahan, bà là một công chúa Hồi giáo ở vịnh Péc-xích. Bà chết lúc đi chinh chiến cùng chồng sau khi hạ sinh người con thứ 14 của họ. Chỉ sau khi Mumtaz chết vài tháng, toàn bộ tóc và râu của hoàng đế Jahan đã chuyển hẳn sang màu trắng. Ông quá đau khổ và luôn tưởng nhớ tới người vợ yêu quý của mình.

Trước lúc chết, Mumtaz đã yêu cầu Jahan phải hứa với mình bốn điều: Một là phải xây dựng một ngôi mộ để ông và bà được chôn bên cạnh nhau; hai là ông vẫn phải tiếp tục kết hôn với những người đàn bà khác; ba là luôn phải đối xử tốt với các con và bốn là phải đến thăm mộ bà vào ngày giỗ hằng năm. Hoàng đế Jahan đã giữ trọn hai lời hứa đầu tiên. Ông đã cho xây dựng ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng thế giới để tưởng nhớ người vợ của mình. Ngôi đền được xây bằng đá cẩm thạch trắng và được coi là ''biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu''. Taj Mahal có nghĩa là lâu đài vương miện, đây là ngôi đền đẹp nhất thế giới.

Hoàng đế Jahan bắt đầu cho xây dựng Taj Mahal vào năm 1631 và 22 năm sau thì công trình được hoàn thành. 20.000 người đã được huy động để xây dựng ngôi đền. Vật liệu được lấy từ mọi miền của Ấn Độ và vùng Trung Á. Người ta đã phải sử dụng đến 1.000 con voi để vận chuyển vật liệu xây dựng. Kiến trúc sư người Iran, ông Ustad Isa là người thiết kế nên ngôi đền này. Được biết, những người tham gia xây dựng công trình kiến trúc này đều rất tự hào vì ngay từ thời đó nó đã được coi là ''biểu tượng của tình yêu''.

Jahan không thể thực hiện hai lời hứa còn lại với người vợ của mình vì sau này, ông bị chính con trai mình cướp ngôi và phải ngồi tù trong pháo đài cổ 8 năm rồi qua đời. Tuy nhiên người ta vẫn còn chôn ông bên cạnh mộ Mumtaz theo đúng ý nguyện của ông. Nó được đặt ở một vị trí đặc biệt hướng về con sông Yamatan nên màu sắc của nó thay đổi theo mỗi giờ trong ngày, mỗi mùa trong năm. Như một viên đá quý, Taj Mahal trắng lóng lánh trong ánh trăng hồng nhạt vào những buổi sáng sớm, trắng sữa vào buổi chiều và vàng lấp lánh trong những buổi hoàng hôn. Những thay đổi này của Taj Mahal như phản chiếu những tâm trạng khác nhau của người phụ nữ đẹp. Đặc biệt vào những buổi trăng rằm, Taj Mahal phát ra vầng sáng trắng tự nhiên thanh khiết. Vì vậy mà người ta còn gọi Taj Mahal bằng cái tên "Cung điện ánh sáng".

Tình yêu cảm hóa con người

Tình yêu như một thứ thuốc tinh thần đặc biệt, là liều thuốc hữu hiệu nhất để cảm hóa con người. Một người có những thói quen không tốt hoàn toàn có thể thay đổi tình nguyện do tình yêu. Khó có thể giải thích tại sao nhưng khi yêu một người, ta luôn muốn mang lại những điều hạnh phúc nhất cho người ấy. Bất cứ điều gì làm cho người ta yêu phải phiền muộn cũng khiến ta phiền muộn. Bất cứ điều gì mang lại niềm vui cho người yêu sẽ trở thành động lực để ta cố gắng đạt được.

Nếu ai từng biết đến hoàng tử Edward của hoàng gia Anh đều biết rằng ông là một tay chơi khét tiếng, ông có quan hệ với không ít các cô gái, thường xuyên tụ tập tại các quán rượu và sống rất phóng túng. Người ta chẳng mấy ngạc nhiên khi ông thay đổi bạn gái liên tục. Nhưng kể từ khi gặp Sophie, một phóng viên truyền hình, ông đã hoàn toàn thay đổi. Sophie trở thành người phụ nữ duy nhất trong cuộc sống của hoàng tử Edward. Ông không còn thích lui tới các nhà hàng, quán rượu nữa mà thích được cùng Sophie vào bếp nấu ăn. Bữa tối thân mật với những món ăn tự nấu lấy mang đến cho Edward những cảm giác mới lạ mà chính ông cũng không thể giải thích nổi. Đầu năm 2003, họ đã hạ sinh được một công chúa vô cùng xinh xắn. Tình yêu đã thực sự biến Edward trở thành một con người khác. Nhiều người đã không còn nhận ra ông nữa. Tuy nhiên, sự thay đổi này quả là tích cực đấy chứ?

Tình yêu giúp người ta vượt qua cái chết

Khi con người ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cái ranh giới rất mong manh mà chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng có thể đẩy ta về phía cái chết thì chỉ có một thứ duy nhất có thể kéo ta về phía sự sống đó là tình yêu. Được người mình yêu thương ở bên cạnh mỗi ngày, cảm nhận được sự đau đớn của người yêu nếu mình buông trôi theo số phận... là những động lực lớn lao giúp con người vượt qua được những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời.

Tai nạn nghề nghiệp đã khiến diễn viên nổi tiếng Christopher Reeve, người thủ vai Clark Kent trong phim siêu nhân, phải đối mặt với cái chết. Ông bị chấn thương rất nặng ở cổ tưởng chừng như không thể duy trì được sự sống.

Nhưng nhờ có Dana ông đã vượt qua được cái chết, vượt qua được bệnh tật, vượt qua được mặc cảm của bản thân để tiếp tục sống. Cần phải lưu ý rằng, một diễn viên đóng phim hành động với những cảnh quay mạo hiểm sẽ cảm thấy buồn tủi thế nào khi phải gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn. Ông đã từng muốn buông xuôi, không tập luyện và mặc cho sự đau khổ, bệnh tật gặm nhắm con người mình. Chính tình yêu của Dana đã thức tỉnh ông, đã làm cho ông thấy rằng sự tồn tại của ông là rất cần thiết cuộc sống của bà. Dù phải ngồi xe lăn nhưng Christopher vẫn đóng phim và còn làm cả công việc đạo diễn phim nữa.

Người ta có thể hy sinh tất cả cho tình yêu

"Yêu có nghĩa là không có điều gì phải hối hận'', khi đã yêu người ta sống hết lòng cho tình yêu. Có người cho rằng hy sinh nhiều đến như vậy có cần thiết chăng? Nhưng chỉ có những người trong cuộc, những người đã từng yêu và hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu mới có thể cảm thông cho những quyết định hy sinh đúng đắn cho tình yêu.

Vào thập kỷ 30 của thế kỷ 20, vị vua Edward 8 đã có một quyết định gây chấn động cả thế giới: Từ giã ngai vàng. Và nguyên nhân của hành động này xuất phát từ tình yêu. Nhiều người cho rằng không cần thiết phải làm như vậy nhưng cho đến lúc chết, vua Edward 8 vẫn không hề ân hận vì quyết định đó. Và có lẽ đó là một quyết định đúng đắn.

Thái tử Edward gặp Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ, lần đầu tiên trong một bữa tiệc của phu nhân Thelma Furness, một người bạn thân của thái tử. Lúc đó, Wallis sánh vai cùng chồng mình là ngài Ernest Simpson nên Edward không mấy chú ý đến Wallis. Nhưng 4 tháng sau họ lại gặp nhau và cùng ăn tối rất vui vẻ đến tận 4 giờ sáng. Wallis bị chồng là Ernest ghẻ lạnh, họ đã quyết định ly dị nhau. Edward hiểu rằng đây là người phụ nữ của cuộc đời mình. Ông cũng hiểu rằng dân chúng nước Anh cũng như hoàng gia Anh sẽ không chấp nhận vị nữ hoàng là một người Mỹ mà đã từng có một đời chồng. Ông phải lựa chọn giữa tình yêu và ngai vàng.

Khi cha của Edward qua đời, ông đã lên ngôi vào ngày 24-1-1936 và trở thành vua Edward 8. Nhưng sau đó không lâu, ông đã gặp thủ tướng và nữ hoàng tuyên bố rằng ông sẽ từ bỏ ngai vàng để được chung sống với Wallis. Ngày 10-12-1936 ông chính thức tuyên bố trước cả Thượng nghị viện và Hạ nghị viện Anh quyết định của mình. Hai ngày sau, Edward và Wallis sang Pháp. Em trai của Edward, công tước xứ York, đã lên kế vị với hiệu vua George VI. Vị vua mới phong cho Edward làm công tước xứ Windsor. Wallis trở thành nữ công tước xứ Windsor nhưng hoàng gia Anh chưa từng chấp nhận bà như một thành viên, Edward và Wallis chủ yếu dành thời gian chung sống ở Pháp, họ sống hòa thuận và hạnh phúc đến hết đời, không một chút hối tiếc vì sự hy sinh to lớn của Edward.

Sự kỳ diệu của tình yêu có lẽ chỉ có người đang yêu mới có thể hiểu được. Có người hỏi: Người chưa bao giờ yêu và người thất bại trong tình yêu, ai sướng hơn? Xin mạo muội nói rằng người thất bại trong tình yêu vẫn sướng hơn vì ít nhất người đó đã từng sống trong tình yêu hoặc cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu.

ST: TGPN - VN.

souxauxi
08-15-2006, 11:24 PM
Sự kỳ diệu của tình yêu

"Yêu có nghĩa là không có điều gì phải hối hận'', khi đã yêu người ta sống hết lòng cho tình yêu. Có người cho rằng hy sinh nhiều đến như vậy có cần thiết chăng? Nhưng chỉ có những người trong cuộc, những người đã từng yêu và hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu mới có thể cảm thông cho những quyết định hy sinh đúng đắn cho tình yêu.

Sự kỳ diệu của tình yêu có lẽ chỉ có người đang yêu mới có thể hiểu được. Có người hỏi: Người chưa bao giờ yêu và người thất bại trong tình yêu, ai sướng hơn? Xin mạo muội nói rằng người thất bại trong tình yêu vẫn sướng hơn vì ít nhất người đó đã từng sống trong tình yêu hoặc cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu.




Bài này Sou cũng đọc khá lâu rồi, nhưng hôm nay được DCH post , đọc lại vẫn thấy hay hay.


Nếu Tình yêu đích thực

Có một cô gái hỏi người yêu mình: Tại sao anh yêu em? Chàng trai trả lời: Anh yêu em vì em xinh xắn, hay giúp đỡ mọi người, em thông minh và hoạt bát. Cô gái rất hài lòng về câu trả lời của người bạn trai.
Bỗng một ngày cô ấy bị tai nạn giao thông phải nhập viện với gương mặt và thân thể đầy vết trầy xước và cột sống bị chấn thương. Người yêu của cô đến thăm, chẳng nói gì. Cô gái bắt đầu cảm thấy khó chịu xen lẫn lo lắng, buồn rầu. Bỗng nhiên, anh đến bên cô gái và nói: "Em yêu à, lúc trước em xinh xắn nhưng giờ em không còn đẹp nữa, vậy anh chẳng có lý do gì mà yêu em; lúc xưa em hay giúp đỡ mọi người nhưng giờ em lại là gánh nặng cho mọi người, vậy anh cũng chẳng có lý do gì để yêu em. Em chẳng còn gì để anh yêu em... nhưng anh vẫn yêu em chỉ vì: Anh yêu em!".
Và cô gái nhận ra được tình yêu đích thực.

Thì Hãy chắp cánh cho tình yêu

Có một cô gái sống rất cô đơn. Lúc nào, cô cũng ao ước được một ai đó yêu thương mình thật sự. Một hôm, trong lúc đi chơi trong rừng cô bắt gặp hai con chim đang ríu rít hót. Cô bắt chúng về nhà và cho chúng vào một chiếc lồng nhỏ mạ vàng.
Cô gái chăm sóc cho hai con chim rất kỹ, cô lo lắng cho chúng bằng tất cả tình yêu của mình, vì thế hai con chim mỗi ngày một lớn hơn và hót hay hơn. Mỗi buổi sáng, chúng chào đón cô bằng những khúc nhạc thật tuyệt vời.
Một buổi sáng nọ, cô gái mở cửa lồng. Bỗng, con chim to hơn trong hai con bay vọt ra ngoài. Cô hết sức tức tối khi con chim cứ bay vòng vòng trên đầu mình. Cô cố gắng đuổi bắt lấy nó. Và khi cô chộp được nó rồi, cô nắm thật chặt trong tay, lòng tràn ngập vui sướng. Nhưng chợt cô cảm thấy con chim mềm đi trong tay mình. Cô mở tay ra và vô cùng hoảng hốt, con chim đã chết. Bàn tay nắm chặt đầy yêu thương của cô đã làm nó chết. Cô buồn bã nhìn quanh và bắt gặp con chim còn lại trong lồng đang đứng cạnh những thanh chắn mạ vàng. Cô gái cảm thấy nó đang muốn nói với cô rằng nó cần tự do, rằng nó muốn bay lượn trên bầu trời trong xanh kia.
Và cô gái nhẹ nhàng mang con chim ra khỏi chuồng, tung nó vào không trung. Con chim bay một vòng, hai vòng rồi ba vòng quanh cô gái. Cô nhìn thấy sự vui thích của nó và trái tim cô không còn cảm thấy mất mát nữa. Giờ thì cô chỉ muốn chú chim nhỏ kia được hạnh phúc. Bất ngờ, con chim bay lại gần và đậu trên vai cô gái. Nó cất tiếng hót, hót lên một giai điệu du dương, tuyệt vời nhất mà cô gái chưa từng được nghe. Cô hiểu rằng, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là nắm nó thật chặt, còn cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là hãy chắp cho nó một đôi cánh.



(đọc báo)

souxauxi
08-16-2006, 08:39 AM
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !.


(Lại quên nữa rồi)

souxauxi
08-16-2006, 08:46 AM
Đúng là kỳ diệu thật

Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.


Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.