PDA

View Full Version : 2010 - Seminar với thầy Kawahara 13-14 tháng 11



aiki
11-17-2010, 11:14 AM
Cuối tuân rồi, 13-14 tháng 11 mới đi seminar với thầy Kawahara. Thầy Kawahara là giám đốc kỹ thuật trong liên đoàn aikido Canada (technical director Canadian Aikido federation).

http://inlinethumb16.webshots.com/19599/2158654100105516310S500x500Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2158654100105516310FQLwrM)


Thầy sang Canada vào thập niên 70, có mở lớp dạy ở Montreal và đi di cư đi rất nhiều thành phố khác nhau và từ hơn15 năm nay đã định cư tại tỉnh British Colombia, bở phái tây Canada.

Lúc sang đây vào thập niên 70, thầy tự đi chứ khg được Hombu gửi đi nên có sự « lạnh nhạt » giữa thầy và các thầy được hombu gửi đi chính thức như thầy Yamada, Kanai, Chiba …

Sau cùng, thầy cũng được Hombu công nhận và chính thức trở thành Giám đốc kỹ thuật phụ trách Aikido tại Canada.

Trong võ đường tui, có 1 HLV là học trò ruột thầy và vì vậy có liên hệ khá gần. Đầu năm 2010, thầy đã rủ HLV đó cùng 1 học trò khác ở Toronto tháp tùng thầy về Nhật.

Lần cuối cùng tui đi seminar với thầy là vào khoảng thập niên 90 hay khoảng 2001-2002 gì đó. Cách đây 4-5 năm, võ đường tôi có mời thầy tới cho seminar, thầy nhận lời nhưng giờ phút chót từ chối vì lúc đó thầy đang bị cancer.

Sau đó, bên tui cũng mời thầy thêm vài lần nhưng thầy đều từ chối vì lý do sức khoẻ, thầy khg dám nhận lời vì sợ giờ phút chót lại từ chối thì quá kỳ. Năm nay thầy tới là do 1 võ đường khác ở Montreal mời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập võ đường đó.

Lúc đầu tui ghi tên 1 ngày, nhưng thấy hay và ngày hôm sau đi luôn. Thầy khg chỉ gì mới hết, và chỉ toàn căn bản. Cái hay với thầy là thầy chỉ rất nhiều tiểu tiết. Cũng may là vì đa số nhưng người tới tham dự seminar kém kỹ thuật (từ đai trắng cho tới Dan) nên thầy chỉ lại căn bản.

Đòn thì khá giống cách bên tui tập (nhóm USAF-Kanai-Yanada-Chiba), nhưng cách giải thích thì khác. Có thể tui thuộc nhóm « gìa » nên thích nghe giải thích, mấy sư đệ tui còn trẻ thì khg thích vì tập ít.

Kỳ seminar này là lần đầu tiên tui nghe 1 thầy Nhật khác nói / giải thích y hệt thầy Saito cho của Iwama về đòn Ikkyo. Thầy nói căn bản Ikkyo là Nage trong thế chủ động. Nage động thủ trước, đưa tay vô mặt Uke và khi uke đưa tay lên đỡ, Nage mới vô đòn Ikkyo.

Thầy cũng chỉ vô đòn Ikkyo như Iwama và cũng giống Daito-ryu, có nghĩa là vô cùi chỏ và đẩy lên. Khó nói quan văn và video youtube của thầy Saito đã bị gỡ xuống.

Buổi trưa thứ 7, thầy có 1 giờ Jo. Thầy chỉ cặn kẽ lắm, nhưng nhìn đi nhìn lại ít người làm đúng.

Thầy chỉ 1 đường, đa số người làm 1 nẻo. Thầy phải nói là nếu đi seminar, nên làm những gì thầy chỉ, khi về võ đường lại thì muốn làm gì thì làm. Thầy nói vậy mà ít người hiểu và làm như thầy lắm.

Thầy bây giờ gìa rồi, nhưng lâu lâu chỉ đòn căn bản và cũng hay chỉ là nếu áp dụng thật thì nên làm kiểu này, kiểu nọ (kiểu thực chiến).Chính vì vậy mà HLV tui và 1 số người đã tập với thầy lúc thầy còn trẻ rất thích thầy.

Sau giờ Jo là tới lúc thi. Trong seminar này cũng có thi dan. HLV tui cũng cho biết trước là thầy « buồn » khi chấm thi. Công nhận thi dỏm thật. Nếu so với cách thi USAF của thầy Yamada thì cách thi thầy Kawahara quá « dễ ».

Trước khi cho seminar, thầy muốn biết mặt ai thi và trong suốt seminar thầy quan sát những người đó. Thầy muốn biết những người đó ra sao và khg muốn « chấm ẩu » vì nhiều người khi thi bị stress, khg thể hiện được kỹ thuật của mình.

Cái làm tui ngạc nhiên nhất là thầy khg ngồi bàn chấm thi mà đi vòng vòng. Mỗi đòn, thầy ra nói nhỏ với Uke, xong ra nói nhỏ với Nage, rồi họ mới đánh. Thi kiểu này, theo ý tôi làm mất đi cái « nhịp » thi và thí sinh khg cho coi được khả năng của mình.

Có thể tại bên tui tập « cuơng » quen và quăng ầm ầm, kỳ này thi trông chán quá. Uke thì người tự bay té nổ, nhiều khi Nage khg đánh mạnh mà uke bay như chim vậy. Người khác thì khg dám té … chỉ có 1 vài uke là « thật » thôi.

Thi có tất cả 8 thí sinh, 4 shodan, 2 nidan và 2 sandan. Thầy chấm xong, khg tuyên bố ai đậu ai trượt hết mà chỉ nói là tùy HLV họ quyết định. Thầy chỉ nói là thầy sống với nghề võ hơn 50 năm rồi, và mắt thầy biết khi nào đòn thật, khi nào gỉa. Thầy khg thích show… và aikido khg là võ cương mà phải làm uke MTB trước khi ra đòn ….



Sáng CN thầy chỉ katate dori shihonage, xong ikkyo ura với cùng thế công. Xong thầy qua Morotedori Kokyuho và kết thúc với suwariwaza ikkyo. Trong lúc tập thì đi vòng vòng quan sát, ai thầy thấy khá thì gật đầu, ai thầy thấy sai thì lắc đầu. Ai mà qua tệ thì thầy mới ngừng lớp lại và nói.

Trong 2 ngày, thầy nói toàn tiếng Nhật và có 1 bà Nhật từ Toronto lên, thông dich dùm. Bà này cũng là bà mà dịch hồi tui phỏng vấn thầy Tamura cách đây vài năm.

Tui hên, được thầy đi qua, đứng nhìn tui đánh trọn bộ 4 lần, xong thầy vỗ vai, gật đầu nói OK. Có nhiều bạn trẻ quá cương, thầy ngừng lớp lại, kể hồi xưa, khi còn tập với sư tổ, nage mà đánh uke bị thương thì bị đuổi. Thầy có vẻ khg thích ai đánh lẹ, mạnh mà khg ra hồn.

Tóm tắt lại seminar này tui thích, đi 2 ngày mà khg mệt, hiểu được nhiều hơn là học đòn mới.

Cuối tuần tới tới lượt võ đường tui có seminar với Donovan Waite. Bảo đảm là sẽ « rock & roll » chứ khg nhẹ nhàng như tuần này.