Guest
06-08-2006, 01:45 AM
Ai lười nhất HIEPKHIDAO.COM?
Hôm qua tui đi làm về trể, ra khu Footscray (khu động dân Việt Nam nhất - Chị LTBUCAT chắc cũng từng ra đây ăn nhậu !) ăn tối luôn để về nhà khỏi nấu ăn cho mệt, tui ngồi than thở với chị bán hàng là đời làm đàn ông con trai nó khổ thế nào, làm biếng nấu ăn ra sao, thế là có 1 cô ngồi bên cạnh nói thật lớn với cô bạn gái đi cùng:
- "Ối dzời ơi ! Con trai đời thời nay sao làm biếng quá nhỉ?, như các thằng cha kế bên nà, em có thằng chồng như vậy chắc em chém nó chết !!!"...
Nghe câu nầy thật tình mắc cười chứ không giận cô gái này chút nào, giá mà cô ấy biết được ngày xưa tui lười biếng ra sao thì chắc chắn cô không nở nói như vậy đâu, vì bây giờ tôi là tôi - một kẻ rất siêng năng so với "ngày xưa thân ái" rồi đó các bạn, xin lấy 1 thí dụ điển hình:
Ngày xưa tui bận cái áo, cả tháng trời chưa hề giặt cái áo, từ lúc mua cái áo cho đến lúc bỏ nó vào thùng rác hoặc cho hội từ thiện (thường thì họ lắc đầu hùi hụi không lấy !), suốt cuộc đời cái áo tui chỉ có giặt cái cổ áo mà thôi, người ta chỉ thấy cái cổ áo chứ ai thấy cái phần thân áo đâu, tui luôn luôn bận áo khoát hoặc áo lạnh bên ngoài. Trời Melbourne nổi tiếng là "sáng nắng chiều mưa, trưa không biết !" đi đâu cũng 2, 3 cái áo đem theo, nên tui làm luôn bận áo lạnh dù trời nóng 40oC.
Cái lười đó nó cũng chả thấm gì các bạn, cái này không biết ở HKD.COM có ai được như tui không? đại khái là tui lười đến thế này, người ta thấy muỗi bay qua thì xông ra đập chết luôn, tui thì khác, tui nằm im, giơ cái chỗ thịt nào thơm nhất cho nó đốt, khi nó đốt, tui cũng nằm im (ý là khuyến khích nó đốt càng nhiều càng tốt ), hê hê đến khi cu cậu no kềnh, cu cậu chịu, đến bay lên không muốn nổi, tui chỉ việc nhón tay, bỏ cu cậu vào mồm, được cả thịt muỗi lẫn món tiết canh của chính mình, thức dậy khỏi cần ăn sáng :nea:
Cái lười đến nổi như vầy nữa nhe ! Hôm nọ nghe mẹ tui nói chuyện với bà hàng xóm mà tui ngượng chín hết cả người. Bà hàng xóm than thở với mẹ tui:
- "Em khổ lắm chị ạ, sáng nào cũng phải đem cà phê vào tận giường cho thằng chồng của em, nó thức dậy không đem cà phê vào nó không thèm đi làm!"
Mẹ tui an ủi bà hàng xóm:
- "Thế ăn thua gì, thằng Hùng con trai tui, sáng nào tui cùng ba nó cũng phải bưng cả cái giường ngủ ra quán cafe cơ, nếu không nó không chịu dậy!"
Có ai lười hơn tui không ạ?, mà em nghĩ lười đến thế là cùng.
Nhưng tui có 1 thằng bạn, lười cũng thuộc hàng cao thủ không kém gì tui đó là chuyện lấy vợ của nó, ông bà bô nó khá lớn tuổi mà chưa có cháu bồng, 1 hôm ông bà bàn tán tính ở phòng bên cạnh chuyện kêu nó lấy vợ, nó đang ngủ nghe xôn xao chuyện lấy vợ, nói lớn:
- "Ba ơi ! ba nói hoài tui bực mình quá, ba giỏi thì đi lấy vợ cho dùm cho tui luôn đi, mà nè... ba ráng kiếm con nhỏ nào có bầu rồi, cho tui đở mất công... ba má đừng nói nữa để tui ngủ..."
.v.v.. và nhiều nữa những tấm gương lười.
Không biết quý đàn ông con trai ở HKD.com có ai lười như tui hay hơn tui không hả bà con?
Thân mến.
Hôm qua tui đi làm về trể, ra khu Footscray (khu động dân Việt Nam nhất - Chị LTBUCAT chắc cũng từng ra đây ăn nhậu !) ăn tối luôn để về nhà khỏi nấu ăn cho mệt, tui ngồi than thở với chị bán hàng là đời làm đàn ông con trai nó khổ thế nào, làm biếng nấu ăn ra sao, thế là có 1 cô ngồi bên cạnh nói thật lớn với cô bạn gái đi cùng:
- "Ối dzời ơi ! Con trai đời thời nay sao làm biếng quá nhỉ?, như các thằng cha kế bên nà, em có thằng chồng như vậy chắc em chém nó chết !!!"...
Nghe câu nầy thật tình mắc cười chứ không giận cô gái này chút nào, giá mà cô ấy biết được ngày xưa tui lười biếng ra sao thì chắc chắn cô không nở nói như vậy đâu, vì bây giờ tôi là tôi - một kẻ rất siêng năng so với "ngày xưa thân ái" rồi đó các bạn, xin lấy 1 thí dụ điển hình:
Ngày xưa tui bận cái áo, cả tháng trời chưa hề giặt cái áo, từ lúc mua cái áo cho đến lúc bỏ nó vào thùng rác hoặc cho hội từ thiện (thường thì họ lắc đầu hùi hụi không lấy !), suốt cuộc đời cái áo tui chỉ có giặt cái cổ áo mà thôi, người ta chỉ thấy cái cổ áo chứ ai thấy cái phần thân áo đâu, tui luôn luôn bận áo khoát hoặc áo lạnh bên ngoài. Trời Melbourne nổi tiếng là "sáng nắng chiều mưa, trưa không biết !" đi đâu cũng 2, 3 cái áo đem theo, nên tui làm luôn bận áo lạnh dù trời nóng 40oC.
Cái lười đó nó cũng chả thấm gì các bạn, cái này không biết ở HKD.COM có ai được như tui không? đại khái là tui lười đến thế này, người ta thấy muỗi bay qua thì xông ra đập chết luôn, tui thì khác, tui nằm im, giơ cái chỗ thịt nào thơm nhất cho nó đốt, khi nó đốt, tui cũng nằm im (ý là khuyến khích nó đốt càng nhiều càng tốt ), hê hê đến khi cu cậu no kềnh, cu cậu chịu, đến bay lên không muốn nổi, tui chỉ việc nhón tay, bỏ cu cậu vào mồm, được cả thịt muỗi lẫn món tiết canh của chính mình, thức dậy khỏi cần ăn sáng :nea:
Cái lười đến nổi như vầy nữa nhe ! Hôm nọ nghe mẹ tui nói chuyện với bà hàng xóm mà tui ngượng chín hết cả người. Bà hàng xóm than thở với mẹ tui:
- "Em khổ lắm chị ạ, sáng nào cũng phải đem cà phê vào tận giường cho thằng chồng của em, nó thức dậy không đem cà phê vào nó không thèm đi làm!"
Mẹ tui an ủi bà hàng xóm:
- "Thế ăn thua gì, thằng Hùng con trai tui, sáng nào tui cùng ba nó cũng phải bưng cả cái giường ngủ ra quán cafe cơ, nếu không nó không chịu dậy!"
Có ai lười hơn tui không ạ?, mà em nghĩ lười đến thế là cùng.
Nhưng tui có 1 thằng bạn, lười cũng thuộc hàng cao thủ không kém gì tui đó là chuyện lấy vợ của nó, ông bà bô nó khá lớn tuổi mà chưa có cháu bồng, 1 hôm ông bà bàn tán tính ở phòng bên cạnh chuyện kêu nó lấy vợ, nó đang ngủ nghe xôn xao chuyện lấy vợ, nói lớn:
- "Ba ơi ! ba nói hoài tui bực mình quá, ba giỏi thì đi lấy vợ cho dùm cho tui luôn đi, mà nè... ba ráng kiếm con nhỏ nào có bầu rồi, cho tui đở mất công... ba má đừng nói nữa để tui ngủ..."
.v.v.. và nhiều nữa những tấm gương lười.
Không biết quý đàn ông con trai ở HKD.com có ai lười như tui hay hơn tui không hả bà con?
Thân mến.